comotvisao
27-06-2005, 01:30 AM
có phải ta đang say tóc em
gửi theo trong gió hương êm đềm
bồng bềnh say đắm làn tóc ánh
phải rồi ta đang say tóc em !
có phải ta đang say môi em
nụ hôn trinh nữ mịn môi mềm
lâng lâng mắt nhắm vòng tay xiết
phải rồi ta đang say môi em !
có phải ta đang say tay em
giữ chặt chẳng buông, nắng bên thềm
hơi ấm nồng nàn hơn cả nắng
phải rồi ta đang say tay em !
có phải ta đang say đêm nay
xa người vạn dặm cõi tù đày
mắt em ướt lệ ngày chia cách
chát chua nỗi nhớ ta đang say !
gửi theo trong gió hương êm đềm
bồng bềnh say đắm làn tóc ánh
phải rồi ta đang say tóc em !
có phải ta đang say môi em
nụ hôn trinh nữ mịn môi mềm
lâng lâng mắt nhắm vòng tay xiết
phải rồi ta đang say môi em !
có phải ta đang say tay em
giữ chặt chẳng buông, nắng bên thềm
hơi ấm nồng nàn hơn cả nắng
phải rồi ta đang say tay em !
có phải ta đang say đêm nay
xa người vạn dặm cõi tù đày
mắt em ướt lệ ngày chia cách
chát chua nỗi nhớ ta đang say !