langtu_tinhsitn
27-06-2005, 08:40 AM
Em có biết không?Anh yêu em hơn tất cả mọi điều trên thế gian này..hơn tất cả.Một lần rạn vỡ..nhưng trái tim anh vẫn thế..và luôn thầm mong em sẽ quay về đúng nghĩa với trái tim em.
mỗi khi bước trên con đường xưa ấy
Lòng chợt buồn nhớ lại dáng xưa
Tình yêu ấy..đâu như cổ tích
Em đi rồi tim anh giá băng
Ngày em đi mưa giăng khắp lối
Hương hoa buồn theo gió ngấm mưa trôi
Phút bối rối không còn vương trên mắt
Tiễn em đi về tận cuối con đường!
Em biết không?những chiều mưa trên phố
Anh đẫm mình trong ước mơ xa
Trái tim ấy run lên từng nhịp
Khẽ thôi nhưng cháy bỏng những yêu thương
Em bảo rằng con trai không được khóc
Đừng vì ai mà để lệ tuôn rơi
Nhưng sao ..
Dù nín ngẹn nhưng hai dòng cứ chảy
Nước mắt rơi đâu ngăn nổi yêu thương
Bật thành tiếng yêu em mạnh mẽ
Chợt thấy mình vẫn lặng lẽ cô đơn!
mỗi khi bước trên con đường xưa ấy
Lòng chợt buồn nhớ lại dáng xưa
Tình yêu ấy..đâu như cổ tích
Em đi rồi tim anh giá băng
Ngày em đi mưa giăng khắp lối
Hương hoa buồn theo gió ngấm mưa trôi
Phút bối rối không còn vương trên mắt
Tiễn em đi về tận cuối con đường!
Em biết không?những chiều mưa trên phố
Anh đẫm mình trong ước mơ xa
Trái tim ấy run lên từng nhịp
Khẽ thôi nhưng cháy bỏng những yêu thương
Em bảo rằng con trai không được khóc
Đừng vì ai mà để lệ tuôn rơi
Nhưng sao ..
Dù nín ngẹn nhưng hai dòng cứ chảy
Nước mắt rơi đâu ngăn nổi yêu thương
Bật thành tiếng yêu em mạnh mẽ
Chợt thấy mình vẫn lặng lẽ cô đơn!