Xem đầy đủ chức năng : BƯớc Chân Chiều THỨ Bảy
nhatle20vn
27-06-2005, 03:32 AM
Anh gặp em một chiều thứ bảy
HƯơng ngất ngây và gió lộng bay
Làn tóc mây phảng phất theo tà áo
Để lại cho ta thoang thoảng mùi hương bay.
Và nhớ em mỗi tối thứ bảy
Màn đêm xuống ai dễ ngủ ngay
CỨ nhớ cứ vương làn tóc mây
Thoang thoảng đâu đây mùi hương bay.
Rồi hẹn em mỗi tối thứ bảy
Tay trong tay cùng dạo phố công viên
Vai quàng vai sánh bước cùng ánh nguyệt
MÔi liền môi trời đất như cuồng quay.
Anh nhớ em anh nhớ tóc mây
Em nhớ anh em nhớ hàng cây
Bao lá đổ khi mùa thu tới
Là bấy nhiêu bước chân chốn này.
:cool1:
Mùa thu qua rồi, thu lại tới
Mình anh ngơ ngác tìm bóng ai?
Vàng rơi,vàng rơi,rơi,rơi mãi
Chẳng thấy bước chân ở chốn này.
nhim soc
27-06-2005, 06:13 PM
chiều thú bảy chiều của cuối tuần
ta gạp nhau ngỏ kẻ thân nhau
con dường dó mang hình bóng
chúng ta bên nhau dể rồi mất nhau
con dường dó và chiều thú bảy
dã trỏ thành quá khú trong em
nhatle20vn
28-06-2005, 07:35 AM
Chiều thứ bảy anh đã gặp em
Chẳng ngại ngùng anh vội làm quen
Và từ đó ta đã có nhau
Và từ đó ta cũng có nỗi đau cho riêng mình.
Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 02:08 AM
chiều thứ bảy chẳng mong mỏi gì
chỉ mong mộtngayf đón nắng vui
bởi vì thứ bảy làm tôi nhớ
nhớ mỗi chiều cùng ai hẹn hò
va giờ đây còn đâu chiều đó
đã ra đi không quay trở về
nhatle20vn
30-06-2005, 03:38 AM
Thế là hết một chiều thứ bảy
Em ngồi đây với một nỗi buồn
Dòng lệ cay nhớ người hôm đó
Đã ra đi không một nỗi lo.
comotvisao
30-06-2005, 09:58 AM
thứ bảy chúng mình quen vốn cuối tuần
dù vui nhưng ngắn nỗi buồn chia tay
Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 04:53 PM
chiều thứ bảy ta về trong đơn lẻ
áo học trò nhớ kẻ đã quên ai?
nhớ áo trắng cho bơ vơ thứ bảy
thứ bảy về ta tiếp đón cô đơn
nhatle20vn
01-07-2005, 06:37 AM
Chiều thứ bảy lệ rơi nhạt nhòa
Gió thổi nhẹ rơi mộng hồn hoa
Lòng vương vấn người đã rời xa
TỰa cửa non xa ta với ta
comotvisao
01-07-2005, 11:40 AM
thứ bảy chia tay tại sân ga
lẻ loi ai bước vội về nhà
chủ nhật ngày mai mình có gặp ?
hay là thứ bảy cuối tình ta
saudoi
01-07-2005, 09:16 PM
Thuở ngày xưa em vẫn mong thứ bảy
Được gặp anh nghe anh nói yêu đương
Miệng hẹn thề trăm lời tình mãi mãi
Đâu biết rằng thứ bảy cuối tuần rồi
ừ, chiều nay cũng thứ bảy
Sao em buồn nước mắt tuôn mau
Lòng đau nhói trái tim sầu khổ
Thứ bảy buồn thứ bảy làm em đau
Em chẳng thể tiễn anh ra sân ga
Bởi vì mình đâu còn của nhau nữa
Anh ra đi nơi phương trời xa lạ
Xa em nhìn bóng anh yêu lãng quên
Em hận, em hận ngày thứ bảy
Cướp anh đi cướp những ngày mình vui
Ly cà phê uống hoài sao không đắng
Phải chăng vì lệ đã tràn ly xưa?
nhatle20vn
02-07-2005, 02:32 AM
HÔm nay cũng là ngày thứ bảy
Nhưng sao anh chẳng thấy em đâu
Lòng gợn nhớ chuyện tình ngày hôm đó
THoi thóp tim anh một nỗi đau
THứ bảy này đã vắng tỉnh xưa
Để anh về trong đêm mưa lạc lõng
THứ bảy nào em còn nhớ mong
Chuyện riêng mình đã trở thành giấc mộng
THứ bảy này em còn nhớ không
Anh đã đến nơi xưa hò hen
Hàng cây đó còn in hình thương nhớ
Anh bơ vơ khi vắng bóng bươc chân em.
soledad_1811
02-07-2005, 03:23 AM
Chiều thứ bẩy anh về trong im lặng
Ôm cô đơn của hơi ấm ngày xưa.
Thương khoảng khắc mắt nhòa rơi lệ
Tháng năm ơi còn đó hay không?
Chiều thứ bẩy đâu rồi em nhỉ
Chỉ còn anh hơi ấm em đâu?
Em xa mất nỗi bườn ở lại
Cho riên anh của ngày hôm wua!
Nguyen Nghi
02-07-2005, 03:36 AM
tối thứ bẩy anh đợi hoài không thấy
tại sao em làm như vậy hả em?
để bầu trời chỉ còn lại màu đen
anh lê bước lang thang tìm kỉ niệm
trời ! lâu quá không gặp các bàc Tứ bộ, tình hình nhà các bác thế nào rồi, sao không vào đối đáp như ngày xưa vậy?
*Mãi Xa*
02-07-2005, 03:52 AM
tối thứ 7 người đến đâu mà nói
để mình em lê bước trên đường về
anh hẹn em cà phê chìu mực tím
ấy thế mà bóng dáng người cóa đâu
nangchanhche
02-07-2005, 04:01 AM
chiều thứ bảy_ôi sao bưồn tênh
ai với ai trên đường phố vắng
còn mình ta trong chiều nhạt nắng
ôm nỗi nhớ_bóng ai nơi xa...
Nguyen Nghi
02-07-2005, 04:04 AM
tối thứ bẩy , tối cuồi tuần em nhỉ ?
uống rượu dưới trăng thành tri kỉ ngày xưa
rồi bỗng rưng trời lại đổ cơn mưa
anh đã che tà áo tim em khỏi ướt
nangchanhche
02-07-2005, 06:30 AM
cám ơn anh , cám ơn chiều thứ bảy
đã cho ta_những kỉ niệm khó phai
ta sẽ nhớ_nhớ mãi kỉ niệm ấy
dù mai đây ta_người có xa nhau
nhatle20vn
02-07-2005, 06:50 AM
Cho dầu xa cách bao nhiêu
THì anh vẫn nhớ một chiều bên em
Thứ bảy hôm đó đã quen
Giờ đây vắng bóng em rày ở đâu
THứ bảy tan nát tình đầu
TRong anh in bóng nỗi sầu riêng ai
contavoinongnan_tl06_10
02-07-2005, 05:58 PM
ai mà chẳng có chiều thư bảy
riêng tôi thử bảy chẳng là chi
vì tôi là một người xa lạ
thử bảy về tôi là kẻ cô đơn
gửi tơi nhật lệ nha
*Mãi Xa*
03-07-2005, 01:49 AM
thứ bảy em trông mong anh hoài
em đợi từng nụ hôn thắm thiết ấy
mà cớ sao thứ bảy giờ em lẻ loi
1 mình ngồi trong đêm nỗi cô đơn
nhatle20vn
03-07-2005, 02:42 AM
Tan trường thứ bảy chiều nay
Xôn xao tà áo men say tiếng cười
Trong tay cầm đóa hoa tươi
Tặng em tặng cả tiếng cười thân thương
Duyên tình rẽ lối chia đường
Trong anh đọng mãi chút vương tình đầu
Chiều buồn trời đổ mưa ngâu
Nhớ em nhớ cả nỗi sầu năm xưa
Bang_chủ_cái_bang
03-07-2005, 03:09 AM
chiều thứ bảy buồn thầm lặng lẽ
bước chân về hai đữa mỗi nhả
còn nhớ không tiếng cười duyên thế?
gặp bạn bè tháng ngày vui quên
chiều thứ bảy bước chân nhè nhè
ta bạn chẳng chung đường bước đi
lòng buồn thêm cho ngày chủ nhật
tiếng cười nào làm ta sầu vơi
Mr.Ngọc
03-07-2005, 03:13 AM
Cả một tuần anh chỉ chờ ngày thứ bảy
Được bên em ôi những phút đắm say
Ngọt ngào vòng tay những nụ hôn ngất ngây
Ánh trăng tắm bờ vai gầy ươn ướt
Bang_chủ_cái_bang
03-07-2005, 03:27 AM
thứ bảy buồn ta chẳng biết đi đâu
lòng lặng thinh nhìn kẻ kia hớn hở
lòng hỏi nhẹ nụ hồng ướt lạnh
có ai đâu cho kẻ chẳng người iêu
nhatle20vn
03-07-2005, 07:37 AM
THứ bảy về trong chua cay
Tình xưa đã chết duyên này còn đâu
Người về bên đó nhịp cầu
Còn ta ở lại nỗi sầu nhớ thương.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.