Xem đầy đủ chức năng : Kỉ niệm đầu tiên
boylangman_142
01-02-2007, 03:11 AM
Găp em trên lớp mới hôm nào
Xúc cảm trong anh lạ biết bao
Bàn dưới em cười môi hé nở
Ghế trên anh ngồi lòng xôn xao
Ngày về tim đập bao thương nhớ
Đêm đến lòng rung những ước ao
Kỉ niệm đầu tiên anh vẫn nhớ
Dáng người con gái mới hôm nào
....(đây là bài thơ tôi làm tặng người con gái tôi yêu)...
move_noixalam_o0o
22-03-2007, 03:39 AM
Sao ai làm thơ cũng lạ kỳ
Làm tặng con gái để mần chi
Đời tui làm thơ tui cóc khoái
Viết tặng cho em chẳng được gì
tinhbuon12
22-03-2007, 09:44 PM
VẠn CỔ ThiÊn Thu YÊu LÀ KhỔ
ThiÊn Thu VẠn CỔ KhỔ VẪn YÊu
Thổn Thức !
Khi nỗi nhớ không nằm yên một góc
Và chàng cô đơn hồ hởi đến gần
Cũng là lúc cơn sóng lòng sống dậy
Đâm toạc vào hồn bởi hai tiếng " yêu xưa "
Mua Sao Bang
13-04-2007, 03:56 PM
Còn chút gì là lạ
Vẫn cứ hoài trong ta
Lần đầu tiên gặp ngỡ
Để hoài mãi nhớ nhau
Mùa thu nào ta nhớ,
Nhặc lá vàng trao em
Mà giờ đây xa cách
Biết khi nào thấy nhau
Người Điên Yêu Thơ
13-04-2007, 11:30 PM
Lần đầu anh mới gặp em
Là nhìn qua một bức rèm lưa thưa
Nếu như hôm ấy đừng mưa
Không về lối ấy, rèm thưa đâu nhìn
Làn đầu anh mới tỏ tình
Mà sao bé lại vô tình làm ngơ
Để cho anh phải thẫn thờ
Để cho anh phải ngẩn ngơ đêm ngày
Mình quen biết cũng lâu dài
Nào đâu chỉ phải một ngày thôi đâu
Mà sao bé chẳng gật đầu
Làm cho anh có nỗi sầu riêng mang
Góp bao chiếc lá thu vàng
Ghi lên một mối dở dang tình buồn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.