*Mãi Xa*
27-06-2005, 01:46 AM
Có một ngày không ngăn được bước chân
Em đi tìm anh giữa giấc mơ hai mươi tuổi
Lòng thảng thốt thấy tim mình đau nhói
Khi anh về hai bóng quyện vào nhau
Có một ngày không ngăn được nỗi đau
Em đơn lẻ một mình nơi bến hẹn
Chợt thấy lòng dâng tràn uất nghẹn
Hết yêu rồi hờ hững cũng dần quen
Có một ngày đếm bước ở đường quen
Nơi ta đã đi qua và đã từng ngồi lại
Trong một thoáng thấy tim mình ngây dại
Bước chân nào không lầm lạc một nỗi đau
Có một ngày anh nói tiếng xa nhau
Bỏ mình em giữa bộn bề cuộc sống
Lòng dặn lòng đừng nên hy vọng
Yêu thương không còn - thôi cũng hết chờ mong
(Báo Phụ nữ Chủ nhật)
Em đi tìm anh giữa giấc mơ hai mươi tuổi
Lòng thảng thốt thấy tim mình đau nhói
Khi anh về hai bóng quyện vào nhau
Có một ngày không ngăn được nỗi đau
Em đơn lẻ một mình nơi bến hẹn
Chợt thấy lòng dâng tràn uất nghẹn
Hết yêu rồi hờ hững cũng dần quen
Có một ngày đếm bước ở đường quen
Nơi ta đã đi qua và đã từng ngồi lại
Trong một thoáng thấy tim mình ngây dại
Bước chân nào không lầm lạc một nỗi đau
Có một ngày anh nói tiếng xa nhau
Bỏ mình em giữa bộn bề cuộc sống
Lòng dặn lòng đừng nên hy vọng
Yêu thương không còn - thôi cũng hết chờ mong
(Báo Phụ nữ Chủ nhật)