PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em đã lớn



chips87_tm
05-02-2007, 09:12 AM
Đừng trêu em, cô bé
Em không thích nữa đâu !
Người ta đã mười tám
Sắp là sinh viên rồi .

Tan trường anh đừng đợi
Làng xóm họ xầm xì
Thẹn thuồng hai má đỏ
Giấu lòng mình được ai

Đừng vuốt tóc cầm tay
Không đèo chung xe nữa
Em đã là thiếu nữ
Anh lớn thành con trai

Đừng nghĩ em đổi thay
Muốn làm cao làm giá
Em chỉ là chiếc lá
Trôi trong suối vàng - thơ

Như qua một giấc mơ
Giật mình em chợt lớn
Nụ hoa vừa mở cánh
Âu để dành trao ai

THIÊN TỬ
05-02-2007, 02:40 PM
vâng! anh biết em hôm nay đã lớn
nhưng đối với anh em vẫn là cô bé em ơi!
là một cô bé bướng bỉnh dễ thương nhất
chỉ có anh được quyền gọi em là cô bé thôi
không ai được trêu ghẹo em như thế ok
cô bé dễ thương hãy cười lên cho đời thêm đẹp
đừng để nỗi buồn vây kín em, em nhé:flower::haha:

chips87_tm
05-02-2007, 10:47 PM
Có một điều dễ thương
Sao anh không chịu hỏi :khocnhe:
Nên em không thèm nói :cry:
Cứ giấu hoài trong tim.

fallen_angel8x
05-02-2007, 11:00 PM
Đừng trêu em, cô bé
Em không thích nữa đâu !
Người ta đã mười tám
Sắp là sinh viên rồi .

Tan trường anh đừng đợi
Làng xóm họ xầm xì
Thẹn thuồng hai má đỏ
Giấu lòng mình được ai

Đừng vuốt tóc cầm tay
Không đèo chung xe nữa
Em đã là thiếu nữ
Anh lớn thành con trai

Đừng nghĩ em đổi thay
Muốn làm cao làm giá
Em chỉ là chiếc lá
Trôi trong suối vàng - thơ

Như qua một giấc mơ
Giật mình em chợt lớn
Nụ hoa vừa mở cánh
Âu để dành trao ai

Uh` thì em đã lớn
Khác ngày xưa lắm rồi
Không còn là cô bé
Của những ngày trẻ con

Nhưng với anh cưng ah
Em vẫn thế, thế thôi
Mãi vẫn là cô bé
Đòi anh chở đi chơi

Đa Tình
05-02-2007, 11:14 PM
Em thì nay đã lớn
Không còn như ngày xưa
Bỡi vậy giờ đến lúc
Anh nói ai lóp du

chips87_tm
06-02-2007, 12:41 AM
Thu sang vàng hoa cúc
Nhỏ vừa lên lớp mười
Tóc dài xanh mơ mộng
Tuổi trăng rằm lên ngôi
Cha đùa: "Con xinh thế
Trông như là Hằng Nga !".
Mẹ cười âu yếm bảo:
"Cao bằng mẹ rồi nha !"
Nhỏ xem mình đã lớn
Bớt rong chơi những chiều
Bớt giận hờn nũng nịu
Nhưng thường hay bâng khuâng
Áo dài bay trong nắng
Ðường xa hóa lại gần
Nhỏ không còn nhỏ nữa
Ngỡ ngàng giữa bao điều
Thằng bạn nào năm cũ
Sao vẫn còn... út tiêu ? :cofon:

conanthamtu
06-02-2007, 01:41 AM
Em thì nay đã lớn
Không còn như ngày xưa
Bỡi vậy giờ đến lúc
Anh nói ai lóp du
em lớn ừ lớn thật
:love-smil:
nhưng với anh
em vẫn là cô bé
thủa cắp sách đến trường
tâm hồn anh sao động khi có em ở bên
nay đâu còn vậy nữa
anh ước như ngày xưa:lol:

fallen_angel8x
06-02-2007, 03:35 AM
Cô bé nay đã lớn
Đã khác xưa nhiều rồi
Đôi mắt tròn thủa trước
Giờ thăm thẳm biển khơi
Không còn ngây thơ nữa
Mà sắc sảo quá trời
Làm lòng ai xao động
Mang cả vào giấc mơ

**qiutian**
06-02-2007, 03:58 AM
Giấc mơ em em vấn vậy
Chẳng phải lớn đâu anh
Giấc mơ em an lành
Có anh cùng sánh bước
Em vẫn như ngày trước
Líu ríu theo chân anh
Và bầu trời vẫn xanh
Em mơ mình chẳng lớn

Mèo Lười Cô Đơn
06-02-2007, 04:21 AM
Giấc mơ em em vấn vậy
Chẳng phải lớn đâu anh
Giấc mơ em an lành
Có anh cùng sánh bước
Em vẫn như ngày trước
Líu ríu theo chân anh
Và bầu trời vẫn xanh
Em mơ mình chẳng lớn

Mưa vẫn hoài chưa nhớn
Vì vẫn thích chàng fa
Chia quà và chia kẹo
Mưa còn hay nụng nịu
fa cười chẳng có chi
fa mãi mãi chiều ni (mưa)
hai người vẫn còn bé!:sr:

**qiutian**
06-02-2007, 04:35 AM
Sư tỉ mèo lười
Tỉ tha cho em
Rồi em mua kem
Đút lót tỉ tỉ
Xin tỉ đừng nghĩ
Em với lão fa
Có gì mờ ám

fallen_angel8x
06-02-2007, 05:02 AM
Mưa vẫn hoài chưa nhớn
Vì vẫn thích chàng fa
Chia quà và chia kẹo
Mưa còn hay nụng nịu
fa cười chẳng có chi
fa mãi mãi chiều ni (mưa)
hai người vẫn còn bé!:sr:


Mèo lười đáng ghít
Nói mà hok nghe
Lại còn le te
Đặt điều bậy bạ
:cuane: ghét thía :cuane:

**qiutian**
06-02-2007, 05:15 AM
Chiến tranh bùng nổ
Tui chạy lẹ thui:chayle: :chayle: :chayle:
Koh lại chịu xui
Ăn nhầm lựu đạn
.....................
Fa bình tĩnh , cò giè từ từ đàm phán:D

fallen_angel8x
06-02-2007, 05:41 AM
Đâu có j` đâu
Chẳng wa làm dữ
Cho koan mèo kia
Khỏi đồn nhảm nhí
Để cho không khí
Bớt căng thẳng mà
:D

THIÊN TỬ
06-02-2007, 06:49 AM
Có một điều dễ thương
Sao anh không chịu hỏi :khocnhe:
Nên em không thèm nói :cry:
Cứ giấu hoài trong tim.

điều gì thế em bé
hãy nói anh nghe đi
hay là em đang giấu kỹ
tình em ôm ấp dành cho anh?:haha:

chips87_tm
06-02-2007, 06:58 AM
điều gì thế em bé
hãy nói anh nghe đi
hay là em đang giấu kỹ
tình em ôm ấp dành cho anh?:haha:

Tình dành cho anh thì cũng là vô nghĩa
Huống chi em còn chưa bít anh là?
Em chỉ mún nói một đìu cho anh bít
Rằng thơ anh đọc nó ngang fe` fe` !!!
:sr: :whis: :zz: :no: :nono: :tongue4:

THIÊN TỬ
06-02-2007, 07:06 AM
Tình dành cho anh thì cũng là vô nghĩa
Huống chi em còn chưa bít anh là?
Em chỉ mún nói một đìu cho anh bít
Rằng thơ anh đọc nó ngang fe` fe` !!!
:sr: :whis: :zz: :no: :nono: :tongue4:

thế thí tốt, anh khỏi phải mất công
nghĩ lung tung về những điều em nói
thơ anh à! nó hay ngang thế đấy
chỉ có người tri kỷ hiểu được thôi:haha:

**qiutian**
07-02-2007, 02:52 AM
Đâu có j` đâu
Chẳng wa làm dữ
Cho koan mèo kia
Khỏi đồn nhảm nhí
Để cho không khí
Bớt căng thẳng mà
:D

Chả thấy hòa bình đâu
Chỉ thấy toàn guốc búa
Miệng dọa dẫm túa lua
Làm tui cũng đâm hoảng
Tưởng sắp cóa bạo loạn
Định chuồn trước cho nhanh
Hay là tui với anh
Bắt mèo ngao làm thịt:3nhay:

fallen_angel8x
07-02-2007, 08:27 AM
Nghe được đóa nha mưa
Đợi một hum nào đóa
Kon mèo kia dzô đây
Tui lấy vợt chụp ngay
U mài dao đợi nhé
Không chừa cho chỗ né
U cứ chém thẳng tay
Là có ngay 1 bữa :D

:clap:

Mèo Lười Cô Đơn
07-02-2007, 09:44 PM
Đồng minh lớn nhỉ
Hai kẻ yêu nhau
Làm jì chẳng được
Mèo nay vô phước
Gặp mưa và fa
Thôi vậy chạy nha
Pai pai Hai đứa:chayle:

**qiutian**
08-02-2007, 03:36 AM
Pa` mèo đáng ghét
Định chạy đi đâu
Đứng lại đó mau
Fa ơi bắt lại
Tui túm cái tai
Còn fa cái miệng
Cái miệng nói dai
Chuyên đi phá hoại
Phen náy hết nha :hihi:

fallen_angel8x
08-02-2007, 03:45 AM
Hay hay đúng đóa
Kìa chặn đường kia
Dồn đc nóa chạy
Vô góc rùi kìa
Mau mau tóm dzìa
Làm món tiểu hổ

*****************

Chạy đâu cho thoát nè Mèo, :cuane: còn dám đồn bậy nè :ham: ! :cr:

**qiutian**
08-02-2007, 04:30 AM
Mèo ui sợ chưa
Hết còn nói nhảm
Lần này thê thảm
Vô nồi thịt hon
Tiểu hổ ngon ngon
Nhất là cái lưỡi... :hihi: :hihi: :hihi:

Đa Tình
11-02-2007, 08:03 AM
Thịt mèo ngon hông
Rủ tôi an với

fallen_angel8x
11-02-2007, 07:18 PM
Thịt mèo ngon hông
Rủ tôi an với

Xin mời xin mời
Tui đã dành sẵn
Giò phải cho huynh
Còn cho Tờ Tờ
Một bên cẳng trc'
Lại thêm lãng tử
Một cái đuôi to
Còn mỗi bộ lòng
Dư ra thui ah` ( phần còn lại là của bên kia :D _ riêng bộ lòng ko ai nhận hít )

**qiutian**
12-02-2007, 04:12 AM
Công tui lớn nhất
Tui được gì nào
Đừng có lao nhao
Ai rồi cũng có
....................
Bên kia là ai vậy ông fa :xao:


Thịt mèo ngon hông
Rủ tôi an với

Lâu ngày koh gặp
Ông trốn đi đâu
Để ss Thủy rầu
Hôm nào cũng hỏi :bicycle:

fallen_angel8x
12-02-2007, 04:40 AM
Công tui lớn nhất
Tui được gì nào
Đừng có lao nhao
Ai rồi cũng có
....................
Bên kia là ai vậy ông fa :xao:

[/B]

Thì bên kia đó
Chính là phía bà
Bà góp công to
Tui đâu dám quên
Phần bà một nửa ( thick chia cho ai thì chia :D )
Của con mèo này
Không thấy tui chia
Chỉ có 1 nửa
Con mèo thui sao :rang: ( chén thui nào keke :rang: )

**qiutian**
12-02-2007, 04:43 AM
Cũng may cho ông
Không quên công lớn
Nếu không chẳng ổn
Làm thịt ông luôn:dien:

NHớ Ngày Xưa
12-02-2007, 04:50 AM
Tưởng là :chayle:
Sẽ thoát khỏi fa (mưa)
Ai ngờ lão (đa tình) kia
Còn vô nói nữa
Ba người ngang ngửa
định giết thịt ta
Ôi sợ quá nha
Nhưng mà đâu dễ:meo:
==========
ba người lại ...mơ rồi đó, ...tỉnh mộng lại đi!:fi:

fallen_angel8x
12-02-2007, 04:55 AM
Con mèo thay họ
Vội vàng đổi tên
Nhưng lại chóng quên
Là còn cái mặt
Ra đây tui chặt
Làm món Kho tiêu
Vứt vào cái niêu
Đun cho hết quấy

**qiutian**
12-02-2007, 05:00 AM
Mèo sợ bị thịt
Vội vàng đổi tên
Nhưng mèo đừng quên
Tụi tui đã bít
Oánh cho mèo chít
Hết kêu ngoeo ngoeo

Đa Tình
12-02-2007, 07:52 AM
Công tui lớn nhất
Tui được gì nào
Đừng có lao nhao
Ai rồi cũng có
....................
Bên kia là ai vậy ông fa :xao:



Lâu ngày koh gặp
Ông trốn đi đâu
Để ss Thủy rầu
Hôm nào cũng hỏi :bicycle:
Mấy người hung dữ
Tôi phải về nhà
Luyên thêm tuyệt học
Để ngừa guốc bay

**qiutian**
13-02-2007, 05:28 AM
Ông này khá lắm
Biết lượng sức mình
Muốn làm đồng minh
Của mưa koh nhỉ
Cho lão fa khỉ ( chỉ vì vần koh có ý xúc phạm - thề luôn ) câu này nghe wen wen :D
Tiêu tùng đời trai :so_funny: