PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuối Đông Rồi.



pinky_st
01-02-2007, 10:40 AM
Sáng nay mẹ gói lại chiếc áo dạ len
Để ươm giữ lại cho mùa đông năm kế
Cô bé nhà bên tung tăng hơn
...trong chiếc áo mùa xuân sọc kẻ
Cuối Đông Rồi !!

Cơn gió cuối mùa....
định rướn mình lạnh nốt lại thôi!
Chỉ tội cho chiếc lá sau nhà đong đưa hoài chưa rụng

Nghe vọng phía xa xa
....có một ánh mắt nâu lúng túng
Có điều gì sao chưa nói vậy em ?

Cuối đông rồi !!
Nên người người vội vã hoá rối ren
Bà lão với gánh hàng đêm vẫn bình yên như chẳng biết.

Chới với tầng hư không gió tập tành từng chữ viết
Cho Xuân này có trọn vẹn câu đối tình yêu !!!

Lén nhẹ trên sắc hoa ánh nắng bỗng yêu kiều
Dấu thoảng thốt lo sợ cơn bấc mùa đông trở lại
Tràn giữa không gian hương thơm của mùa ngai ngái
Cuối đông rồi !!!

Bàn chân chậm rãi, trên lối cũ đón vì sao rơi
Ngơ ngác khi bỗng giật mình đứng một mình
....hồi lâu như thế.
Bàn tay đã hết lạnh!
Vì cuối đông rồi, hơi ấm quay trở về mạnh mẽ
Thoảng một nét cười,tạm biệt gió bấc đông !!

Trà Bạc Hà
02-02-2007, 10:03 AM
Sài Gòn lạ lẫm với từng cơn gió lạnh
Khăn mũ áo dày nhớ cái nắng nghênh ngang
Nhưng vẫn lả lơi với cái gió - vội vàng
Bởi cái năm tay hình như là..... thêm chặt !!!

Phố bống trầm tư với nỗi buồn trong vắt
Cái tái tê này vừa lạ lại vừa quen
Cố bé rạng ngời với chiếc mũ len
Đôi má lúm ấm hồng nơi cuối nắng

Cái nắng xa vời vắt kiệt mình lẳng lặng
Cho rặng cây hờn cuốn lấy tránh heo may
Đông ngập Sài Thành,cuống quít những bàn tay
Lời nhở nhắc trong lạ lùng đông mới....

pinky_st
04-02-2007, 12:47 PM
Ngắt khóm nắng bị vương rào hôm sớm
Thẫn thờ từ khoảng khắc chạm mùa sang
Cánh chim mùa đông về lại hoá ngỡ ngàng
Gió len lén :cuối đông rồi người nhỉ

Ngoảnh về phía sau thấy bỗng thành ích kỷ
Cứ hứng một mình ,chắn nét mới thanh tao
Giọt trầm ngâm tí tách hé nụ đào
Mơn mởn sắc ngóng đông tàn để rạng

Man mác lòng nghiêng đã nguôi cùng năm tháng
Chuyện duyên thời le lắt ,lại ngủ yên
Mở lòng ra rồi như thể lại quên
Chân nửa đứng nửa đi, mùa vội vã ....

hà tử nguyệt
04-02-2007, 06:54 PM
Đông về như đứa trẻ
Nô đùa trên hơi thở của em
Bàn tay lạnh gạp nhau thêm ấm áp
Đông nhẹ nhàng, lành lạnh những ngày vui

Cuối mùa đông già cõi
Sặc sụa những cơn ho
Mang theo bao ret buốt
Lạnh long nhưng ước mơ

pinky_st
29-01-2008, 05:25 PM
Nghe tựa hồ giống với giọt mưa xuân
Và rất giống 1 ngày cuối đông vội vã
Nhưng sao...
những cơn lạnh vẫn ùa về hối hả
Xoa xuýt hoài chẳng ấm nổi bàn tay....

Cuối đông rồi mà - sao trời đất vẫn chẳng hay
Ngủ quên chẳng nhốt cơn gió mùa đông về phố
Chao nghiêng 1 chút thôi là những tiếg thở dài rơi đổ
Cô nhỏ đi - về nụ cười nhẹ cũng.... bốc khói chơi vơi.

Chợt nhớ những lời tình duyên
... chờ mùa đông đi qua mới mở lời
Mà mùa đông thì cứ hững hờ như thế đấy
Có cánh én đầu hiên nhà - chiều qua mới thấy
Vì lạnh đợi chờ , nên cũng vụt bay xa

Cuối đông rồi sao không thấy
...ai đó về qua !!!
Ngoài đường phố người ta đã rì rào năm mới
Hiên dậu hoa vàng có một người quàng khăn đứng đợi
Cuối đông rồi vậy mà
...vẫn cứ mùa đông !!!