PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ



soluu_hương
06-02-2007, 11:53 PM
Đêm xưa có một gã khờ
Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
Uống thơ rồi khóc cuộc tình
Uống rượu rồi khóc một mình dưới trăng:mecry:

hà tử nguyệt
07-02-2007, 12:32 AM
Đêm nay lại một gã khờ
Chờ trăng rơi xuống những ngày xa xưa
TRời cao chẳng có giọt mưa
Mà sao đôi mắt ướt nhòa tháng năm
TRăng rằm rồi lại trằng rằm
Ta nằm gối chiếc với từng sợi trăng

*cao nguyen*
07-02-2007, 12:49 AM
Đời là trăm ngọn gió
Cuốn theo ngàn ngọn cỏ
Bay đến vạn ánh trăng
Nhưng....
Quên mất một cuộc tình

Vịt Ngố
07-02-2007, 01:53 AM
Bên trăng ta có vần thơ
Cuộc đời ta ngỡ bơ vơ một mình
Chữ tình ai khéo đặt tên
Để cho ta uống say men rượu nồng
Trong ta mơ một bóng hồng
Cùng ta trải mở cõi lòng vần thơ

Hì hì.... làm thử con trai xem thế nào

tieubachlongtctn
07-02-2007, 03:34 AM
ánh trăng soi rộng đường dài
mình tôi lạc bóng nhớ ai đêm trường
tôi về lòng lại tơ vương
nhớ người sầu cũ thân thương thủa nào
nhớ người tôi nhớ biết bao
ôm sầu ôm hận ôm vào tương tư
tôi buồn khóc lại trang thơ\
để lòng cô quạnh đợi chờ bóng ai