Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : biển và em



linhchi
05-02-2007, 04:20 AM
Chiều nay buồn em chạy ù biển ,
khóc thật nhiều nhưng chẳng biết làm sao
Ngước nhìn trời em lai hỏi vì sao ?
Tình yêu ấy có gì đâu mà đợi .

Biển có thuyền mà biển vẫn cô đơn
Em có anh mà em vẫn 1 mình
Làm thế nào đễ chúng mình đông cảm ?
Làm thề nào anh hiểu được lòng em ?


thuyen

laitiensinhvn
06-02-2007, 09:45 PM
Biển rộng bao la xua sóng tràn muôn ngả
Cũng có lúc vô tình xô đẩy cánh buồm lơi
Cũng có lúc chập chờn ,lúc nhen nhóm ,chơi vơi
Cũng như thuyền tôi mỏi mòn tìm bãi nhỏ.

Catherine
06-02-2007, 11:33 PM
Em nghĩ gì khi đứng trước biển đêm ?
Mà đặt bút viết tên anh lên đầu con sóng bạc.
Để xô mạnh đá bờ , sóng ngàn lần tan tác
Là cả ngàn bọt nước có tên anh.

Em nói gì với cơn gió mong manh?
Từ bờ xa đến đây tìm đêm đen giá lạnh
In cả bóng hình em một tấm gương mỏng mảnh
Cúi gục đầu, cô độc với biển đêm ...

Dò dẫm tìm về miền quá khứ dịu êm
Nơi em nắm tay anh bờ cát dài và nắng gió
Biển reo vui ầm ào con sóng vỗ
Tiếng em cười mướt mát nỗi trong xanh.

"Cho em làm ngọn sóng được không anh ?"
Vồn vã nhớ anh một đại dương nước mắt
Chỉ một mình em, dòng thời gian lạnh ngắt
Chỉ một mình, em khóc với biển đêm ...

(Catherine, 22/5/06)

hà tử nguyệt
07-02-2007, 12:34 AM
Tôi muốn viết một điều gì trên cát
Chưa kịp nghĩ ra sóng đã cuốn đi rồi
Cũng như vậ những ước mơ
Chưa hiện hữu đã trở thành mơ ươc'
Đời được mất có mấy ai không đau xót
Khi tình tan ngay lúc chưa bắt đầu