Xem đầy đủ chức năng : tình yêu
dangminh_sieuquay
01-02-2007, 04:59 AM
Nhớ anh !
Thành phố mùa này ko có bước chân anh
Nên con đường buồn và cô đơn lắm
Huế thương ơi ! Sài Gòn nơi xa thẳm
Ánh mắt dõi theo sao đủ mấy dặm trường
Khoảng cách xa xôi ko thế cản yêu thương
Em vẫn yêu dẫu biết bàn tay mình ko đủ với
Anh lên xe đến miền trời xa vợi
Ngày chia tay...... em chỉ lặng đứng nhìn
Xe lăn bánh rồi anh cũng xa em
Ngày ấy ko mưa sao lòng em tê tái?
Vẫn biết anh đi là mất anh mãi mãi
Huế buồn ơi !sao Huế cứ nặng tình?
Ôi tình yêu ko thể gọi thành tên
Nỗi nhớ âm thầm sao mà da diết quá
Cơn mưa chiều nay nhớ anh đến lạ
Đường em về đông lắm- vẫn cô đơn
Sài Gòn giờ này vui lắm phải ko anh?
Tiếng còi xe suốt ngày kêu inh ỏi
Người chen lấn người trên những con đường chật chội
Có khoảng trống nào nơi ấy....... cho em?
Tình yêu đầu đời em dành trọn trái tim
Để rồi nhận ra như thế vẫn là chưa đủ
Em ảo tưởng một giấc mơ nào đó
Rồi tự mình đánh vỡ trong cơn mê
Giấc mơ qua đi........
anh chẳng quay về...........
Huế 1/2007
Mọi người góp ý giúp mình nhé !
tieubachlongtctn
03-02-2007, 09:50 AM
sài gòn nhớ huế!
miền quê vắng cũng là nơi cô quạnh
anh ngồi đây lại thấy lệ nhạt nhòa
đem cánh thư ép nhẹ mấy nhành hoa
làm kỷ niệm anh gửi trao cô bé
cô bé ơi cánh thư là thế đó
chỉ vấn vương một thủa buổi ban đầu
dẫu biết rằng sài gòn cánh xa nhau
nên yêu thương đành gửi vào trang giấy
ngày anh đi ừ vẫn là ngày ấy
em tiễn đưa để cho nắng thêm vàng
xe lăn bánh và hoàng hôn buông xuống
anh lặng thầm và lòng.....lại tan hoang
sài gòn đông tấp nập người qua lại
chỉ mình anh ngồi lặng lẽ ngắm nhìn
người đông lắm nhưng lòng buồn tê tái
mảnh trăng nào soi tỏ một huế thương
ừ vẫn là vậy vẫn con đường kỷ niệm
thủa ban đầu hai đứa mới yêu nhau
trang giấy trắng ướt nhoè......lưu luyến
gió lùa vào rồi lặng bước qua mau
chỉ mình anh nhớ về miền quê cũ
về cô bé mang một chút dại khờ
để tim anh thêm ngẩn ngẩn ngơ ngơ
yêu lúc nào mà lòng anh chẳng biết
cô bé ơi duyên tình anh tha thiết
nguyện mãi trao và chẳng chút sờn lòng
lá thư này anh cũng sẽ rất mong
em giữ lấy và yêu anh mãi mãi
(xin lỗi bạn
dangminh_sieuquay
04-02-2007, 05:40 AM
hay lắm.Nhưng đọc thơ của bạn lại làm tôi thêm nhớ người ấy đấy !
boylangman_142
05-02-2007, 03:01 AM
hay lắm bạn à chỉ có điều đọc thơ bạn tôi lại nghĩ đến chuyện của tôi rồi lại buôn...
]aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
boylangman_142
06-02-2007, 06:38 AM
xin được góp một vài vần thơ nhé ( ko phải thơ của mình ^_^ )
"Mùa hạ về đón những cuộc chia tay
Phượng cứ khóc như thể là con gái
Biết bao giờ mới có ngày trở lại
Nhìn sân trường trên chiếc lá hôm qua
Nụ cười giờ theo tiếng bước đi xa
Cổng trường cũ còn có ai đứng chờ
Thành phố buồn...buồn và như có
Một điều gì trống vắng phía sau lưng..."
vuaanmay
06-02-2007, 02:24 PM
Tình yêu ai hiểu từ đâu ,
Đã mang theo cả nỗi sầu tương tư.
Tình yêu phải hiểu từ từ
Đừng lên vội vã, sầu bi trong tình.
dungnhinanh_em
06-02-2007, 09:22 PM
tình yêu thì thật tuyệt vời
nhưng trời chia cắt đôi ta một đời
em về nằm với đất hoang
anh giờ lẻ bóng cô đơn một mình
tieubachlongtctn
07-02-2007, 04:09 AM
duyên tình đã hết đâu em nhỉ
để anh về cho lặng bước thời gian
giữa sài gòn anh vẫn thấy mênh mang
bóng hình em chập chờn theo hy vọng
dangminh_sieuquay
07-02-2007, 05:38 AM
Nhưng có thể bên anh còn ai khác
Liệu bóng hình em có bị lu mờ?
Em một mình lưu luyến với vần thơ
Mà đất Huế vốn còn nhiều cạm bẫy
tieubachlongtctn
08-02-2007, 07:23 AM
không đâu em trái tim anh vẫn vậy
vẫn chỉ yêu một hình bóng ngày xưa
nhớ về em _mình lặng bước dưới mưa
để giờ đây hóa ra thành dĩ vãng
không đâu em trái tim anh vẫn nặng
một bóng hình anh ấp ủ hàng đêm
thời gian trôi rồi cũng sẽ chứng minh
tình trong anh là muôn đời bất diệt
dangminh_sieuquay
09-02-2007, 06:15 AM
đất Huế mùa này mưa nhiều anh có biết?
một mình em cô quạnh với màn đêm
anh còn yêu sao vẫn cứ lặng thinh
để em tưởng anh đã tìm duyên mới?
minhtuanrg
09-02-2007, 10:41 PM
Làm sao anh dám tìm duyên mới
khi hình bóng em còn ngự trị trong trái tim anh
Anh ước gì mình biến thành tấm gương
Được ngắm em sao những lần trãi tóc
Để anh có thể quên những ngày hiu quạnh
Lúc ngồi buồn ngấm cảnh hoàng hôn
Mà không có một người tâm sự
LaNg_tu_Ti
10-02-2007, 01:31 AM
người tâm sự ở đây không thiếu
người tri kỉ thì có không nhiều
nói hoài người ta đâu có hiểu
đêm về lặng lẽ thấy quạnh hiu
mơ lúc bên em những buổi chiều
khẽ nói với em một tiếng yêu
mơ chỉ có thế cũng không nhiều
ấy mà vẩn chưa được người yêu
tieubachlongtctn
10-02-2007, 07:57 AM
hơi khác em sài gòn toàn là nắng
nắng tràn đầy nắng trog mắt em cay
em có biết anh lặng lẽ ngồi đây
mà hồn lặng nhớ về miền quê cũ
đất huế thương _sài gòn anh chưa ngủ
vẫn lặng lẽ bên phòng trọ cô đơn
em ở nhà xin chớ có giận hờn
hãy tin tưởng đặt vào tình yêu dấu
dangminh_sieuquay
13-02-2007, 04:09 AM
Làm sao tin khi anh đi xa mãi
Anh chưa về em lặng lẽ chờ anh
Nhưng bao nhiêu mật ngọt chốn đô thành
Xin anh hãy xem như là cát bụi
tieubachlongtctn
15-02-2007, 08:25 AM
anh phải nói sao để em tin anh nhỉ
bởi với anh em là mãi chân thành
anh nguyện thề cùng với cả trời xanh
trái tim anh chỉ dung về quá khứ
dù đô thành vẫn nhớ về quê cũ
về huế thương anh chẳng chút phai mờ
trong tim anh vẫn mãi mãi đợi chờ
bóng hình nhỏ nơi miền quê thanh vắng
dù đô thành anh vẫn mãi phẳng lặng
chẳng thể nào một hình bóng tàn phai
và tim anh cũng chẳng thêm một ai
ngoại trừ em người anh yêu chung thủy
phamxuantai
16-02-2007, 07:27 AM
TuyẾt Ơi ^^! Sao Em ĐÀnh Ran RỐi ThĂng` BÚc VẬy
phamxuantai
16-02-2007, 07:33 AM
trai hà nam như vàng lên giá gái hà nội tuổi gì đòi yêu..^^! nếu muốn yêu anh thì hãy quỳ xuống....^^! nếu quỳ xuống rồi thì thổi kèn rồi đứng len^^!
hoamytrang
16-02-2007, 07:59 AM
yêu là gì hở mẹ
nắng đốt con tim và mưa ướt cõi lòng
trăng sáng mãi như tình còn mãi
mặt trời xanh em có biết chăng
mang tình nồng trời vẫn mãi xanh
giot nước mắt lặng trôi em vẫn nhớ
khi xa anh mà không nói một lời
yêu sao vậy tình yêu là vậy
là màu trời hay ánh mắt em trong
hoa đang nở hay cõi lòng em hé nở
nụ tương tư sáng mãi cuộc đời
màu mắt em long lanh sao sang
để lòng nào hay để đôi nơi
một nửa thôi hay là tất cả
ánh mắt nhìn trong suốt ánh pha lê\
nhoccon_118
16-02-2007, 08:08 AM
Nếu có tình yêu phải có sầu
Có đắng có cay ngọt bùi gian khổ
Để cho em thơ được nhờ 1 cái khố :D
Để cho lũ ban được que kem !
tieubachlongtctn
16-02-2007, 09:06 PM
mười đồng được bốn que kem
ăn xong mà vẫn thấy thèm
sư bố cái thằng bán kem
đến đây cho tao chết thèm
dangminh_sieuquay
17-02-2007, 11:17 PM
vẫn muốn tin rằng anh không đổi thay
nhưng trái tim em sao khó chiều lòng quá
tết này về anh trở nên xa lạ
xa thật rồi anh của ngày xưa
tieubachlongtctn
19-02-2007, 08:35 PM
tết này buồn lắm em có biết
anh lặng ngồi nhớ lại miền quê xa
về cô gái đêm ngày anh tưởng nhớ
về dòng sông với nước chảy hiền hòa
nơi triền đê những bông hoa nhỏ dại
cánh diều vàng lấp lửng giữa trời xanh
đàn cò trắng nghiêng cánh theo chiều gió
cho hoàng hôn nhuộm đỏ áng mây hồng
đặng minh ơi em biết giữa hư không
là tình anh ngút ngàn như biển cả
sài gòn rộng và người đông...đông quá
sao mình anh lại cô lẻ một mình
anh ngồi nhớ lại duyên tình ngày trước
hai đứa mình thủa mới ở gần nhau
bao hờn giận cùng với những thương đau
chẳng thể nào chia rẽ tình ta được
sài gòn _huế là ngược dòng xa cách
nhưng lòng anh vẫn là của ngày xưa
đặng minh ơi em yên trí đợi chờ
rồi mai đây anh sẽ về quê cũ
dangminh_sieuquay
21-02-2007, 01:18 AM
đến bao giờ anh mới lại trở về?
nơi miền quê hai chúng mình đã sống
sài gòn ơi thành phố này quá rộng
biết tìm anh yêu dấu ở phương nào
sài gòn đông _anh cô lẻ lắm sao
em muốn tin nhưng sợ anh giả dối
chẳng bao giờ tình yêu mình quay lại
hết thật rồi anh nhỉ _một tình yêu
tieubachlongtctn
21-02-2007, 06:54 AM
em_tại sao em vẫn còn ngờ vực
một tình yêu anh chung thủy thật lòng
em biết không anh vẫn mãi ước mong
tình chúng mình nghìn trùng không xa cách
dangminh_sieuquay
24-02-2007, 04:15 AM
nếu một ngày kia anh chẳng trở về
em biết làm gì khi tình yêu dang dở
đời con gái như bông hoa trước gió
chỉ một cơn mưa đã tàn úa mất rồi
anh sẽ đi tìm những mộng đẹp xa xôi
có còn đâu tình yêu đầu vụng dại
em đã biết sẽ mất anh mãi mãi
nên đợi chờ _em chẳng thể đâu anh
tieubachlongtctn
25-02-2007, 07:46 AM
đặng minh ơi em có biết không em
tình yêu anh vô vàn như biển cả
nó rộng lớn và kể như vô giá
và tất cả là chỉ có em thôi
anh yêu em chẳng lời nào tả được
và chắc rằng em cũng chẳng biết đâu
dangminh_sieuquay
27-02-2007, 05:21 AM
bạch long ơi xin anh đừng nói nữa
có còn đâu tình cảm thuở ban đầu
anh và em giờ chẳng của riêng nhau
thì nói nữa cũng chỉ thêm đau đớn
rồi mai đây trên con đường duyên phận
có gặp nhau hãy chỉ cúi chào
chuyện chúng mình xin hẹn để kiếp sau
em sẽ chỉ yêu anh _người yêu duy nhất
tieubachlongtctn
27-02-2007, 06:26 AM
nếu thật vậy _anh là người hạnh phúc
bởi vì anh đã có em bên mình
trái tim anh sẽ mãi mãi trung tình
chỉ duy nhất một mình em ngự trị
đặng minh ơi sẽ vẫn là như thế
duyên chúng mình vẫn là của ban sơ
anh vội vàng nên để lại vần thơ
cho chúng mình ngàn đời không xa cách
dangminh_sieuquay
02-03-2007, 07:10 PM
mùa xuân này buồn quá phải ko anh
khi hai trái tim ko còn chung nhịp đập
đất huế vắng anh ánh đèn như vụt tắt
để lại màn đêm cô quạnh phía chân trời
snown_angle_bmt_1989
03-03-2007, 03:55 AM
Em muốn nói ngàn lời muốn nói
Hai tiếng yêu anh ấp ủ lâu rồi
Tim muốn nói nhưng lòng còn bối rối
Ngập ngừng hoài anh có hiểu cho em.
tieubachlongtctn
04-03-2007, 08:22 AM
đất sài gòn anh thấy mình cô lẻ
trái tim anh đã một chút dại khờ
dòng máu chảy anh bỗng thấy bơ vơ
thấy vội vã giữa muôn đời bận rộn
nên tim anh thêm một lần trà trộn
lẩn quanh vào nhịp đập của trái tim
cho anh thêm một lần nữa đi tìm
tình yêu đầu mình trao nhau ngày trước
để cho anh một lần nữa lại được
hòa chung vào nhịp đập của đôi ta
tình yêu mình sống lại những ngày qua
thêm ấm nồng một tình yêu xa cách
dangminh_sieuquay
04-03-2007, 07:30 PM
chẳng còn gì để tìm nữa đâu anh
hãy quên đi những gì ko nên nhớ
quay về ngày xưa? đó là điều ko thể
vì thời gian chẳng quay ngược bao giờ
tieubachlongtctn
05-03-2007, 08:20 AM
dù biết vậy nhưng anh vẫn đợi chờ
mong thời gian đừng xóa nhòa ký ức
trái tim anh vẫn từng đêm thổn thức
đợi em về theo ký ức thời gian
tình yêu anh sẽ vượt hết non ngàn
để qua đi bao nghìn trùng xa cách
sài gòn _huế vẫn những lời tự bạch
gửi về em bằng những cánh thư xa
anh gửi trao em cả những cánh hoa
ép vội vàng như vẫn còn dang dở
em biết không còn bao lời để ngỏ
anh vội vàng gửi qua những cánh thư
tựa như anh qua những trang thơ nhỏ
cùng với em được đối đáp bao lần
dangminh_sieuquay
08-03-2007, 07:10 AM
cảm ơn anh bởi những cánh thư
dù vội vàng nhưng vô cùng ý nghĩa
đã giúp em vượt qua sóng gió
để tìm về một kí ức xa xăm
cảm ơn anh vì những câu thơ
chẳng biết của ai nhưng vô cùng thân thiết
anh là ai? chẳng bao giờ em biêt????
để ngày ngày vẫn tưởng tượng bóng hình anh
tieubachlongtctn
08-03-2007, 11:28 PM
đặng minh ơi em đừng có băn khoăn
đừng cảm ơn về những điều như thế
anh_chỉ là một con người nhỏ bé
đến với em bằng ánh mắt dại khờ
anh đến với em bằng những trang thơ nhỏ
như vội vàng cuối hạ _nắng thu sang
em biết không giữa mênh mang nắng gió
mình anh ngồi lặng lẽ giữa hư không
cũng như em anh suy nghĩ mông lung
chẳng biết em là một người nào nhỉ
sài gòn này anh hỏi mình như thế
và trả lời bằng lặng lẽ hư vô
thì thôi nhé _anh để lại trang thơ
mong duyên tình hai ta thành tri kỷ
em biết không? anh ước mong như thế
tự bao giờ mà chẳng nói nên câu
nếu một ngày hai đứa được gặp nhau
anh sẽ tặng em một trang thơ vội vã
cùng với nó là món quà thật lạ
để em về làm kỷ niệm trao tay
amy_le
09-03-2007, 12:37 AM
em ko biết trời mưa hay nắng
vắng một người em cảm thấy cô đơn
vắng một người sài gòn như vô nghĩa
vắng một người em không phải là em......
amy_le
13-03-2007, 02:04 PM
tình iu như cánh chuồn chuồn
khi vui nó đậu khi bùn nó bay
dangminh_sieuquay
13-03-2007, 07:24 PM
nếu một ngày hai đứa được gặp nhau
em sẽ tặng anh bài thơ hay nhất
nơi trái tim em lần đầu thổn thức
nơi em khóc nhiều khi biết đã yêu anh
(ko fai u mô)
tình iu như cánh chuồn chuồn
khi vui nó đậu khi bùn nó bay
tình iu cũng thật là hay
khi ta muốn đậu nó............bay mất rùi!
vip_b0y_cp
14-03-2007, 08:49 AM
Tôi đã thầm thương một bóng hình,
Mà không dám nói phải làm thinh.
Trong khi người ấy vô tình quá!
Để mặc riêng tôi khổ một mình.
tieubachlongtctn
16-03-2007, 05:59 AM
hôm nay đây anh vào trang thơ cũ
muốn cùng em lại đối đáp như xưa
đặng minh ơi anh chẳng biết hiện giờ
tình chúng mình có còn gì lưu luyến
em biết không duyên tình anh hòa quyện
trong trang thơ lững thững thủa ban đầu
những dòng thơ như vẫn mãi in sâu
là hình em in mầu cùng năm tháng
anh thấy em xinh trong xinh mầu nắng
tà áo dài lững thững đứng làm duyên
và trên má kìa đôi núm đồng tiền
khẽ cười duyên như vẫn còn dang dở
sonham
16-03-2007, 06:47 AM
Chùm phượng vĩ ai cầm trên thềm hạ
Cho tôi chiêu nay bối rối lúc tan trường
Nghe rưng rức tiếng buồn trên ngọn lá
Nhớ nhung gì hoa đỏ một thời thương
vip_b0y_cp
16-03-2007, 08:41 AM
Ngoài sân nắng vàng xuyên quá lá
Cánh phượng đầu mùa sắp ra hoa
Đôi bướm nhởn nhơ cùng bay lượn
Nó chỉ một mình vắng người ta
Trống vang như bảo thôi đừng nghĩ
Tương tư hoài hoài chẳng được chi
Bỏ lại nơi đây mai trở lại
Học tiếp bài.....love chemistry
fxt24
16-03-2007, 11:45 AM
Tia nắng vàng đọng lại trên kẽ lá
Chút bụi hồng vương lại cánh bướm bay
Hương tình yêu làm say bao nỗi nhớ
Dệt cung đàn,mộng ước gửi vào thơ
soluu_hương
16-03-2007, 09:24 PM
Trời mưa bong bóng phập phồng
Em đi lấy chồng để khổ cho anh
Anh về ôm lấy thương đau
Em đi có nhớ mưa nào năm xưa
dangminh_sieuquay
17-03-2007, 08:24 AM
xin anh đừng thần tượng hóa về em
đừng nghĩ em "duyên" nhiều như thế
như bao người em chỉ là cô bé
rất đỗi bình thường rất đỗi vô tư
em chưa được ai khen đẹp bao giờ
vip_b0y_cp
17-03-2007, 09:39 AM
Tôi đã hiểu trái tim người buồn lắm
Đơn giản 1 lời ..nào xóa được gì đâu
Tôi muốn hái mặt trăng trên trời ấy
Tặng cho người ..mong hiểu được lòng tôi
tieubachlongtctn
18-03-2007, 11:21 PM
anh nói đây là nói với lòng mình
với hình bóng đêm ngày anh tưởng nhớ
đặng minh ơi dù nghìn trùng cách trở
trái tim này vẫn trao mãi em thôi
anh nói đây chỉ nói có một lời
câu thủy chung không bao giờ thay đổi
em biết không từ lâu rồi anh mới
được viết lên những lời lẽ chân thành
sài gòn đông anh vẫn dệt mộng xanh
mặc đường phố và bao người qua lại
anh yêu em và anh còn tồn tại
giữa đất trời thăm thẳm..mộng khơi xa
anh viết vào đây...và tặng một đóa hoa
là bông hồng mang một dòng máu chảy
em biết không trái tim anh vẫn vậy
vẫn thủy chung...lưu luyến thủa ban đầu
em đừng buồn tuy rằng cách xa nhau
bởi vì anh vẫn nhớ về đất huế
sài gòn này anh hứa lòng như thế
nguyện thề mình sẽ mãi mãi thủy chung
@};-
vip_b0y_cp
19-03-2007, 02:17 AM
Xa bao năm giờ đây ta gặp lại
Tôi vẫn tôi nhưng không phải là tôi
Nói với em gượng gạo ở đầu môi
Dù lúc trước tâm tình ta thắm thiết
Ở phương xa em nào đâu có biết
Bước chân này lại giẫm dấu chân ai
Khi mùa xuân không có những bông mai
Còn lại đó mùa đông dài bất tận
Khi xa em thì tôi đã biết phận
Bàn tay này khôn níu được tình em
Chỉ mong em có cuộc sống êm đềm
Nơi trời lạ khi xưa em chọn lựa
Nhớ ngày xưa ngàn lời ta đã hứa
Bây giờ tôi nghe khờ dại làm sao
Dẫu biết rằng tình ấy tựa chiêm bao
Nhưng năm tháng không phai nhòa ký ức
dangminh_sieuquay
19-03-2007, 07:31 AM
xin đừng nghĩ quá nhiều ,đừng mơ tưởng về em
cũng đừng xây tòa lâu đài hạnh phúc
nếu một mai hai đứa mình xa cách
em sẽ buồn sẽ đau khổ nhiều hơn
thà bây giờ cứ là đối thơ thôi
để ngày mai chân trời còn hi vọng
em cũng nghĩ về anh và hình dung nhiều lắm
nhưng rồi nhận ra............
em và anh rồi sẽ đi đến đâu?
biết bao giờ mới là ngày hội ngộ
và em nghĩ........ nghĩ nhiều về ngày đó
liệu gặp rồi anh sẽ nói sao?
em ước gì đất Huế có anh
trời se lạnh sẽ đẹp thêm biết mấy
không có anh và không người ấy
em thấy mình thật lạnh lẽo ,cô đơn
trời hạ rồi đường phố đông hơn
gió cứ thổi như vô tình ko biết
có một người đang nhớ thương tha thiết
một bóng hình nào ở chốn xa xăm
tieubachlongtctn
19-03-2007, 11:34 PM
em nói vậy anh lại thấy cô đơn
cảm thấy mình như dư thừa lạc lõng
những tháng ngày anh sống như mơ mộng
để bây giờ nứt chảy một con tim
em biết không vẫn từng đêm.. từng đêm
anh âm thầm nhìn ánh sao cầu nguyện
thấy tim mình mang một mầu lưu luyến
đượm chút tình của một thủa ban sơ
em biết không chỉ qua những vần thơ
mà thầm thương một bóng hình con gái
trái tim anh.. xin lỗi lầm thơ dại
để được yêu bằng nhiệt huyết chân thành
đặng minh ơi..anh nói thật lòng anh
không dối lừa và không lời xảo trá
lời anh nói chẳng có gì hoa lá
chỉ chân thành bằng dòng máu trong tim
cũng như em..và cũng đã nhiều đêm
anh thấy mình như vô cùng nhỏ bé
sài gòn này anh nhớ về đất huế
mà lòng mình vẫn đặt ở phương xa
sài gòn này chỉ nắng tỏa bao la
chẳng mộng mơ như ở nơi đất huế
trời se lạnh và sẽ là như thế
hai đứa mình được dạo bước bên nhau
khi bên nhau anh sẽ nói một câu
rằng tim mình đã bị em đánh cắp
anh sẽ nhìn và hôn lên đôi mắt
để nhớ thương bù đắp những tháng ngày
..........
hoaxuyenchi17689
20-03-2007, 08:28 AM
em co the biet nhung van tho ay anh lau tu dau khong
nghe quen quen nhu la minh da dươc doc tu dau do
vip_b0y_cp
20-03-2007, 08:39 AM
Đau khổ lắm khi tình anh lạc bước
Người thứ ba ! Anh tự chuốc lo âu
Ba chúng ta không thể bước chung cầu
Lệ vương mãi vì tình đầu ngang trái
Em đừng buồn...cũng đừng nên ái ngại
Chuyện nhân gian thế thái đã rỏ ràng
Anh sai đường...sầu khổ tự Anh mang
Tự héo úa như lá vàng trước gió
Yêu là khổ vì đường yêu lắm ngỏ
Anh yêu em mà thổ lộ được đâu
Vì Anh biết mình là kẻ đến sau
Nên nhận lãnh khổ sâù tan nát
Có lẽ nào...có con đường nào khác
Cho Anh đi...tình khỏi lạc vu vơ
Kẻ thứ ba ! Đau khổ đến bao giờ ?
Chôn tình âý xuống đáy mồ huyệt tận !
tieubachlongtctn
20-03-2007, 11:34 PM
em co the biet nhung van tho ay anh lau tu dau khong
nghe quen quen nhu la minh da dươc doc tu dau do
thân gửi hoaxuyenchi
những vần thơ này anh lấy bởi con tim
vừa viết xong...chẳng bao giờ em được
đọc đâu đó...xin em đừng lầm bước
đau lòng anh...thêm một phút thẫn thờ
hoa xuyến chi..em đừng nghĩ vẩn vơ
đừng nghĩ rằng mình thấy ở đâu đó
chỉ quen quen chứ chưa là thấy tỏ
chứng thực rằng thấy nó ở phương nào
anh chẳng biết em đã nghĩ ra sao
khi đọc thơ mà thấy mình như thế
rất có thể..ừ.. rất là có thể
anh em mình sẽ được đối thơ vui
hoaxuyenchi thương mến em ơi
chào mừng em đã ghé vào đây nữa
nhưng thực lòng anh cũng xin nói trước
chỉ anh_em..được đối với nhau thôi
anh nói thực chỉ có một đôi lời
em đừng giận và đừng chê anh nhé
(viết riêng gửi hoaxuyenchi)
vip_b0y_cp
21-03-2007, 07:13 AM
chuyện riêng không giám xen vào
tôi nay cũng có đôi lời hỏi thăm
xuyến chi tên một loài hoa
vậy hoa đã có bồn trồng hay chưa?
dangminh_sieuquay
21-03-2007, 07:16 AM
không gian của mình sao giờ đông đúc thế?
nỗi buồn xưa tan biến mất rồi
nhưng khoảnh khắc cho mình sao ít quá
đối thơ vui và đối chỉ để chơi
chẳng ai là thứ ba khi đã đến đây rồi
chung tất cả niềm yêu thơ tha thiết
đừng đau khổ khi chưa từng quen biết
đừng chôn tình khi nó mới đơm hoa
vip_b0y_cp
21-03-2007, 07:53 AM
thôi bây giờ tình mình đã hết
xin em còn lưu luyến làm chi
nếu luyến lưu chẳng ít gì
cây đã héo tình mình cũng đã chết
trả em về mối tình ái đam mê
con riêng anh mang lấy nỗi tương tư
anh đi mãi đến bến bờ tuyệt vọng
country_foot
21-03-2007, 08:05 AM
Thơ kia bày tỏ nỗi sầu
Vấn vương mắt biếc một màu rêu xanh
Quên một người,muốn quên nhanh
Nhưng sao chẵng được,thơ đành bó tay...
dangminh_sieuquay
21-03-2007, 08:20 PM
vẫn biết rằng người ấy nên quên
nhưng tình yêu sao khó chiều lòng quá
lời yêu thương ngay xưa còn âm ỉ
mà giờ này anh đã di xa........
Huế lại một mùa cúc nở đầy hoa
nắng đẹp lắm và sân trường rực lửa
chỉ có em cùng bài thơ dang dở
nhưng chẳng còn là viết gửi riêng anh........
tieubachlongtctn
21-03-2007, 11:30 PM
dẫu biết vậy nhưng vẫn cứ thiết tha
vẫn cứ yêu một bóng hình chẳng có
và đêm về nhìn ánh trăng sáng tỏ
tựa hằng nga vẫn lặng lẽ một mình
chỉ riêng tôi...tôi vẫn dệt mộng xinh
để cho đời thêm tự hào tươi đẹp
chắc mọi người sẽ chẳng ai được biết
cuộc đời nào sẽ được nở đơm hoa
cuộc đời này tựa như nắng bao la
còn mình tôi lẩn trong từng kẽ lá
tôi thấy mình sao lại nhỏ bé quá
biết mộng mơ mơ mộng ở phương nào
dẫu biết vậy nhưng sao vẫn cứ yêu
để cho đời có bao điều không thể
tôi biết rằng...tôi biết rằng như thế
chỉ chuốc đau và sầu khổ vào lòng
hỡi mọi người...liệu ai có biết không
cuộc đời tôi có bao điều để nói
nhưng mà tôi...tôi vẫn không nói nổi
vì đời mình đầy ắp những phong ba
tuổi thơ nào chẳng đẹp tựa như hoa
khoe hương thơm và vui khoe sắc thắm
tuổi thơ nào chẳng bình yên phẳng lặng
được học hành..vui nhảy dưới mưa thu
chỉ riêng tôi..và đến tận bây giờ
vẫn chẳng biết tuổi thơ là gì cả
sống đầu đường..chẳng có ba có má
không anh em và mái lá che thân
vì là thế nên tôi chẳng vấn vương
chẳng dám yêu và chẳng thương người nào cả
nên trang thơ tôi viết dường cho thỏa
nõi nhớ mong vất vả với bao ngày
những dòng thơ tôi khẽ viết lên đây
chỉ là vui để có điều để nói
mandy
22-03-2007, 02:21 AM
Phi truong ngay ay tien anh di
Giang mac troi mua,le nhat nhoa.
Que nha em co thuong co nho
Mot ke tha huong,lac xu nguoi?
Anh ra di khong hen ngay tro lai
Tham giu trong long hinh bong em yeu.
Bao tuyet kia khong ngan noi yeu thuong
Trong trai tim tran day suc tre.
Phuong troi Tay on ao cuoc song
Sao van buon van nho mot mien que!
O noi do em co buon khong nhi?
Co nhu anh thao thuc nhung dem dai?
O noi nay mua dong buon te tai
Nhung trong long am mai mot tinh yeu!
Hai trai tim du xa nhau ngan dam
Van cung chung mot nhip dap "YEU THUONG"!!!
dangminh_sieuquay
22-03-2007, 06:55 AM
chúng ta sinh ra đều có cuộc đời riêng
và phải chăng sưởng khổ do trời định
hãy biết sống cả những khi mất mát
để ngày mai vươn tới ánh mặt trời
chẳng cần biết gì - bạn là bạn của tôi
hai trái tim trên trang thơ nho nhỏ
dẫu xa nhau nhưng tôi biết rằng nơi đó
có một người vẫn chống chọi với cô đơn
( mình luôn ở bên bạn bachlong ah cố lên nha )
vip_b0y_cp
22-03-2007, 07:58 AM
Sầu vương trên mắt, thấm trên mi
Âm thầm thương nhớ mối tình si
Uất nghẹn trong lòng bao khổ hận
Tình yêu thay đổi nói được gì ?
In sâu trong tim bao kỷ niệm
Nuốt giọt lệ sầu bước chân đi
Hai nẻo đường đời mãi cách ly
tinhbuon12
22-03-2007, 08:50 PM
làm thơ hay wá nhưng dài wá,
các bạn làm thơ ngắn thôi
tui là thành viên mới cũng xin đóng góp
"ĐA TÌNH TỰ CỔ KHÔNG NHƯ HẬN
SỰ HẬN MIÊN MIÊN VÔ TUYỆT KÌ"
Em CŨng ChỈ LÀ Em ThẾ ThÔi
CŨng NhƯ Bao KẺ Ở TrÊn ĐỜi
NhƯng Sao Ánh MẮt LÀn MÔi Ấy
LẠi LÀm Sao XuyẾn TrÁi Tim TÔi
vip_b0y_cp
23-03-2007, 05:16 AM
Ngày biến ta thành máy
Lam lũ theo dòng đời
Tâm tri quay cuồng cuộng,
Nhớ người lắm người ơi
Mỗi fút, hồi chuông đổ
Báo hiệu nhớ đến rồi
Nhớ thương chỉ cái nick
Thế mà như mắt môi
dangminh_sieuquay
23-03-2007, 06:27 AM
tình yêu là gì mà sao cứ thiết tha
cứ cháy bỏng tim mình từng khoảnh khắc
hai trái tim xa xôi giờ bắt gặp
bỗng nghẹn ngào chẳng thể nói nên câu
tieubachlongtctn
23-03-2007, 07:12 AM
đúng là vậy...chẳng thể nói nên câu
dẫu biết rằng nó cùng chung nhịp đập
tháng ngày trôi mà lòng tôi tràn ngập
niềm hạnh phúc sao đến quá bất ngờ
tôi nghĩ rằng mình đã sống trong mơ
nhưng nhận ra nó vẫn là hiện thực
cuộc đời này chẳng có niềm hạnh phúc
dành cho tôi trong suốt cả cuộc đời
những vần thơ chỉ là mến thương thôi
mà tại sao vẫn ra ngoài tầm với
giờ lòng tôi..nỗi buồn không nói nổi
chỉ biết thương cho số phận dạt dào
những dòng thơ rồi sẽ đi đến đâu
khi giữa đường đã dường như đứt quãng
xin gói gọn rồi trao về dĩ vãng
làm kỷ niệm trong ký ức xa xăm
những vần thơ đã thoáng chút bâng khuâng
nhưng vẫn là...vẫn là điều không thể
tôi nghĩ rằng mình đã gặp tri kỷ
nhưng nhận ra là một chút dại khờ
những vần thơ chỉ là những vần thơ
mà tại sao lại mang mầu lưu luyến
những vần thơ hình như đã đan quyện
hình bóng nào ở tận mãi phương xa
những vần thơ sẽ chẳng thể đơm hoa
sẽ trở về là một thời dĩ vãng
rồi từ nay sẽ là...quên bẵng
tất cả điều..mình đã trót nói ra
tieubachlongtctn
23-03-2007, 07:17 AM
tôi hận mình vì đã trót nói ra
vì nghĩ rằng mình đã gặp tri kỷ
nhưng chẳng phải chẳng phải là như thế
nên đau thương tôi phải chuốc vào lòng
viết bài này tôi rất...rất ước mong
bạn quên di những gì tôi đã nói
(gui rieng cho nguoi toi da gui loi tam su bang nick name)
vip_b0y_cp
24-03-2007, 08:00 AM
Tuổi trẻ bi giờ ai củng iu
Hong iu ..thân thể cứ tiêu điêù
Như là lốp xịt ..không có sức
Ngắc ngoải wa ngày trước gió xiêu
Tuổi trẻ bi giờ phải biết iu
Phải biết chịu chơi ,phải biết liêù
Gặp người mình thích ...nhào dzô thử
Chai lỳ cua đại ..dzậy mới siêu
Tuổi trẻ bi giờ iu và iu
Hẹn nhau trên phố những buổi chiêù
Áo quần hở rốn ,xe cứ phóng
Thoải mái cười đùa ...thú bao nhiêu
Tuổi trẻ bi giờ ...ôi ! tình iu
Đã bước dzô iu phải biết điêù
Galang ,nhịn nhục ...thời đủ hết
Níu không ,bồ đá ..chắc đi tiêu
Tuổi trẻ bi giờ ...nói về iu
Cứ khoe ta đây : từng trải nhiù
Vắt vai 3 mối ...lưng thì 4
Hãnh diện nhìn đời ...hất mặt kiêu
dangminh_sieuquay
27-03-2007, 06:17 AM
ừ! cứ coi như chưa tưng gặp bao giờ
cũng chưa nói ra những điều như thế
tôi vẫn muốn mình là người tri kỉ
nhưng hình như ko có được lòng tin
những vần thơ ko tuổi ko tên
đã sưởi ấm tim tôi những ngày buồn bã
tôi cũng tưởng mình có thêm người bạn
để bên nhau và nói chuyện cuộc đời
người ấy đâu rồi người bạn của tôi ơi?
người luôn lạc quan và sống đầy nghị lực
người tôi nghĩ ko bao giờ biết khóc
luôn ngẩng đầu để hướng tới ngày mai
tôi chẳng là gì để dám nói bạn sai
cũng chẳng cần gì phải nói lời giải thích
nếu niềm tin bạn dành cho tôi đã mất
thì tôi sẽ quên những lời nói ngày nào
tieubachlongtctn
27-03-2007, 11:39 PM
cảm ơn bạn đã thương mến gửi trao
những dòng thơ tâm tình đầy ý nghĩa
cảm ơn bạn đã cho tôi thấm thía
hiểu cuộc đời bằng khía cạnh niềm tin
dòng thơ này..và câu nói đầu tiên
lời xin lỗi tôi gửi người thương mến
trên trang thơ có bao điều lưu luyến
là tri kỷ gửi đến bạn phương xa
đặng minh ơi bạn sẽ mãi vẫn là
một người bạn tôi chưa từng biết đến
những dòng thơ đã làm tôi xao xuyến
gửi niềm tin ở một phía...khoảng trời
tôi vẫn đây..người bạn của tôi ơi
vẫn những câu tôi tâm tình ngày trước
tôi ước sao mình sẽ được hạnh phúc
đón chờ người trong những khoảng thư xa
tôi gửi lời đến người bạn phương xa
là tri kỷ tôi mong rằng như thế
dù muốn quên nhưng tim tôi chẳng thể
xóa hình người trong khoảng thời gian qua
tôi xin tặng bạn một đóa hoa
để thay cho một lời tôi xin lỗi
bạn biết không tôi chẳng hề hờn dỗi
chỉ tự ái nên..chuốc phút bâng khuâng
tôi gửi lời..gửi đến bạn thân thương
mong duyên tình đôi ta thành try kỷ
trang thơ này tôi ước mong như thế
bạn hiểu không...tôi đón những ngọt ngào
dangminh_sieuquay
28-03-2007, 07:56 AM
mình đã sợ rằng ko thể gặp lại nhau
ko thể cùng nhau đối thơ như trước
bạch long ơi ! mình vui ko lời nào tả được
giờ chúng mình lại là bạn của nhau ^ ^
tieubachlongtctn
28-03-2007, 08:39 AM
ừ! cứ coi như chưa tưng gặp bao giờ
cũng chưa nói ra những điều như thế
tôi vẫn muốn mình là người tri kỉ
nhưng hình như ko có được lòng tin
những vần thơ ko tuổi ko tên
đã sưởi ấm tim tôi những ngày buồn bã
tôi cũng tưởng mình có thêm người bạn
để bên nhau và nói chuyện cuộc đời
người ấy đâu rồi người bạn của tôi ơi?
người luôn lạc quan và sống đầy nghị lực
người tôi nghĩ ko bao giờ biết khóc
luôn ngẩng đầu để hướng tới ngày mai
tôi chẳng là gì để dám nói bạn sai
cũng chẳng cần gì phải nói lời giải thích
nếu niềm tin bạn dành cho tôi đã mất
thì tôi sẽ quên những lời nói ngày nào
cảm ơn bạn đã thương mến gửi trao
những dòng thơ tâm tình đầy ý nghĩa
cảm ơn bạn đã cho tôi thấm thía
hiểu cuộc đời bằng khía cạnh niềm tin
dòng thơ này..và câu nói đầu tiên
lời xin lỗi tôi gửi người thương mến
trên trang thơ có bao điều lưu luyến
là tri kỷ gửi đến bạn phương xa
đặng minh ơi bạn sẽ mãi vẫn là
một người bạn tôi chưa từng biết đến
những dòng thơ đã làm tôi xao xuyến
gửi niềm tin ở một phía...khoảng trời
tôi vẫn đây..người bạn của tôi ơi
vẫn những câu tôi tâm tình ngày trước
tôi ước sao mình sẽ được hạnh phúc
đón chờ người trong những khoảng thư xa
tôi gửi lời đến người bạn phương xa
là tri kỷ tôi mong rằng như thế
dù muốn quên nhưng tim tôi chẳng thể
xóa hình người trong khoảng thời gian qua
tôi xin tặng bạn một đóa hoa
để thay cho một lời tôi xin lỗi
bạn biết không tôi chẳng hề hờn dỗi
chỉ tự ái nên..chuốc phút bâng khuâng
tôi gửi lời..gửi đến bạn thân thương
mong duyên tình đôi ta thành try kỷ
trang thơ này tôi ước mong như thế
bạn hiểu không...tôi đón những ngọt ngào
mình đã sợ rằng ko thể gặp lại nhau
ko thể cùng nhau đối thơ như trước
bạch long ơi ! mình vui ko lời nào tả được
giờ chúng mình lại là bạn của nhau ^ ^
tình chúng mình sẽ mãi mãi in sâu
như ngày đầu chúng ta ngồi vần đối
tôi vui mừng nên chẳng hề nói nổi
bởi nhớ thương tràn lấp một khoảng trời
tôi vẫn là vậy...đặng minh ơi
chẳng có gì làm cho tôi thay đổi
mặc dù tôi còn nhiều điều muốn nói
qua cánh thư được bộc bạch cõi lòng
bạn biết không tôi vẫn mãi ước mong
tình chúng mình ngàn đời không xa cánh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.