PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những tình yêu ki lạ của phái nữ



Piter
04-02-2007, 02:40 AM
Yêu và được yêu, nhu cầu ấy của mọi người là rất giống nhau. Thế nhưng cách yêu thì thiên hình vạn trạng, không hề có một công thức nào. Nhiều người còn cho rằng tình yêu là thứ không có kinh nghiệm.

Yêu lần đầu khác với yêu lần sau. Người ta có thể yêu một cách bồng bột, say đắm, tỉnh táo hay si mê, hời hợt hay sâu sắc... Tất cả những tình yêu ấy đều bình thường. Thế nhưng còn có những tình yêu hết sức bất thường...

Yêu người không quen biết

Một tình yêu, dù là yêu đơn phương cũng thường xảy ra khi có một đối tượng xuất hiện để rồi hình ảnh, tính cách, tài năng hay tâm hồn, vẻ đẹp của người đó khiến ta rung động sâu sắc và nảy sinh tình yêu. Dù người đó biết hay không biết còn ta thì không bao giờ dám bày tỏ, dù gặp nhau hàng ngày.

Nhưng rồi thời gian cũng giúp ta quên. Tình yêu ấy thật buồn và các bạn gái hay bị rơi vào tình cảnh này. Không sao cả, sau này khi yêu và được yêu thực sự bạn sẽ biết nâng niu những gì mình có...

Nhưng Thu Thảo thì khác. Cô năm nay 25 tuổi, có việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp một trường trung cấp. Thu Thảo khá xinh, tóc dài, da trắng, tính cô lại dịu dàng, kín đáo nên rất nhiều chàng trai muốn đến với cô một cách chân thành.

Có người còn đánh tiếng cùng cô tiến đến hôn nhân. Cha mẹ Thu Thảo thì vô cùng sốt ruột, bởi ở một vùng ngoại thành, đa số người dân vẫn sống về nghề nông nên các cô gái ở đây lập gia đình khá sớm, bạn bè cùng lứa với cô nhiều người đã có con bồng.

Nhiều người học với cô từ lúc ở trường trung cấp đến giờ cũng không hiểu sao, xinh xắn, có nhiều người theo đuổi nhưng Thu Thảo luôn lẻ loi, cô độc và hay thẫn thờ như một kẻ thất tình... Chỉ một vài người thân thiết nhất mới biết Thảo mang trong lòng một mối tình kỳ lạ.

Cô vốn là một người yêu âm nhạc, trong căn phòng tập thể ở ký túc xá của trường hồi đó, cô là người duy nhất có một cái radio - cassette. Xong giờ học là cô ôm nó nghe suốt chứ không màng chuyện gì khác. Hóa ra cô mê một giọng ca nam mùi mẫn, chuyên ca những bài hát não tình.

Mê hát là chuyện bình thường nhưng điều khác thường ở đây là cô mê luôn anh ca sĩ. Thật ra cô không biết anh ta bao nhiêu tuổi, mặt mũi như thế nào, có vợ hay chưa, lối sống ra sao. Thu Thảo chỉ biết có một thông tin duy nhất là ca sĩ ấy đang sống ở nước ngoài, cũng chưa một lần về Việt Nam biểu diễn.

Ấy thế mà cô yêu mê mệt, ngày nào cô cũng phải “giao lưu” với “người yêu” qua những gì anh ta hát. Mặc cho những ngày cuối tuần bạn bè quanh cô dặt dìu hò hẹn, vai kề vai tâm tình. Cô cũng muốn được như thế lắm chứ, nhưng trái tim của cô đã lỡ trao cho “người trong mộng”.

Rồi cô quyết tâm tìm gặp anh ta bằng cách viết thư đến các báo đài để hỏi địa chỉ của anh ta với hy vọng rằng sẽ liên lạc được và nuôi một ảo vọng anh ta sẽ đáp lại tình yêu da diết của cô, dù anh ta có già xấu đến đâu cô cũng sẵn lòng làm vợ người ấy!

Không báo nào đáp ứng được yêu cầu của cô, hoặc nếu có họ cũng không dám cung cấp. Vì nếu gặp người đàn ông không tốt người ta sẽ lợi dụng tình yêu rồ dại ấy của cô gái. Thế là từ đó đến nay, Thu Thảo từ chối tất cả những người con trai nào đến với cô và chỉ ôm một mối “cô tình” vô vọng với chàng ca sĩ.

Yêu thần tượng

Với các bạn trẻ, dù nam hay nữ, có một vài thần tượng trong lĩnh vực nào đó là điều hay. Thần tượng là người nổi trội, tiêu biểu, giỏi giang, tốt đẹp để ta ngưỡng mộ, học hỏi, làm theo.

Chẳng hạn một cầu thủ bóng đá vừa có “đôi chân vàng”, có mặt anh ta ở trận nào là mang thắng lợi về cho đội trận ấy, anh ta lại đẹp trai, chân thành, sống nghiêm túc, thân thiện với mọi người... Như thế, anh ta không chỉ trở thành thần tượng của những chàng trai mê đá bóng mà còn là thần tượng của nhiều cô gái.

Cũng như những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng là thần tượng của rất nhiều người. Đó là chuyện bình thường, chỉ có điều phải phân biệt được họ là người của công chúng, của đám đông, khi ta hâm mộ họ thì cũng có trăm nghìn người như ta, họ không là của riêng ai cả. Cho nên đừng biến tình cảm của sự hâm mộ thành tình yêu, thực tế nhiều bạn gái trẻ hay nhầm lẫn điều này.

Như Ngọc Tiên, một lần có đoàn làm phim đến quê cô thực hiện một vài cảnh quay, thấy một nam diễn viên đẹp trai mình từng hâm mộ, cô đến xin chữ ký, xin địa chỉ.

Và khi diễn viên ấy về lại thành phố, vài tháng sau quá nhớ nhung cô đã mò lên thành phố tìm. Khó nhọc lắm mới gặp được anh ta, thế nhưng anh diễn viên ấy lại cư xử với cô hết sức lạnh nhạt, xem thường để rồi cô đành phải gạt nước mắt lủi thủi ra về...

Nhưng dù sao tình cảnh của cô còn đỡ hơn P. Hoa, một cô gái từ lâu đã phải lòng một nam ca sĩ tuy không đẹp trai nhưng đầy vẻ phong tình và có một giọng hát trời cho lẫn phong cách biểu diễn khá độc đáo nhờ dày công tập luyện.

Nhiều cô gái không chỉ mê anh ở giọng hát mà còn mê luôn con người của anh. Có cô sưu tầm tất cả những băng đĩa của anh phát hành, có người sưu tầm hình ảnh, những bài báo viết về anh hoặc đến xem hầu hết những show diễn của anh để tặng hoa, chụp ảnh chung, xin chữ ký...

Điều đó vẫn còn trong giới hạn của sự bình thường. Chỉ có P. Hoa là yêu “thần tượng” đến mức nhung nhớ ngày đêm, chỉ ước ao được gặp mặt, gọi tên và được “yêu” con người bằng xương bằng thịt của anh ta. Điều đó hơi khó vì cô ở tỉnh, không mấy khi những ngôi sao ca nhạc về biểu diễn.

Nhưng rồi dịp may cũng đến. Nghe tin ca sĩ ấy theo đoàn ca nhạc thành phố về tỉnh diễn, cô mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Ngoài việc có mặt suốt những buổi biểu diễn có thần tượng của mình và tặng hoa, xin chữ ký, cô còn tìm cách làm quen và xin được số điện thoại cùng số phòng anh ta ở khách sạn.

Thế là cô liều lĩnh tìm đến phòng riêng. Anh chàng ca sĩ này tuy hát hay nhưng cũng lắm tai tiếng. Anh ta nào tha cho một “con mồi” tự dưng dẫn xác đến. P. Hoa lập tức bị lợi dụng thân xác như một số cô gái trẻ trước đây từng bị anh ta lợi dụng.

Thế nhưng cô lại xem đó là một “kỷ niệm” và chỉ muốn có dịp lại “cho” anh ta, cho dù bản thân của mình bị thiệt thòi, tai tiếng và có thể khó có cơ hội tìm được tình yêu, hạnh phúc với một người con trai khác.

Yêu người tu hành

Ai cũng biết người tu hành là người không sống cuộc đời như những người thế tục, họ không lập gia đình những mong có vợ có con và tích góp, làm lụng, xây dựng cơ ngơi như những người đàn ông bình thường. Khi đã chọn con đường tu hành có nghĩa là họ đã có một sự lựa chọn dứt khoát, với một khuynh hướng mạnh mẽ để tu tập và phụng sự đời sống tinh thần của cộng đồng thông qua con đường của tín ngưỡng.

Thế nhưng có những bạn gái vì quá mê vẻ đẹp hay đức hạnh của những người đàn ông tu hành để rồi làm phiền hà người xuất gia lẫn làm khổ chính mình.

Như Kim Thúy là người không có đạo nhưng một lần theo bạn đi chùa rồi tham dự một buổi giảng về giáo lý nhà Phật của một vị sư trẻ. Vị sư này giảng quá hay nên cô trở thành phật tử và thường xuyên đi chùa.

Chính cô cũng không biết mình không chỉ say mê nghe thầy giảng mà còn mê luôn vẻ đẹp trai thanh thoát của thầy. Vị sư này chỉ mới ngoài 30, xuất gia từ nhỏ, được học hành ở những trường Phật giáo và đọc sách nhiều nên rất uyên bác.

Vả lại người tu hành chân chính nào cũng từ tốn, nhân hậu, ân cần với mọi người... Điều đó càng khiến cho trái tim cô gái lãng mạn, cuộn sóng. Cô bắt đầu tìm cách tiếp xúc riêng với vị sư và tặng quà... Nhà sư trẻ thông minh hiểu lòng cô gái và tìm cách cảm hóa cô.

Nhưng càng cảm hóa thì cô càng yêu, với một niềm tin viển vông rằng tình yêu tha thiết, chân thành của cô sẽ “cảm hóa” trở lại thầy, rồi thầy sẽ rời cửa chùa, trở về với đời thường để... sống với cô và xây dựng một thiên đường trần thế.

Tất nhiên chuyện đó không thể xảy ra và vị sư càng lúc càng ngại tiếp xúc với cô. Cô chỉ còn một cách là đến chùa, ngồi trong một góc khuất để nghe thầy giảng. Phật pháp của thầy không hề giúp lòng cô yên tĩnh mà càng dậy sóng hơn, trong một nỗi cô đơn thăm thẳm.

Bản chất của tình yêu là tự do, nhưng tự do nào cũng có giới hạn. Phái nữ cũng có quyền yêu, tìm cách chinh phục người mình yêu. Thế nhưng tình yêu ấy phải đặt đúng đối tượng, đó phải là những con người gần gũi, tương xứng với ta về nhiều mặt, có thể đáp ứng lại tình yêu đó. Còn yêu những đối tượng quá xa vời, bằng những tình yêu bất thường chỉ mang lại cho người con gái sự héo hon, cô độc mà thôi

*:Ngây_Thơ:*
04-02-2007, 02:42 AM
....bạn hay post bài nhỉ.....:D

=*HennessY*=
04-02-2007, 02:44 AM
giải thích cho ty thì có mà mỏi tay anh ạ

Piter
04-02-2007, 04:15 AM
hỏi ông hã
@Nai :ùh

*:Ngây_Thơ:*
04-02-2007, 04:18 AM
piter:......sao nói mình nai vậy trời....:D

Piter
04-02-2007, 04:19 AM
Thi tui nghe ông love nói vậy

*:Ngây_Thơ:*
04-02-2007, 04:21 AM
.......đùng nghe những điều ông love nói......:so_funny:

Piter
04-02-2007, 04:22 AM
sac
câu này nghe là lạ ý

*:Ngây_Thơ:*
04-02-2007, 04:25 AM
......wen wen chứ sao là lạ.....:so_funny:

ngu_sao_noi
04-02-2007, 04:29 AM
Khổ đời , các mụ đó toàn ở trên mây.... nên cách yêu cũng là người cõi trên.

Piter
04-02-2007, 04:42 AM
hic
phải sửa lại thui NT

*:Ngây_Thơ:*
04-02-2007, 04:44 AM
piter:..sao vậy....:om:

Piter
04-02-2007, 04:47 AM
suy nghi lại gùi
câu này nghe đc

nguyenthang14186
04-02-2007, 06:22 AM
ở đâu có piter là ở đó có..... Nara vậy?????

zoos_martin
04-02-2007, 06:27 AM
post bài ngắn thôi nhé Piter ! ko đủ kiên nhẫn để đọc đâu ! hic !

Piter
05-02-2007, 04:29 AM
ở đâu có piter là ở đó có..... Nara vậy?????

làm gì cóa
chỉ là tình cờ thui bạn ơi:so_funny: