PDA

Xem đầy đủ chức năng : "Nghiêng cằm,hắng giọng :Chào em ngoan !!! "



Q&Q
03-02-2007, 09:05 AM
Quả..nhân (đề nghị pà con ai nhìn xong nhức mắt làm ơn cầm giùm quyển từ điển Hán-Việt nhé :-" ) trong một phút hứng chí không kìm chế nổi đã lập ra cái topic này,các nhà chức trách có ngứa mắt cũng báo hộ một tiếng trước :icon_cung:

Nỗi buồn chả có tội,mà là những người làm nỗi buồn trở thành điều không bình thường mí là có tội :dan:

Ai có ham muốn với nỗi buồn dzô đây chúng ta cãi cọ tí chơi:so_funny:

Em cứ khóc đi
Bởi cuộc sống bắt đầu từ nước mắt
Như trẻ con tập nói
Bi bô bi bô...

Em cứ khóc đi
Bởi cuộc sống bắt đầu từ những lần vấp ngã
Như trẻ con tập đi
Chỉ thích mình biết chạy

Em cứ khóc đi
Cuộc sống bắt đầu từ những đổi thay
Như hôm qua,hôm nay
Như ngày mai,ngày cũ...

Nhưng em đừng khóc
Khi lẻ loi niềm tin
Cười thật ngoan em nhé
Để niềm tin bình yên
Dịu dàng trong giấc ngủ
Dịu dàng trong giấc mơ
Dịu dàng trong mắt em ^^


Chào em ngoan :bicycle:
Chào ngày cũng rất chi là ngoan :om:

(Hè,hình như post nhầm chỗ :rang: )

ngu_sao_noi
03-02-2007, 09:11 AM
:cungly: Cười tí cho đời tươi sáng nào.

hát vê_hát nờ
03-02-2007, 10:12 AM
Có người yêu nỗi buồn đến thế vậy mà vẫn rủ người yêu cùng , trong khi thiên hạ họ vẫn nói là cuộc tình tay 3 sẽ không lành lặn chút nào ,không dám dây dưa tập yêu hay có hứng thú ham muốn với nỗi buồn , nhưng cũng chịu trận khi bị nó cứ đeo đuổi ,----> vô tội, dù đã cố gắng rút lui , cãi cọ vài câu cho vui phường vui chợ !!!

Trời cứ mưa đi
Thời gian quật mạnh những chiêc roi mây
trên nền trời thẫm
Râm ran rỉ máu

Trời cứ mưa đi
Bởi khi nắng về những tạm bợ trú ngụ này
sẽ bị phát hiện ra
Ánh mặt trời tàn nhẫn chiếu tận phía đắng xa

Trời cứ mưa đi để buồn này vơi vài bận.

Trời cứ mưa đi
Cứ ngạo nghê trên từng vương vấn
Ta không phải là người
Đóng vai chính trong câu chuyện nhân duyên

Trời cứ mưa đi
Vì cuộc sống nằm nghiêng
Nên dẫu cố không mưa thì cũng trôi đi cả...

Q&Q
04-02-2007, 07:19 AM
Em bảo thích sự công bằng...
Hơ hơ,cuộc sống chẳng bao giờ có công bằng đâu em ạ.Vì là sự công bằng sẽ làm con người trở nên tẻ nhạt và nhàm chán.
Nhưng thật ra thì cũng vẫn có sự công bằng,dù em có nhìn thấy nó hay không.
( Cãi nhau rồi kà,bơ na nờ )
Khi em đang rất rất chi là bùn,nghĩa là ở một nơi đâu đó trên trái đất nì có niềm vui cũng đang rất rất là vui.Nỗi buồn không vô nghĩa,nên chắc cũng không có tội lun.
Thế nên em cứ buồn đi,nhưng đừng mất niềm tin nhé.Em ngoan mà :gian:
Khi em đang vui,thì chắc ở đâu đó hẳn là đang có nỗi buồn.Nhưng nỗi buồn không có tội,thế nên em cứ vui đi nhé.Em ngoan mà :banana:

Nếu không có nước mắt
Làm sao em biết cười
Nếu không có nỗi buồn
Làm sao em biết vui

Anh có yêu nỗi buồn đâu (ngốc quá,nói gì cũng tin thế ư :-" ),anh chỉ không ghét nó thôi.Hơ hơ

Chào em ngoan :gian:
Chào đêm...cũng cố mà ngoan :om:

hát vê_hát nờ
04-02-2007, 12:26 PM
Toàn tự dụ mình rằng cuộc sống vẫn nhiều màu xanh, và công bằng như thế đấy thôi....phân vân gì đâu ! ôi những thứ chẳng tồn tại...và....chưa bao giờ ích kỷ đem nỗi buồn của mình so sánh mới niềm vui của thiên hạ...chẳng nhỏ mọn như "ai" bao giờ ,bởi cái đầu không chỉ để mọc tóc đâu nhá :-"
( :gian: ) <---- hành động này hơi bị nhiều đấy.....đúng là đá.....hông có khác trả thù :gian::gian:<---- đều

Chẳng biết ai ngốc hơn ai đâu ,may là cái đầu mình không phải chỉ dùng để giữ thăng bằng...
"những nối buồn không có tuổi" <---- sài nó hoài mờ không biết nó Ubao nhiêu nhỉ :rain:

Em vẫn hằng ngày
thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng
Là phơi rải hết nỗi buồn trên gian thế
Nên em không cười - đâu phải là em không thể
Chỉ bởi giải thoát cho đời những giọt lệ mồ côi

Em vẫn hằng ngày
mải miết một mình thôi
Con đường sưởi nắng bởi ánh buồn luôn mới
Vì bao người đã nói nỗi buồn không có tuổi
Nên chữ Vui - Buồn có nặng nghĩa gì đâu..

hát vê_hát nờ
05-02-2007, 11:51 PM
Đeo cái nỗi buồn vào để đi nhận cái hắng giọng....dù mình chẳng ngoan - và chưa bao giờ tự nhận là ngoan cả....chưa một lần...
Thế đấy :smoking:

Mà thật ra thì hình như buồn thật, chứ đeo điếc gì đâu - chẳng đóng vai TC đc dù đã cố - TC là phải :D:D:D:D thế này này<---chẳng làm đc....
Thế đấy :smoking:
Nghĩ gì - muốn gì - giới biết đất biết - riêng mình lại không biết - Thế đấy:smoking:

Cũng muồn một lần tức tưởi khóc cho cạn đi cái.....cái gì...cái àm giời biết đất biết ý....để lòng nó nhẹ.....
Như đã nói - ai tiếp xúc với mình đều nhận thấy cái khối mâu thuẫn chết tiệt - Buồn Vui lẫn tùm lum cả - Thế đấy :smoking:

Như thế đấy cái nỗi buồn
Hiện trong nụ cười em vậy mà em chẳng thấy
Giời biết - đất biết và - thiên hạ đều thấy vậy
Ấy thế mà em có hiểu được cái chi

Em chẳng dịu dàng
Và cũng chẳng ngoan gì
Em chỉ chơi với cơn buồn rồi lại buông tha nó
Đôi khi lại bọc nỗi buồn trong nụ cười
gửi theo gió....
Gửi đến nơi nào giới biết - đất biết mà thôi !!!

Q&Q
06-02-2007, 06:26 AM
ái ầu không dùng để giữ thăng bằng,hẳn là cái ầu ó dùng để mất thằng bằng òi,hơ hơ:menu:

Vì ái ầu nó mất cân bằng cho nên cái cằm mí vênh,cái mẹt mí...bùn tênh.Thế đó:cafe:

Cái đầu cũng chẳng phải chỉ dùng để mọc tóc,cái đầu còn được dùng để...hành hạ tóc nữa chớ.Thế đó :cafe:


Tóc nâu em về qua phố đông
Nỗi buồn nhẹ rơi vương lại trên lọn tóc
Em có khóc đâu...
Sao phố cứ nhạt nhòa ?

Này ngốc,
bao nhiêu lần em vẫn về qua
có thấy nắng trốn sau gốc cây không nhỉ
Nắng cười với em
Sao em lại lặng thinh...

hưm,hum ni khản giọng nó òi,làm sao hắng đây.Thế đó :cafe:
Còn :gian: thì cái hứng nó chui tót lót vào cái xó xỉnh lỉnh kỉnh nào đấy mất tăm mất toi ùi còn đâu.Hơ hơ :1_question:

Chẳng có ai ngoan,chỉ có những người...không hư lắm :blow:
Có đeo nỗi bùn thì cũng chớ có dại treo nó trên cổ,kẻo có ngày ngoẹo cổ hỏng xinh lun :chayle:

hát vê_hát nờ
06-02-2007, 09:59 AM
Chẳng đeo cái buồn vào cổ mờ cái đầu nó cứ nặng trịch à..... Thế chứ lỵ :smoking:
Dạo này mình lại hay bị gọi là ngốc tệ mới akay chứ ...lây lan nhanh thật.Thế chứ lỵ :smoking:
Nghèo thì lâu , giầu thì mấy , ngừi ta vẫn nói thế nhỉ....nhưng giầu cơn buồn nghèo nỗi vui... Thế chứ lỵ:smoking:

Em buông tha cơn buồn
Theo đà gió nó cuốn về nơi nào kia
Mất hút...
Em sặc tiếng cười
tha bổng một tội đồ trong cơn mừng hụt

Em lại lặng thinh

Mặc kệ nắng giớn với gió
Em thả cơn buồn , giờ mới thấy cô đơn

Và nói em ngốc , liệu anh có đỡ ngốc hơn
Em chỉ không ngoan...và cũng chẳng hư
Uh có khi cũng phải...

Ờ...ờ thì để gió cuấn đi :-" :smoking:

Có ai đi uống cà phê cùng đâu mờ cứ :cafe::cafe:

Thôi.:zz:

hát vê_hát nờ
11-02-2007, 09:56 AM
Thành công hay thất bại , quan trọng lắm sao ?

Anh vẫn là ngưới lớn ,và cũng cố gắng để bao dung
Em dẫu trẻ con nhưng không hề nông nổi
Em không ngoan như những gì anh vẫn nói
Vì em không biết làm gì để anh thoát những lúc tỉnh - say
Vu vơ thế đấy...
Câu thơ anh có những con phố dài
Có kẻ lang thang đóng trọn vai :mình ngông nghênh lắm
Em thì như chim thoát vùng trời để mong mình khô ráo nắng
Sương phía phố núi mờ, nên nhạt mất một khuôn nhan.

Đã là kẻ ngông nghênh thì hà cớ gì cứ tính toan
Là em nghĩ thế về cái gì đó có tên thành công - thất bại
Vô nghĩa làm sao, và đừng cười rồi nghĩ trẻ con thì khờ dại
Đổi vai diễn một lần,người nhớn bỗng thực sự bao dung !!!

hát vê_hát nờ
12-02-2007, 10:30 AM
Nghiêng mình , hắt xì , cúi đầu chào thân ái món nước cam .....
Hic sao lại bị chọn để nghe tâm sự của một tinh thần không hề bình thường trong những giây phút....... bất thường....:smoking:
.................
reg....reg....
Úi sao bit mình vẫn lò dò nhỉ :thatall: - hic hic - đừng kêu là đoán mò may mắn trúng đấy.....:smoking:

Vẫn còn thao thao bất tuyệt thế mà còn....:smoking:

Năm hết tết đến...

À............. ! cái cảm giác mà ai đó gọi khi đang ngồi "hội nghị bàn tròn"...khi đang "bất tỉnh" khiến ta nhớ lại một khoảng tg không xa nào đó - có 2 người đã từng thế - và ta đã đem nó để so sánh với người mà không hề làm thế cho dù....--> chưa hiểu muốn nói gì !

Thôi ! Năm mới nói chuyện mới - dẹp cái vụ cũ đó đi đc rồi
Nước cam ,chanh , quất , quýt ,,,,<--- nhắc lại.....thứ này chẳng hấp dẫn...và đầy tội lỗi :plz"
:zz::zz::zz::zz::zz:

Q&Q
12-02-2007, 06:21 PM
Thao thao bất tuyệt thì mí là.. chứ lị !Còn im re thì chắc là sao đó lun rồi:rang:
quất-cái thứ này là rất tốt đối với trẻ con không ngoan ah :so_funny:

Chả hỉu nổi hum qua miềng định làm gì nữa...mà,có một chuyện thật là tệ hại,thật là không ưa nổi bản thân tẹo nào !đừng bao giờ có lần thứ hai,nhớ thật kĩ vào đấy !

ui,nước chè...bạn...cồn cào hít cả ruột gan...thía mừ trèo một nhát lên giường có được khò lun đâu,nghe bạn kể về bà chị hơn 5t giỏi giang và xinh đẹp đã làm cho thèng bé ngất ngây con heo quay từ cái hồi mới lớp 3 (dậy thì sớm quá thể ).Nghe cứ như là bài thơ "lá Diêu Bông " của bác giai HC :so_funny:
Thành thật mừ nói,hum qua chả bít đã có những hiện tượng gì xảy ra,chả bít nên nhớ cái nào và không nên nhớ cái nào nữa...


Anh chỉ là người nhớn,nên đâu cố gắng để bao dung
có một chút trẻ con còn sót lại,anh làm điều dại dột...
Anh không phải là người lớn,bởi anh không thích thấy mình say
Mà chỉ thích đem nụ cười đi dỗi hờn thiên hạ
Chỉ thích vẽ những mảng màu khác lạ
Cho mọi người tròn mắt ngó chơi
Anh là anh,thế thôi :
Chẳng đóng vai nào trên con đường tất bật
Vẫn cứ đi theo cái cách mà đôi khi với chính mình anh cũng không thể biết
Nên có vài lần lạc rất lung tung
Anh chẳng nghĩ nhiều về những thứ thất bại hay thành công
Chỉ là anh không ưa nổi chính mình trong những điều anh thất bại...
Và nhiều khi vẫn thường mơ về cánh đồng có mùa hoa cúc dại
Không phải là nơi có những thành công
Chỉ là nơi có điều mà anh muốn...

hát vê_hát nờ
17-02-2007, 06:28 AM
Lặng lẽ buồn..
"Này nhỏ cô đơn
Cho mượn chút nét hờn ngoan ấy"
Lệ chợt khô, "lạ lùng đến vậy"
Chưa gật đầu đã...mượn ngang nhiên !! >,<

Lặng lẽ chờ...
Nắng thắp dưới hiên
Hoa đã ngát và mây trong vắt
Những hờn ngoan quên màu - im bặt
"mượn" thôi mà.....chẳng trả lại sao ????

Chẳng bao giờ gặp nữa
.....xôn xao....


Chào những hờn ngoan......cho một năm mới nhiều niềm vui nụ cười và những rạng ngời
đi lang thang loanh quanh tìm coi có ai lì xì hoh mờ lượm đc toàn bao rỗng không :cry:
<<<----giống đi lượm lặt quá thế :-|
Năm mới rồi
Cung chúc tân xuân :music:
NN mạnh khoẻ an niềm vui khang may mắn thành công vv...v....:smoking:

Mùng 1 tết vẫn thấy đâu đó có những tiếng pháo hoa vang xa xa...vẫn cảm xúc hân hoan ấy....chỉ muốn những ngày này nó đừng vội vàng qua đi nhanh....nhưng sao mà được đc.....đúng là TC ham chơi :smoking:

Q&Q
21-02-2007, 06:44 AM
ùi,mệt chít :rang:

Con gái HN vừa vừa khìn vừa ngố :so_funny:
Gió Hồ Tây mạnh khiếp nhỉ,đạp mệt xù hết cả mái tóc siêu đẹp :-"
Về HN thích đi nhất là xe buýt :so_funny:

Q&Q
05-03-2007, 10:00 AM
Khi cái đầu người ta không còn giữ được thăng bằng,điều tốt nhất nên làm vào cí thời điểm ấy là...trồng cây chuối,hít sâu rùi thở...lều phều.
Khi ta nhìn cuộc sống từ một góc ngược với bình thường 180 độ,ta sẽ nhìn thấy điểm cân bằng nằm ở đâu đó thôi :-"

Anh chợt nghĩ về một bộ phim của Nhật,xem đã lâu lắm rồi.Trong đó có cái triết lí về dốc.
Nếu ta không mệt mỏi khi leo lên dốc,thì làm sao có cảm giác thảnh thơi khi đứng trên đỉnh dốc,và làm sao có được niềm vui khi ta buông lỏng mọi cảm xúc và trôi cùng gió xuống chân dốc...

Anh không thích những điều phức tạp và mâu thuẫn.Nhưng nếu cuộc sống trở nên giản đơn và bằng phẳng,liệu ta có thật sự cảm thấy mình yên ổn ?

Ngoan nhé,cho những cái hư có cái mờ cãi cọ với nhau chứ !