Xem đầy đủ chức năng : Nhớ......!
lequan_HVA
31-01-2007, 08:02 PM
nhớ ai con bướm thẫn thờ
nhớ ai hoa cỏ ngẩn ngơ chiều tàn
nhớ ai thu đổ lá vàng
nhớ ai trăng sáng ngỡ ngàng đêm xuân
:xao:
ONG LAI XE OM
01-02-2007, 07:16 AM
:slider: Nhớ em bướm trở về đàn
Nhớ em hoa cỏ nở vàng chiều xuân
Nhớ em thu đổi màu xanh
Nhớ em trăng sáng lòng anh dêm rằm
:slider: Nhớ em bướm trở về đàn
Nhớ em hoa cỏ nở vàng chiều xuân
Nhớ em thu đổi màu xanh
Nhớ em trăng sáng lòng anh đêm rằm
vuaanmay
01-02-2007, 07:54 AM
nhớ ai con bướm thẫn thờ
nhớ ai hoa cỏ ngẩn ngơ chiều tàn
nhớ ai thu đổ lá vàng
nhớ ai trăng sáng ngỡ ngàng đêm xuân
:xao:
Nhớ ai nhớ mãi thế này
Nhớ điên nhớ đảo nhớ ngày nhớ đêm.
Nhớ sao giọng hát êm đềm
Nhớ ai quét lá bên thềm sớm hôm.
Nhớ ai lòng mãi thẫn thờ
Nhớ ai một cõi bơ vơ thế này
Nhớ ai nắm những bàn tay
Nhớ ai lại thấy ngại thay cõi tình.
tieubachlongtctn
03-02-2007, 09:24 AM
nhớ ai con bướm thẫn thờ
nhớ ai hoa cỏ ngẩn ngơ chiều tàn
nhớ ai thu đổ lá vàng
nhớ ai trăng sáng ngỡ ngàng đêm xuân
:xao:
nhớ em anh đã thẫn thờ
nhớ emb anh đã đợi chờ hàng đêm
nhớ em lòng chẳng lãng quên
nhớ em anh nhớ một miền quê xa:wavey:
crazy_prince1987
03-02-2007, 06:00 PM
nhớ ai như nhớ người yêu
như mây nhớ gió , như diều nhớ dây
nhớ là em sẽ về đây
nhớ thì nhớ vậy , giờ đây một mình
hic hic ooooooooooooaaaaaaaaaaaa
nhớ em quá nên anh ngồi cưa cột
nhớ em nhiều nên cột sập đè anh
nhớ em quá nên giờ anh què cẳng
nhớ em à? thôi chẳng nhớ nữa đâu
:thatall: :thatall: :thatall:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.