tieubachlongtctn
04-02-2007, 01:47 AM
thùy dương ơi ! em có biết cho chăng
ước nguyện em giờ anh tròn một nửa
giữa biển đêm nhưng chẳng còn em nữa
mình anh ngồi khi lặng bước hoàng hôn
anh ngồi ngắm khi ánh sáng dần buông
ánh bình minh nhô lên làn mây trắng
biển trong xanh nhưng chẳng hề phẳng lặng
tựa lòng anh da diết mối tình đầu
giờ anh ngồi gặm nhấm một nỗi đau
khi chia lìa ở hai nơi xa cách
ngày em mất anh thấy hồn trong sạch
bụi thời gian xóa hết nỗi đau buồn
em biết không anh vẫn mãi luôn luôn
không thể tin khi nó là sự thật
anh đau buồn kể từ ngày em mất
chẳng nói cười trở thành kẻ xa xôi
em và anh giờ sống ở hai nơi
cõi hồng trần là âm dương hai ngả
trái tim anh xin một lần vôi hóa
khắc hình em ở mãi cuối cuộc đời
anh sống đây chỉ một trời đau khổ
nguyện xin làm những việc của em thôi
ước mơ em sẽ chẳng thể xa rời
lòng ghi khắc con tim anh thắm mãi
dù bão giông anh vẫn chẳng ngần ngại
thẳng giương buồm tiến đến một đảo xa
em biết không nơi ấy chỉ có hoa
bạch dương trắng là mầu em thích nhất
trong tim anh em vẫn là bất khuất
chẳng phai tàn theo nhịp sống thời gian
trên biển đêm anh vẫn thấy mênh mang
hình em đó hiện lên trên hoa sóng
thùy dương ơi ! cho dù em khuất bóng
trái tim này vẫn yêu mãi em thôi
kể từ nay cho đến suốt cuộc đời
anh sống vậy __chỉ có em mãi mãi
(đêm buồn nhớ em ):timvo:
ước nguyện em giờ anh tròn một nửa
giữa biển đêm nhưng chẳng còn em nữa
mình anh ngồi khi lặng bước hoàng hôn
anh ngồi ngắm khi ánh sáng dần buông
ánh bình minh nhô lên làn mây trắng
biển trong xanh nhưng chẳng hề phẳng lặng
tựa lòng anh da diết mối tình đầu
giờ anh ngồi gặm nhấm một nỗi đau
khi chia lìa ở hai nơi xa cách
ngày em mất anh thấy hồn trong sạch
bụi thời gian xóa hết nỗi đau buồn
em biết không anh vẫn mãi luôn luôn
không thể tin khi nó là sự thật
anh đau buồn kể từ ngày em mất
chẳng nói cười trở thành kẻ xa xôi
em và anh giờ sống ở hai nơi
cõi hồng trần là âm dương hai ngả
trái tim anh xin một lần vôi hóa
khắc hình em ở mãi cuối cuộc đời
anh sống đây chỉ một trời đau khổ
nguyện xin làm những việc của em thôi
ước mơ em sẽ chẳng thể xa rời
lòng ghi khắc con tim anh thắm mãi
dù bão giông anh vẫn chẳng ngần ngại
thẳng giương buồm tiến đến một đảo xa
em biết không nơi ấy chỉ có hoa
bạch dương trắng là mầu em thích nhất
trong tim anh em vẫn là bất khuất
chẳng phai tàn theo nhịp sống thời gian
trên biển đêm anh vẫn thấy mênh mang
hình em đó hiện lên trên hoa sóng
thùy dương ơi ! cho dù em khuất bóng
trái tim này vẫn yêu mãi em thôi
kể từ nay cho đến suốt cuộc đời
anh sống vậy __chỉ có em mãi mãi
(đêm buồn nhớ em ):timvo: