Xem đầy đủ chức năng : Ngàn năm nỗi nhớ
anh gửi cho em ngàn năm nỗi nhớ
một bầu trời đầy sao những mong chờ
và nỗi nhớ anh sẽ viết thành thơ
gửi đến em qua lời thì thầm của gió
giọt sương mai trở mình trên ngọn cỏ
và tình yêu đến cũng thật bất ngờ
ai đêm về ngơ ngẩn khóc trong mơ
kêu tên ai mà sao xa xôi quá
Boulevard
26-06-2005, 11:23 PM
Nỗi nhớ của anh sao mà xa xôi quá
Ngàn năm ai đó khắc khoải chờ
Để một người trong thương nhớ vu vơ
Ôi xa lắm , những lời anh chưa nói........
em biết không tất cả chỉ là ảo vọng
kỉ niệm xa rồi chỉ như gió mây thôi
anh biết rồi em cũng sẽ đi xa mãi
chỉ còn mình anh với lời nói chưa thành
Boulevard
27-06-2005, 03:10 AM
Anh nhận ra điều ấy quá mong manh
Cũng là lúc em xa người mãi mãi !
Những lời yêu thương...xin ở lại !
Bởi chẳng bao giờ anh chịu nói em nghe?
anh biết tất cả đều là định mệnh
có lẽ trong anh tinh yêu chẳng đến bao giờ
em ra đi xin nhớ những vần thơ
anh giành cho em chứ chẳng phải ai xa lạ
Anhmaiyeuem90
27-06-2005, 08:56 PM
em đã quen không để nước mắt rơi
anh lại nói giọt lệ em đẹp nhất
yêu đến thẳm sâu lòng không hối tiếc
chờ mong anh đến tan nát cỡi lòng
nguyện kiếp sau sẽ cùng anh chung bước
Gui ngươi toi yeu
Nguyen cung kiep sau
Hu... Hu...Hu...
Anh se cho em mai mai
Boulevard
27-06-2005, 11:22 PM
Để giờ đây trên đường đời gục ngã...
Anh đâu rồi? Sao chẳng đến bên em?
Vần thơ anh sao vẫn mãi êm đềm...
Chẳng nhận ra em đang cần anh lắm !
tieu_quỷ_tb
27-06-2005, 11:41 PM
các ban lam thơ hay wa' minh mươn lam wen voi vai ban dược kỏ
chang_trai_co_don_036837722
apple18
28-06-2005, 09:44 AM
vần thơ anh em để trong tim
nguyện khắc ghi và mãi mãi đi tìm
người yêu em chân thật và chung thủy
không biết lòng anh có hay ko?
những lời yêu thương trao em quá muộn màng
để giờ đây âm thầm ôm nuối tiếc
em ra đi phương trời xa cách biệt
đến khi nào ta gặp lại nhau đây
anh ước gì những lời nói gió bay
để trong em trong anh chẳng còn vương lệ ướt
nhưng em ơi ta làm sao biết trước
chỉ mong rằng em sẽ nhớ đến anh
binhphuong
28-06-2005, 07:37 PM
anh tiêc' duyên ta đa~ muộn mang`
đanh` ôm kỉ niêm. môi~ hạ sang
gió cuốn tình xuôi theo dòng nước
nuối tiếc về ai cứ mãi trôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.