Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : viếng mộ người



comotvisao
26-06-2005, 11:58 PM
mộ cũ ôm em dáng yêu kiều
viếng thăm ta thổi khúc trúc tiêu
rượu nống hai chén mời người cũ
khúc tình tiêu thổi gió vi vu

nangchanhche
27-06-2005, 12:11 AM
một năm thấm thoát đã trôi nhanh
mộ ai mới đó đã phủ xanh
người xưa củ nay đã xa rồi
bỏ lại ta ôm nỗi sầu đơn côi

Chanh Chua
27-06-2005, 02:48 AM
tay nâng chén ta mời người quá cố
đã bao năm người nằm yên dưới mồ
trên thế gian bỏ mình ta đau khổ
chén sầu này ta hẹn người kiếp sau.....

comotvisao
27-06-2005, 09:21 AM
âm dương cách biệt đã bao năm
tình cũ xót xa dáng em nằm
chỉ mong sắc nguyệt không tàn lụy
cố nhân tình cũ chẳng đổi thay

nhim soc
27-06-2005, 05:24 PM
anh hõi anh dã ba nam anh di
trên dương thế em ngồi một mình
dưới suối vàng có nhó
nỏi em ngồi là dám cỏ xanh rêu
ngày anh di náng dã ngọp tròi
anh di rồi em lại ngồi dây
anh nỏi dâu dể em tìm mãi
hỏi người yêu mãi maĩ trong em

comotvisao
28-06-2005, 10:27 PM
mộ xưa giờ đã xanh rêu
cửu tuyền cưỡi sóng người quên lối về
trên bia mộ cũ có đề
tiễn người yêu dấu mong về hư lai

Hướng Quê Xưa
28-06-2005, 10:33 PM
Mộ kia ôm trọn cỗ quan tài
Giờ đây thân cỏ mọc ngang vai
Cõi âm em hỡi lòng có lạnh
Anh ở dương trần mãi vắng ai!?

Bang_chủ_cái_bang
29-06-2005, 02:39 AM
cõi mộng ta nằm trong giá rét
có nhớ nấm mồ đêm hôm đó
lòng buồn gợn nhớ về quá khứ
bóng người đã khuất ta nhớ ai?

nhatle20vn
29-06-2005, 03:57 AM
NHớ ai mà ta cứ nhớ hoài
Âm dương cách biệt chẳng hề phai
Ở bên mộ ấy cỏ mọc dài
Chôn dấu chân xưa một ngàn mai.

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 03:52 AM
người ra đi tâm hồn ly biệt
trần gian thôi nhắc tên họ
nhưng vãn còn một người xua thầm nhỏ
tên người ta sao quên một thời

Chanh Chua
30-06-2005, 07:47 AM
người đã ra đi _ đi thật rồi
dương thế chỉ còn một mình tôi
dưới lòng huyệt lạnh anh có biết
con tim em giờ mãi đơn côi.......

comotvisao
30-06-2005, 09:33 AM
âm dương cách biệt nỗi đơn côi
trần gian giờ vắng bóng em rồi
mộ cũ phủ rêu xanh bóng cỏ
cố nhân yên nghỉ tiễn ngàn thu

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 04:55 PM
tay run ta bốc từng nắm đất
đắp lên tấm mộ người tôi yêu
từ nay từ biệt ly cách trở
người ơi thầm lặng còn mình tôi

comotvisao
01-07-2005, 11:34 AM
họ tên quan trọng làm chi
người xưa đi mãi còn gì bóng em
tên người bia mộ thì xem
trên bia khắc rõ tên em chữ tình

Bang_chủ_cái_bang
02-07-2005, 02:00 AM
"chũ tình" bia mộ ai khắc?
làm ta vấn vương một nỗi niềm
nấm mồ kia chắc kẻ đa tình?
nằm dưới đất không quên cõi trần

*Mãi Xa*
02-07-2005, 03:59 AM
tình đã hết xin chôn sâu nấm mồ
người yên nghỉ để nỗi sầu cho ai