PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn !!!!



vuaanmay
01-02-2007, 06:30 AM
Bóng tối ngập tràn khắp thế gian
U ám màn đêm trăng chảng sáng.
Ôm mộng ngàn thu trong xa thẳm
Người đi tan nát trái tim khờ.:timvo:

vuaanmay
03-02-2007, 08:42 AM
Bởi đâu hai chữ đơn phương
U sầu sao mãi vấn vương đời mình
Ôm ấp mộng vàng tình tan nát
Ngỡ ngàng tỉnh giấc sầu bi tan.

Mr.Ngọc
03-02-2007, 10:55 PM
Bởi đời không cay như ta hằng tưởng
U sầu nay chạy mất với gió trời
Ôi những ngày vui còn mãi
Nỗi xót xa chẳng còn kín hồn tôi

Là hạnh phúc dâng trong tim trong sáng
Anh với em mỗi đứa một khung trời
Một chút giận nhau , chỉ một chút thôi
Giận để nhớ giận để rồi yêu mãi
I love ơi

tieubachlongtctn
04-02-2007, 01:54 AM
Bóng tối ngập tràn khắp thế gian
U ám màn đêm trăng chảng sáng.
Ôm mộng ngàn thu trong xa thẳm
Người đi tan nát trái tim khờ.:timvo:

Bình minh hé sáng một sớm mai
U ám tan nhanh mộng mộng hoài
Om sầu chia đôi đường hai ngả
Ngỡ lòng tan nát mảnh trăng quê

hoangchau2807
04-02-2007, 04:40 AM
nỗi buồn này làm sao em quên đc?
dù nát tim đau em mãi ko quên người !
cứ ngỡ rằng h.p là mãi mãi?
rồi vụt bay theo ánh chìu tàn!
tình mong manh em nào níu giữ đc?
bởi vì đâu mà đôi ta 2 ngã.
bỡi vì đâu mà phải phân lỵ
bỡi vì em hay bởi tại anh?
bởi vì ta ko cùng chung ước mọng
đành phải chia xa khi dòng lệ ước tuôn trào >

_v0tinh_
04-02-2007, 04:41 PM
Buồn còn đau nữa
..U hoài nỗi nhớ tương tư
....Ôm ắp bóng hình mỹ nhân
......Nói lên cho hết tấm chân tình
Và sẽ thấy trời trong xanh
..U buồn tan biến mắt xanh hiện về
...Í trời duyên định nỗi lòng nhân ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

conanthamtu
06-02-2007, 01:54 AM
Buồn làm chi giấc mộng thêm sầu
....U uất bên em mai không giời
.......Ốm tương tư biết bao giờ khỏi
..........Nay anh phải làm viện vì ai

d0lly
06-02-2007, 03:39 AM
Quá khứ đau thương quá khứ buồn
Nhìn lại quá khứ lệ trào tuôn
Thôi thì hãy quên đi quá khứ
Bao nhiêu quá khứ bấy nhiêu buồn

vuaanmay
06-02-2007, 12:11 PM
Bốn biển năm châu vẫn là nhà
Uổng phí đời trai tại vì ai?
ông trời sao nỡ gieo ngang trái
Ngã tình sao lại nỡ chia đôi.

boylangman_142
07-02-2007, 10:45 PM
Bốn năm rồi giờ đây là kỉ niệm
Uổng phí sao những tháng ngày đã qua
Ôi... giờ đây tình bạn chia đôi ngả
Nỗi buồn nào bằng nỗi buồn riêng ta...

tieubachlongtctn
08-02-2007, 08:53 AM
Ban mai tinh khiết thủa ban sơ
U sầu nổi giận bơ phờ hình dung
Ôi tại duyên ta mãi lạnh lùng
Nên đành cô quạnh mịt mùng tình duyên

vuaanmay
08-02-2007, 10:00 AM
Bữa này mua rượu về đánh chén
Uống cho say hết quên tình đời .
Ôi đời mang đến bao phụ bạc
Ngoảnh nhìn số phận lệ chưa chan.

arsenelupin
09-02-2007, 09:47 PM
Biết đến bao giờ gặp lại em
Uống cạn trăng tan với nhạc buồn
Ôn lại ngày xưa cùng ly rượu
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
Làm sao quên được ngày xưa ấy
Anh vẫn chờ em mấy thu rồi
Mà em có biết đến tình tôi
Giấc mơ chưa thành em quay bước
Iêu kiều thấp thoáng về trong mơ

hieu_ooo
10-02-2007, 12:13 AM
B uồn làm chi cho đời thêm khó hiểu
U ống chén rượu quên trong men say
Ố m rồi chẳng có 1 bàn tay
N gười ra đi cũng ko quay trở lại...



các bạn tiếp tục đi

LaNg_tu_Ti
10-02-2007, 01:58 AM
quay lại làm gì một mai thêm khổ
lời dối gian giấu chổ con tim
tình yêu tươi đẹp sẽ tìm thấy
kẻ gian dối hỗi người có hay
để một ngày người sẽ thấy
kẻ bị phụ tùng khổ hay vui

vuaanmay
20-02-2007, 05:07 AM
Bữa tiệc có vui cũng sẽ tàn ,
Uống mãi để say mong quên hết
Ôm mộng tình riêng sao khó mất
Nỗi buồn sao mãi cứ vây quanh.

chieuanhlong
20-02-2007, 11:08 PM
Bé ra đi, anh một mình ở lại
Uống hơi sầu, hút điếu cô đơn
Ôm mộng hờ mong em quay trở lại
Ngồi đợi chờ? trông chờ? mộng mong manh.......