PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Tặng Vợ!!!!



banveso__xaididong
31-01-2007, 03:20 PM
Tình Trẻ!
Tình trẻ ngây ngô đọng lá hoa
Đùa vui sớm tối chẳng phai nhòa
Đôi môi em đỏ cười hàm tiếu
Nhân cách anh cao tính thuận hoà
Những lúc xa nhau lòng thổn thức
Mỗi khi gẫn gũi dạ ngân nga
Hai ta tuổi trẻ hay tình trẻ
Mãi mãi bên nhau sống tới già.............
hihi Danh làm 1 bài thơ tặng vợ có dở cũng đừng chê tội nghiệp Danh ah có 1 bài nữa sẵn tiện post luôn
Danh chẳng buồn đâu chẳng trách đâu
Người ta cao quý mộng công hầu
Còn Danh thơ vắt chưa đầy túi
Vần chỉ gieo vừa 1 chử đau...... :noidea:

banveso__xaididong
31-01-2007, 03:32 PM
Không đề!!!!!!
Danh viết lời Danh vào vỏ chai
Thả xuông lòng biển với hình hài
Để cho đáp lại bao mơ ước
Mái tóc em dài, đọng sương mai

Những lời Danh viết ai hiểu được
Mà tỏ cùng ai, cùng ai đây
Khi Danh thương thầm em chẳng nói
Làm sao ta hiểu được lòng nhau

Thôi, viết lời Danh vào vỏ chai
Thả chìm đáy biển với mơ lòng
Mong 1 màu nhiệm sẽ với đến
Có sợi tơ hồng nói tình trông

Danh viết lời Danh vào vỏ chai
Hay trút tâm sự chẳng có người
Chẳng có người nghe chẳng người hiểu
Chỉ riêng mình Danh với cái chai

Danh viết lời Danh vào vỏ chai
Thả xuống lòng biển hay lòng mình?
Để rồi chìm mãi rồi chìm mãi
Sợi giây tơ hồng cũng lặng thinh.........


hihi bài này ngẫu hứng có dở xin đừng chê tội nghiệp Danh 2 đêm rồi đó :D