Xem đầy đủ chức năng : Người mang nửa hồn ta
Gió_ấm
06-02-2007, 02:16 AM
Người mang nửa hồn ta
Một nữa hồn lãng tử
Lãng mạn và kiêu xa
Người mang nửa hồn ta
Nửa hồn ta yêu dấu
Giờ ta biết tìm đâu
Tìm đâu ra một nửa
Người chính là cánh cửa
Mở vòm trời ước mơ
Người chính là vân thơ
Ta ngày đêm chau chuốt
Người mang nửa hồn ta:cofon:
Gió_ấm
06-02-2007, 02:41 AM
Valen time chúa ở trên trời
Giúp con nhắn nhủ đôi lời được không
Chúc cho tất cả bóng hồng
Trong vườn lá cải không còn cô đơn
Anh em sống tốt đẹp hơn
Đừng vì chuyện nhỏ giận hờn vu vơ
Tình yêu ngày lễ mộng mơ
Đừng quên giấy bút làm thơ tặng nàng
Gió_ấm
07-02-2007, 11:41 PM
Ngẫu hứng làm thơ tặng một người
Sao không ghé lại nói cười cùng ta
Vội chi cưỡi ngựa xem hoa
Gió mây hờ hững để ta thoáng buồn
Vịt Ngố
08-02-2007, 01:57 AM
Anh buồn với cái nhìn tha thiết
Giữa vườn thơ em mải miết đi tìm
Những vần thơ cho con tim
Và tình cảm em cần tìm trong cuộc sống
Gió_ấm
08-02-2007, 07:41 PM
Trời sinh em làm thân con gái
Cho đường đời em lắm trông gai
Trời sinh anh kiếp con trai
Bảo anh trọn kiếp sánh vai cùng người
Gió_ấm
09-02-2007, 07:12 AM
http://i28.photobucket.com/albums/c233/chongzongcho/222.jpg
Thẫn thờ ngồi ngóng đợi ai
Sợi thương sợi nhớ nối dài từng giây
Đợi người ghé lại nơi đây
Cùng ta cạn chén say say tình nồng
ntt_nhoc
09-02-2007, 07:47 AM
kể từ dạo người đi
tôi đắm chìm một nửa
một nửa của linh hồn
với người là nhỏ nhoi...
vẫn chỉ là một nửa nhỏ nhoi thôi
ta đem cất trong rạng ngời tinh khiết
bởi lẽ tình ta chơi trốn tìm nuối tiếc
như bông hồng cất nỗi nhớ thuỷ tinh
Vịt Ngố
09-02-2007, 09:53 AM
Người ơi tỉnh mộng đi nào
Để tôi còn dám bước vào nhà chơi
Thơ người vương vãi khắp nơi
Thôi tôi góp nhặt đem phơi nắng vàng
:fi: :fi: :fi:
THIÊN TỬ
09-02-2007, 01:46 PM
ngày lễ tình yêu đến sao lâu thế
người đang yêu thấy nó mà mê
người cô đơn hận nó vô cùng
hận nó đến muốn khùng luôn:haha:
ngày lễ tình yêu đẹp hay xấu
có khác gì đâu hỡi người
khi có người cười rồi có người khóc
nào mời bà con nheo nhóc cùng chung vui
ngày lễ tình yêu đầu đời của tui:haha:
Gió_ấm
10-02-2007, 12:40 AM
Không biết mình là ai
Kẻ cô đơn hay người hạnh phúc
Buồn vui lẫn lộn lúc hư không
Trong tim thấp thoáng bóng hồng
Mà đời thực tế phòng không một mình
online_love75
10-02-2007, 03:00 AM
hay ghê ta tuy tui ko có thơ nhưng vẫn mún góp mặt
hi`````````````````````
Emma_Ai
10-02-2007, 03:32 AM
um!
Mình có bài thơ này, chả bít có được kô:
Nếu một mai anh vào tay người khác,
Em sẽ ko khóc vì anh đâu,
Khóc làm chi khi anh đã đi rồi!
Em chỉ mong anh được hạnh phúc!
VÌ TRONG TÌNH YÊU KHÔNG CÓ NGƯỜI THỨ BA
http://manga-news.com/IMG/jpg/kill_me_p_02.jpg
khung_cua_so
10-02-2007, 07:51 PM
Người đã giữ lấy nữa hồn tôi
Nữa kia giữ lại quá lôi thôi
Vậy thì còn lại tôi cho hết
Ai muốn thì lấy hết cho rồi
ntt_nhoc
10-02-2007, 11:24 PM
giọt nước mắt em đổ chiều hư không
cho anh đắm chìm trong trăm ngàn nỗi nhớ
những nỗi nhớ lạc bờ
lạc lõng những ước mơ
Gió_ấm
11-02-2007, 01:27 AM
Anh trở về đúng nghĩa trái tim anh
Kiếp bụi đời anh làm trai lãng tử
Như gió mây như cát bụi cuộc đời
Bước cứ bước từng bước đời cô lẻ
Sống cứ sống lặng lẽ trờ mong
ntt_nhoc
12-02-2007, 01:23 AM
anh trở về với một nửa đơn côi
nửa con tim lạc chìm trong hoang vắng
nửa con tim trở nên phẳng lặng
như con đường vốn có của chúng ta
Gió_ấm
19-02-2007, 02:23 AM
Ru tình bằng những giấc mơ
Ru em bằng những vần thơ ngot ngào
Em đẹp như những ánh sao
Lung linh đêm tối tràn vào thơ anh
Gửi em dòng chữ chân thành
Em là công chúa mà anh đợi trờ
Gió_ấm
26-02-2007, 07:28 AM
Có duyên đừng vội thờ ơ
Kẻo mai giang dở thẫn thờ cô đơn
boy_timban_gai
26-02-2007, 09:26 AM
yêu là chết trong lòng một ít
nếu yêu nhiều thì con nít sẽ lòi ra
Gió_ấm
26-02-2007, 07:43 PM
Nếu yêu mà phải cách xa
Tha răng ở vậy cho qua kiếp này
Gió_ấm
28-02-2007, 09:32 PM
Sinh ra làm lãng tử
Sống chỉ biết mộng mơ
Yêu cảnh đẹp trong thơ
Yêu người trong giấc mộng
Sinh ra là lãng tử
Thực tế có như không
Hồn nhẹ theo mây gió
Tình trải dài mênh mông
Thương thay đời lãng tử
Như giấc mơ mầu hồng
Dễ tàn như sương khói
Dễ tan vào khoảng không
Đa Tình
28-02-2007, 09:59 PM
Người đi lặng lẽ giữa chiều hoang
Bỏ lại nơi đây kẻ lờ làng
Nửa hồn bay vội như làn gió
Một nửa ôm đàn điệu ly tan
mèo ú ngốc
01-03-2007, 05:00 AM
Người đi rồi thôi đừng buồn nữa
Cố vui lên để kiếm bạn tâm đầu
Nửa hồn mà bay theo gió
Vậy người chắc dạo thiên đường chơi :so_funny: :so_funny:
Gió_ấm
02-03-2007, 04:34 AM
Người đi xa khuất bóng mây
Để ta thương nhớ đong đầy tháng năm
Đêm nằm nhấm rượu ngắm trăng
Trăng vào chén rượu trăng cười với ta
Cười ta là khẻ đào hoa
Vậy mà đêm tối hát ca một mình
Cười ta là kẻ đa tình
Vậy mà uống rượu một mình với trăng
khongten_vn20032000
02-03-2007, 07:45 AM
Người đi để tôi một mình
Có biết một ngưòi thất tình ngóng chờ
sao người vô tâm hững hờ
Anh theo ai mà để em ngóng chờ
*pInk horizon*
02-03-2007, 09:46 AM
Người đi xa khuất bóng mây
Để ta thương nhớ đong đầy tháng năm
Đêm nằm nhấm rượu ngắm trăng
Trăng vào chén rượu trăng cười với ta
Cười ta là khẻ đào hoa
Vậy mà đêm tối hát ca một mình
Cười ta là kẻ đa tình
Vậy mà uống rượu một mình với trăng
Người xa rồi mới biết nhớ thương
Cô đơn lẻ bóng trách ai hỡi người
Trách ai biết trách ai giờ?
Người đâu có lỗi bởi ta đa tình
Trách cho thân phận tuyệt tình
Vì đào hoa quá nên người đi xa:so_funny: :so_funny:
Hix , tuyệt tình ơi ! Trót mạo phạm , sorry nha:so_funny: :so_funny:
Gió_ấm
02-03-2007, 08:34 PM
Đa tình là chuyện ngày qua
Ngày trong quá khứ đã xa lắm rồi
Si tình nay khổ thân tôi
Ngày đêm mong nhớ đơn côi một mình
Trách sao tạo hóa vô tình
Cho duyên mà chẳng cho tình thắm duyên
Gió_ấm
02-03-2007, 09:00 PM
Ghé qua vườn cũ gặp cố nhân
Dường như người ấy có phần không vui
Vần thơ đôi chút ngậm ngùi
Lâu rồi chắc vẫn thủi thui một mình
Lang thang trong trốn phong tình
Đi tìm cổ tích tìm mình trong thơ
Lãng tử nay ghé vườn thơ
Xin cùng chung chung câu thơ tình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.