Xem đầy đủ chức năng : iu ox nhìu !
bé iu anh nhìu !
06-02-2007, 12:01 AM
Ox ơi, giờ này chỉ có một mình bx ở nơi này cô đơn lắm ox biết hok ? Vẫn bít rằng tình iu online chỉ đến thế mà thôi, vậy tại sao bx hok thể nào quên được ox. Đã bao nhiu ngày trôi qua hok được nhìn thấy ox_ hok được nghe giọng nói của ox. bx buồn lắm ! :cry:
Bx chỉ còn biết online mong một ngày thấy nick của ox bật sáng, dù rằng bx cũng chẳng bít nói gì với ox cả.
Người ta vẫn nói " tình yêu có thể vượt qua tất cả" vậy tại sao chỉ có cách xa nhau hơn nghìn cây số đã làm cho tình cảm của mình tan vỡ thế này....? :missu:
Bx vẫn mong một ngày ox quay về với bx !
muathienduong_0408
07-02-2007, 01:25 AM
chán hản luôn:sosad:
tôi hỏi bạn nhé ! tình yêu only là ji` mà bạn phải buồn như vậy!
tôt nhất là nên quên di
vì bây giờ chuyện chính của mình hok phải là yêu
huống chi đây lại là only mà thôi
mà biết đâu được cái thằng kia nó có thật lòng hok?:nono: :omg1:
đúng hok nào?
thế nên hãy quên đi bạn nhé!
bé iu anh nhìu !
07-02-2007, 01:42 AM
Hu Hu !
Bọn tớ đã gặp nhau rùi mờ. Qua bạn bè của anh ấy ( và cả của tớ nữa ). tớ bít rằng anh ấy cũng thật lòng với tớ. Nếu không nghe thất một người bạn của anh ấy nói giờ anh ấy đang rất buồn thì tớ cũng không đau khổ như thế này. :timvo: Vẫn biết rằng dù gì cũng fai quên , nhưng giờ là thời gian khó khăn nhất của tớ. Buồn lắm !:cry:
beyeuchu
07-02-2007, 06:43 AM
Tình đơn phương chỉ xuất phát từ 1 phía nên chẳng bao giờ có được tình cảm thật, dù có tình cảm với người ta thật lòng nhưng cũng đừng mơ mộng nữa, chỉ 1 mình mình bùn thôi chứ người ta cũng chẳng biết đâu, làm bạn sẽ tốt cho cả 2.
joyangel
07-02-2007, 05:49 PM
tình online......khó nói thật....chỉ biết mong bạn mau hết buôn.và có thể quên một ai đó
muathienduong_0408
07-02-2007, 11:20 PM
đúng đấy tình yêu only đến rồi lại đi!
người sung sướng nhất la người con gái khi tình yêu dạng này đến
nhưng người con gái cũng chính là người đau khổ nhất khi tinh yêu này ra đi
nếu nói tình yêu này qua đi chảng có ai la người thiệt thòi thì sai rồi đó!
bởi vì con ai đau khổ hơn con gái chứ:kis: :kis:
dù biết mình bị lừa nhưng hok muốn tin;mãi mong người ra đi sẽ quay trở lại:ex8:
nhưng con gái ơi!bọn con trai thich chơi trò CDBMCB(cưa đổ một cô bé) chỉ toàn là một lũ không ra gi.dẫu biết rằng rất đau khổ nhưng hãy quên đi và đứng thẳng lên làm lại từ đầu
một ngày nào đó rồi sẽ có một ai đó đến bên bạn thật lòng
tin tôi đi!
nhớ nhé:ĐỪNG BAO GIỜ MẮC LỪA LẦN NỮA!
MỘT LÀN VỚI BẠN :THẾ_ LÀ _QUÁ_ĐỦ!:secret: :3nhay:
muathienduong_0408
07-02-2007, 11:27 PM
đúng đấy tình yêu only đến rồi lại đi!
người sung sướng nhất la người con gái khi tình yêu dạng này đến
nhưng người con gái cũng chính là người đau khổ nhất khi tinh yêu này ra đi
nếu nói tình yêu này qua đi chảng có ai la người thiệt thòi thì sai rồi đó!
bởi vì con ai đau khổ hơn con gái chứ:kis: :kis:
dù biết mình bị lừa nhưng hok muốn tin;mãi mong người ra đi sẽ quay trở lại:ex8:
nhưng con gái ơi!bọn con trai thich chơi trò CDBMCB(cưa đổ một cô bé) chỉ toàn là một lũ không ra gi.dẫu biết rằng rất đau khổ nhưng hãy quên đi và đứng thẳng lên làm lại từ đầu
một ngày nào đó rồi sẽ có một ai đó đến bên bạn thật lòng
tin tôi đi!
nhớ nhé:ĐỪNG BAO GIỜ MẮC LỪA LẦN NỮA!
MỘT LÀN VỚI BẠN :THẾ_ LÀ _QUÁ_ĐỦ!:secret: :3nhay:
bé iu anh nhìu !
08-02-2007, 03:52 AM
Hom qua ngày 7/8/ 2007. Anh ấy đã gọi điện cho tớ. Trời ơi ! Tớ không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy số đt ấy rung trên tay. Bọn tớ đã nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Anh ấy nói ra tết sẽ tới nhà tớ thưa chuyện. hĩ ! Run ghê. Mọi sóng gió đã qua rồi , cho dù lần này có thế nào đi nữa thì tớ vẫn muốn yêu hết lòng và luôn luôn thật lòng với anh ấy.
theblue
08-02-2007, 08:16 AM
hix Củ chuối quá............
onemylove
08-02-2007, 08:19 PM
Mình cũng như bạn vậy đó yêu một người cung online nhưng mình lại yêu người ấy rất nhiều ,nhiều lúc buồn lắm ,nó đến rồi đi như một giấc mơ vậy đó lầm lỗi,sai lầm nhưng mình vẫn tha thứ ,dôi khi đã quên đi nhưng đến khi dường như gần quên được thì người ấy lại gọi điện và nhắn tin làm mình không thể nào quên được,làm sao để quên được khi tim mình vẫn còn hình bóng người đó.Tình online đúng là rất buồn và cũng chính mình lại là người đau khổ nhất,giá như quen được thì tốt biết nhường nào ,nhưng sự thật thì mình yêu anh ấy rất nhiều,chẵng biết nên làm gì bây giờ khi mình và anh ấy ở quá xa hix:cry:
rock_viet7
08-02-2007, 08:43 PM
Vầng trăng ơi !
sao em buồn nhyều thế.đừng khóc nữa khi mà cuộc sống vỗn như vây rồi.giò em dang còn trẻ, cuôc đời em còn dài. Anh biết sẽ còn rất nhyêu người theo đuổi em và yêu em nhyều hơn anh chứ không phải mình anh đâu em a
Nếu em cứ như thế này thì liêu còn ai...........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.