Xem đầy đủ chức năng : Không ngoan đối đáp người ngoài........
Gió_ấm
02-02-2007, 08:31 PM
Thoáng qua cứ tưởng người quen
Ai ngờ gọi lại một phen thẫn thờ
Người đâu đẹp tựa trong mơ
Đi đâu vậy bé đợi trờ ai chăng
tieubachlongtctn
03-02-2007, 09:10 AM
tôi đi qua phố mặc tôi
cớ sao người gọi để tôi thẫn thờ
người đâu lại cứ ngu ngơ
khi không lại gọi vu vơ làm gì
vuaanmay
03-02-2007, 09:22 AM
Thoảng nghe tiếng gọi bên tai
Liệu rằng có phải tiếng ai gọi mình
Quay lại ròm ngó ngại kinh
Một tên lạ hoắc tự dưng gọi mình,
Vịt Ngố
05-02-2007, 02:16 PM
Ai chăng chẳng biết là ai
Thấy gọi đứng lại biết ai gọi mình
Lặng thinh thì lại bảo kiêu
Thôi thì đánh liều nhoẻn miệng Cười duyên
:fi: :fi: :fi:
Gió_ấm
06-02-2007, 02:10 AM
Ai chăng chẳng biết là ai
Thấy gọi đứng lại biết ai gọi mình
Lặng thinh thì lại bảo kiêu
Thôi thì đánh liều nhoẻn miệng Cười duyên
:fi: :fi: :fi:
Cười duyên ánh mắt hồn nhiên
Làm chàng lãng tử tự nhiên thẫn thờ
Người ơi có phải nàng thơ
Hày là gió thoảng bơ vơ giữa đời
d0lly
06-02-2007, 03:35 AM
Xinh xinh thì chàng nhìn quen
Chứ mà xấu xấu thì quen chẳng nhìn
Lãng tử thường rất đa tình
Nhìn ai cũng phải hóa tiên trên trời ^^
Vịt Ngố
06-02-2007, 08:14 AM
Giữa đời bao đóa hoa tươi
Sắc hương rực rỡ anh người lạc chân
Một bông hoa nhỏ phân vân
Mình có đủ sắc níu chân Mây trời
:cheunguoi: :cheunguoi:
*cao nguyen*
07-02-2007, 01:05 AM
Mây đang có việc phải đi
Nghía bông hoa đẹp có phần níu chân
Thôi đi đã lỡ lạc vô
Ngắt luôn về ngắm khỏi cần đợi ai
nhoccon_118
07-02-2007, 01:27 AM
Giữa đời có đám mây trời
Ung dung ngồi đó mắt nhìn liếc ngang
Ai chăng khi biết ngày hôm đó
Có một cô bé nhoẻn miện làm duyên
Để cho trái tim băng như đá
Cũng phải nhớ nụ cười duyên
Và lại ung dung ngồi đó "chờ đợi " người qua
vuaanmay
07-02-2007, 01:37 AM
Lang thang một đám mây tình
Trôi hoài đi mãi biết về nơi đâu.
Mây kia có bác nhịp cầu.
Qua sông cùng núi tết trầu lên duyên.
Vịt Ngố
07-02-2007, 01:38 AM
Đợi ai hỏi hái bông hoa
Người đâu đến lạ thấy hoa là mừng
Cao nguyen người hỡi xin đừng
Để bông hoa nhỏ nửa mừng Nửa lo
:3nhay: :3nhay:
vuaanmay
07-02-2007, 01:56 AM
Bông hoa ngoại cảnh rườm rà
Cánh hoa khoe sắc sao mà kì duyên.
Cao nguyên xanh bóng ngất trời
Người ơi xin hãy mừng bớt lo.
*cao nguyen*
07-02-2007, 09:37 PM
Đợi ai hỏi hái bông hoa
Người đâu đến lạ thấy hoa là mừng
Cao nguyen người hỡi xin đừng
Để bông hoa nhỏ nửa mừng Nửa lo
Nửa lo mỗi bước chân mình
Nửa lo cho 1 bóng hình bé hoa
Ta đi trên khắp miền xa
Nhớ bông hoa nhỏ nên thà ngắt luôn:hihi:
Vịt Ngố
08-02-2007, 05:53 AM
Ngắt luôn một đóa hoa rừng
Đem về nhà cắm thấy mừng thấy lo
Sao ta lại giữ bo bo
Giữ hoài chẳng để hoa cho người nào
:kaka:
tieubachlongtctn
08-02-2007, 08:04 AM
niềm vui xin hãy nhân đôi
xin hãy chia sẻ mọi người sớt chia
vuaanmay
08-02-2007, 09:45 AM
Người nàosao lỡ bẻ hoa
Để cho cây phải mắt nhòa lệ thương
Hoa tình thắm nghĩa vấn vương ,
Sao người lỡ dữ phần riêng cho mình
Gió_ấm
08-02-2007, 08:04 PM
Cho mình cho cả người tình
Hương hoa thơm ngát chúng mình cùng vui
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Mặc cho cuộc sống lắm mùi đắng cay
vuaanmay
09-02-2007, 07:33 AM
Đắng cay tủi cực cũng đành
Sao em lại lỡ ngoảnh mặt làm ngơ.
Để anh cứ mãi đợi chờ ,
Để anh giờ phải bơ vơ một mình.
Vịt Ngố
09-02-2007, 10:07 AM
Một mìnhdạo bước vườn hoa
Chiều vương giọt nắng làm ta ngỡ ngàng
Mỗi hoa một vẻ khoe khoang
Trăm hoa đua thắm mang mang Đất trời
:fi: :fi: :fi:
Gió_ấm
10-02-2007, 12:49 AM
Đất trời thì rộng bao la
Em tôi bé nhỏ nhưng sao xa vời
Thương em thương lắm người ơi
Phương xa đất khách chơi vơi một mình
Đêm dài đợi ánh bình mình
Ngày dài ngóng đợi bóng hình xa sôi
LaNg_tu_Ti
10-02-2007, 01:43 AM
Xa sôi ấy thế mà gần
em thì lạ hoắc dần dần cũng thương
đời trai ở khắp bốn phương
thương anh đi hỡi cô nương kiu kỳ
anh là một kẻ tình si
yêu rồi mới biết lâm ly cuộc đời.
tieubachlongtctn
10-02-2007, 09:24 AM
cuộc đời là gì anh đây chẳng biết
anh chỉ biết có một kiếp tình chung
anh yêu em kể cũng rất lạ lùng
như chưa quen mà đã yêu tha thiết
cô bé ơi xin em hãy cho biết
tên tuổi em để anh khỏi ngại ngùng
Vịt Ngố
10-02-2007, 09:30 AM
Ngại ngùng anh hỏi gì em
Người không quen biết hỏi tên làm gì
Tránh ra để lối tôi đi
Anh cười ngơ ngác người chi Duyên thầm
:fi: :fi: :fi: :so_funny:
tieubachlongtctn
10-02-2007, 10:29 PM
duyên thầm nên rất ngại ngùng
gặp em lại thấy nửa mừng nửa lo
tên em em cũng chẳng cho
để cho anh mãi..lò..rò..theo đuôi
Gió_ấm
11-02-2007, 01:57 AM
Theo đuôi em bảo anh kỳ
Làm sao khác được bởi vì trót thương
Dẫu rằng hai đứa khác đường
Vấn vương anh vẫn theo đường em đi
Vịt Ngố
11-02-2007, 11:16 AM
Em đi những bước ngập ngừng
Để cho anh thấy mừng mừng lo lo
Tên em nhất định chẳng cho
Để xem anh có lò rò Theo em
:so_funny: :so_funny:
arsenelupin
11-02-2007, 09:31 PM
Lên duyên cũng phải lên tiền
Có tiền mới thấy dịu hiền thướt tha
Rồi nàng mới cười với ta
Không tiền xin đứng từ xa ngắm nhìn
Gió_ấm
12-02-2007, 03:33 AM
Em đi những bước ngập ngừng
Để cho anh thấy mừng mừng lo lo
Tên em nhất định chẳng cho
Để xem anh có lò rò Theo em
:so_funny: :so_funny:
Theo em khắp nẻo đường đời
Ngã ba ngã bẩy không rời xa nhau
Theo em đến tận mai sau
Bao giờ mới chịu cho nhau một lời
arsenelupin
12-02-2007, 07:46 AM
Một lời cho nhau dẫu muộn màng
Nay người đi về chốn cao sang
Tôi nhìn theo nước mắt chảy vào trong
Em ra đi và tình ta cũng chết
LaNg_tu_Ti
12-02-2007, 07:26 PM
Cũng chết trong tim một hình bóng
Cứ mãi đau thương mãi trong lòng
Còn đâu nữa em đã sang sông
Chậm rãi vặt đi những cánh hồng.
prettyanhthu
14-02-2007, 05:34 PM
Cánh hồng héo úa trong bàn tay
Giữ mãi những ký ức xa xưa
Quên sao được những kỷ niệm ngày mưa
Dù như cánh hồng đã lâu phai mờ
Gió_ấm
14-02-2007, 10:09 PM
Phai mờ ký ức ngày xưa
Nay vui duyên mới say xưa với đời
Nỗi buồn quá khứ người ơi
Ta đành khép lại để đời được vui
tieubachlongtctn
15-02-2007, 08:13 AM
được vui quên hết ngậm ngùi
để rồi nối lại quãng đời học sinh
phải chăng là tại duyên tình
để cho tôi mãi một mình nghĩ suy
anhminhuk
19-02-2007, 06:50 PM
Tình Anh như áng mây trôi
Phiêu du ngàn dặm để rồi gặp Em
Hỡi bông hoa nhỏ dịu êm
Cho Anh xin được làm qen với nàng
http://360.yahoo.com/my_profile-Z5sT.FEwda7jrJPM9KceqV1NJe6D;_ylt=AmhuTUoTSHfRdlfF BIMa3A.sAOJ3
vuaanmay
20-02-2007, 04:59 AM
Quen nhau chẳng khó ai ơi ,
Chỉ sợ nay trời lắm gió mây bay.
Mây bây ngàn dặm xa vời ,
Rồi mây có nhớ những lời hôm nay.:slider:
Gió_ấm
20-02-2007, 10:24 PM
Nghĩ suy chuyện cũ đã qua
Thân làm gió thoảng sao ta lại buồn
Mưa rơi nước chẩy về nguồn
Lệ rơi xuống đất nỗi buồn trào dâng
chieuanhlong
20-02-2007, 11:37 PM
Trào dâng cảm xúc tình chia cắt
Nước mắt nuốt ngược lấp niềm đau
Gượng cười - tạm biệt - em đi mãi
Còn anh ngồi lại... cười... nỗi đau
Gió_ấm
21-02-2007, 10:16 PM
Nỗi đau ki ức mang theo
Kiếp nghèo chịu cảnh cô neo một mình
Duyên đến nhưng chẳng thắm tình
Nghèo không có tội tội mình quá yêu
Lo_Lem
22-02-2007, 01:13 AM
Quá yêu thành kẻ dại khờ
Chỉ vì ngốc dại tôn thờ chữ yêu
Cho nhiều nhận chẳng bao nhiêu
Nên duyên tình cứ phiêu diêu tháng ngày…
Gió_ấm
22-02-2007, 01:31 AM
Tháng ngày rong ruổi vươn thơ
Quay đầu nhìn lại mình giờ đơn côi
Duyên tình như gió nhẹ trôi
Người tình hờ hững nêu tôi rất buồn
Lo_Lem
22-02-2007, 02:01 AM
Rất buồn tôi lại làm thơ
Bao nhiêu buồn gửi vào lời thơ đây
Hỡi người tri kỉ có hay
Dẫu mòn sỏi đá lòng này không phai.
tuyetmuahong
22-02-2007, 02:11 AM
không phai tháng ngày bên nhau
ngồi đây em vẫn một mình thẩn thơ
yêu anh mà chẳng nói ra
để lòng sầu khổ lệ càng tuôn rơi
không phai tháng ngày bên nhau
ngồi đây em vẫn một mình thẩn thơ
yêu anh mà chẳng nói ra
để lòng sầu khổ lệ càng tuôn rơi
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
hay chit ba con oi
lần đầu em làm thơ
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
LaNg_tu_Ti
22-02-2007, 05:50 AM
tuôn rơi những giọt lệ sầu
yêu em yêu đến bạt đầu không phai
giờ tình em đã một mai
tình tôi thờ thững có ai hiểu dùm
chieuanhlong
22-02-2007, 06:32 AM
Hiểu dùm thân tôi kiếp nghèo hèn
Yêu em điêu đứng đã bao phen
Em thân công chúa quen nhung gấm
Quen với tôi này tội thân em
prettyanhthu
22-02-2007, 12:54 PM
thân em nhỏ nhoi ơ thờ
Thân em như hoa một thuở tươi tươi
Như trăng rọi sáng mỉm cười
Thân em, ai biết ai thương được nào
Sắc Thu Phong
23-02-2007, 12:11 AM
Được nào! đâu được gì đâu,
Bao năm đưa đón hòng câu được người
Thân em cá biển chim trời
Vây cao, cánh khoẻ bye người em go
Vịt Ngố
23-02-2007, 01:51 AM
Em đi hoa lá vẫn xanh
Em về chim nhỏ trên cành vui tươi
Mắt em như hé nụ cười
Lòng ai thỏa nỗi bồi hồi nhớ mong
Không đến nỗi như vậy chứ sắc thu phong??:fi:
dungnhinanh_em
23-02-2007, 04:11 AM
Em đi hoa lá vẫn xanh
Em về chim nhỏ trên cành vui tươi
Mắt em như hé nụ cười
Lòng ai thỏa nỗi bồi hồi nhớ mong
Không đến nỗi như vậy chứ sắc thu phong??:fi:
nhớ mong mong nhớ mãi một người
nơi phương trời ấy em ơi có buồn
anh nay bước tiếp một cuộc tình
trong tim anh vẫn giữ hình bóng em
ngố ơi em đâu rồi
LaNg_tu_Ti
23-02-2007, 06:54 AM
bóng em thấp thoáng bên hồ
nhớ em nhớ mãi dáng cô iu kiều
thương em thương cũng thật nhiều
mà em quay mặt bao nhiêu người buồn.
Vịt Ngố
23-02-2007, 07:56 AM
Người buồn cảnh vật cũng buồn
Ông trời cũng đổ mưa tuôn não nùng
Cớ sao lòng lại lạnh lùng
Con tim hờ hững biết trừng nào thôi
Dungnhinanh Vịt cảnh cáo cấm gọi lung tung kiểu đó nhé:bicycle:
prettyanhthu
23-02-2007, 09:11 AM
Nào thôi đừng buồn nữa người
Đừng khóc, mà đứng lền cười thật to
Đời còn dài, dài lắm đó
Một lần khờ dại đừng lo đừng phiền
Sắc Thu Phong
24-02-2007, 12:16 PM
Đừng phiền não làm chi
Nỗi buồn sẽ qua đi
Ngày xuân còn nguyên mới
Đừng để phí xuân thì
chieuanhlong
25-02-2007, 12:05 AM
Nào thôi nước mắt nhạt nhòa
Nào thôi kỷ niệm xóa nhòa trong nhau
Nào thôi quá khứ thương đau
Nào thôi nước mắt... nào thôi! hãy cười
chieuanhlong
25-02-2007, 12:23 AM
Nào thôi nước mắt nhạt nhòa
Nào thôi dĩ vãng nhạt nhòa trong nhau
Nào thôi quá khứ thương đau
Nào thôi nước mắt,... nào thôi!... hãy cười
Vịt Ngố
25-02-2007, 11:08 AM
Hãy cười lên đi nào cô bé
Có gì đâu mà giọt vắn giọt dài
Em hãy nhìn phía trước, tương lai
Cuộc sống đó với bao kỳ diệu
prettyanhthu
25-02-2007, 02:24 PM
kỳ diệu làm sao những hạt mưa buồn
Như lệ trên má ai tuôn
Ai khóc vì ai mà buồn vậy đây
Hẫy gữi nổi buồn lên mây
Gió_ấm
26-02-2007, 06:56 AM
Lên mây ngắm xuống dưới trần
Hỏi rằng nhân thế ai cần ta không
Biển đời thì rộng mênh mông
Riêng ta nhỏ bé cần không hỡi người
Sắc Thu Phong
26-02-2007, 08:17 AM
Hỡi người những lúc lên mây
Hỏi người có thấy ngất ngây lòng người
Nhưng khi rơi xuống đất rồi
Hỏi người có thấy rụng rời tứ chi
Pà Kô khó tính
26-02-2007, 08:36 AM
Tứ chi đứng lặng rã rời
Nghe điều kinh ngạc từ lời đắng cay
Biết thừa đời vẫn đổi thay
Cớ đâu rời rụng thế này than ôi !!
Sắc Thu Phong
26-02-2007, 08:51 AM
Than ôi tay rụng chân rời
Lấy chi để đứng nghe lời đắng cay
Đời thì vẫn thế đổi thay!
Cười lên một tiếng có hay không Khìn
Lost.
26-02-2007, 08:54 AM
Không Khìn thì cũng nghênh nghênh
Cố vui một chút giữa lênh đênh đời
Nhưng nào đơn giản người ơi
Cười ruồi vui tạm với lời thế gian
Sắc Thu Phong
26-02-2007, 09:02 AM
Thế gian thì vẫn đa đoan
Cười ruồi vui tạm thế gian lại cười
Cười lên cho thỏa thê đời
Mặc cho đời thả những lời điêu ngoa
Lost.
26-02-2007, 09:06 AM
Điêu ngoa trong khắc thật thà
Giữ về làm vốn để mà bon chen
Tiếng cười vang đến cũ mèm
Cũ rồi để mới lại thèm.....dối gian
Sắc Thu Phong
26-02-2007, 09:21 AM
Dối gian rồi cũng để mà
Một lần mong được thật thà với ai
Dẫu đời còn dối gian hoài
Còn mong có được một vài người ngay!
Lost.
26-02-2007, 09:32 AM
Người ngay ruột thẳng thật thà
Buồn không người hỡi điêu ngoa đời trần
Đôi lần nghiêng ngả phân vân
Dối người - hay lại tần ngần - dối ta
Sắc Thu Phong
26-02-2007, 09:39 AM
Dối ta hay tự dối người
Dối gian, gian dối để đời dối gian
Buồn lòng trút một tiếng than!
Nào hay nước mắt lại tràn khoé mi
Pà Kô khó tính
26-02-2007, 09:43 AM
Khoé mi đọng những thăng trầm
Thề thời nhân ngãi trầm ngâm chữ buồn
Và một chiều ấy mưa tuôn
Dấu yêu cũng nỡ theo nguồn tuột trôi
Sắc Thu Phong
26-02-2007, 10:03 AM
Tuột trôi rồi những dấu yêu
Theo mưa chiều ấy - một chiều mưa rơi
Lòng buồn như thể buông lơi
Hồn buồn như thể cũng rời rã theo
Lost.
26-02-2007, 10:13 AM
Rã theo câu chữ lìa rời
Cay đôi khoé mắt viết lời đa đoan
Ngậm lòng theo những ly tan
Người đi ta ở nẻo lang thang về
:D
Sắc Thu Phong
26-02-2007, 10:25 AM
Thang về chắc hẳn có thang đi
Đi về hai hướng vẫn phân ly
Thôi nhé đành lòng xa biệt vậy
Còn biết làm chi nghĩ suy gì
Lost.
26-02-2007, 10:30 AM
Suy đi tính lại cái được thua
Có người hầu hạ mới có vua
Nên cam phận chịu ko lưu luyến
Trong cuộc chơi tình ta đành thua
Sắc Thu Phong
26-02-2007, 10:47 AM
Đành thua trong cuộc chơi tình
Ta thua riêng chỉ riêng mình ta thua!
Tình còn bao vị chát chua
Bao nhiêu nước mắt cho vừa tình ơi!
Lost.
26-02-2007, 10:54 AM
Tình ơi thôi nhé ta đi
Tình về chốn ấy biệt ly khoan hồng
Ta về cuối dốc mênh mông
Thôi thì đành thế cho lòng bớt đau
Sắc Thu Phong
26-02-2007, 11:08 AM
Bớt đau thương thế liền da
Bớt vơi nối nhớ sẽ qua cuộc tình
Sẽ quên sẽ lấp bóng hình
Đường ta lại chỉ riêng mình ta qua!
Vịt Ngố
26-02-2007, 12:46 PM
Ta qua rồi cái tuổi trẻ con
Cái tuổi lon ton bước vào đời
Hai mươi hai tuổi chưa phải lớn
Nhưng cũng chẳng còn con nhóc con
Đổi chủ đề tẹo chứ cứ mãi tình xa khuất thế này chán lắm
:fi: :fi: :fi:
Gió_ấm
26-02-2007, 07:40 PM
Nhóc con giờ đã vào đời
Bước đi chững trạc dạng ngời tuổi xuân
Đứng đầu ở trốn ba quân
Nghe danh lãng tử quần hùng ngả nghiêng
prettyanhthu
27-02-2007, 08:35 AM
Ngả nghiên nghiên ngả cây bút
Viết xuống tờ giấy một chút ân tình
Một chút nguyện vọng xinh xinh
Mốt chút gì đó lung linh đời sống
laitiensinhvn
28-02-2007, 03:37 AM
Đời sống bủa vây kẻ thấp , sang
Thấp ,sang cũng chỉ dặt một hàng
Một hàng quan mũ xen chân đất
Chân đất bộ hành , mấy đỗi sang !
Gió_ấm
02-03-2007, 04:14 AM
Mấy đỗi sang xuân đào không nở
Để lòng than thở ngóng xuân sau
Nhân gian thế thái muôn mầu
Vì đâu phai nhạt một mầu hoa xuân
laitiensinhvn
02-03-2007, 07:43 PM
Hoa Xuân mấy cánh , một sắc thôi
Chẳng muốn nhưng Hoa cũng nở rồi
Cớ sao tàn tạ theo mưa gió
Dâng đời chút đẹp , hứng phai phôi.
Lost.
02-03-2007, 08:52 PM
Phai phôi mất những gì là chơm chớm
Gió chuyển mùa , hoa cuối vụ hanh hao
Cơn mưa cuối hình như đến sớm
Dưới gốc đời vài tán lạnh xôn xao
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.