căn gác nhỏ
31-01-2007, 09:35 AM
Tặng 1 cánh hoa trong ( Vườn Thơ )
_Nhắn gửi : lâu lâu anh sẽ ghé vào thăm , ở lại vui vẻ nhé , đừng buồn & đừng dỗi anh nghen , cuộc sống đôi khi có những điều mà dù không muốn, nhưng cũng phải cố để chấp nhận , anh cũng nằm trong trường hợp đấy , hãy trở lại lại là màu áo của tuổi hồng đi nhỏ , màu áo nhạt thếch kia không hợp với nhỏ đâu , đấy là tất cả những gì anh có thể nói với nhỏ lúc này , hy vọng nhỏ hiểu được những gì anh muốn nói... chúc nhỏ luôn vui & hạnh phúc..
thân mến
Thơ em viết tháng hai tình thơ mộng
Như một lần ao ước gởi trao nhau
Lời yêu thương tha thiết mới hôm nào
Em bẻn lẽn cuối đầu môi e thẹn
Thơ tháng hai giữa dòng thơ uất nghẹn
Lờ thì thầm chôn giấu tận tim côi
Ngóng chờ ai một bóng giữa xa khơi
Em dõi mắt cuối trời mây xa thẳm
Ta thương lắm một cành hoa tươi thắm
Giữa vườn thơ lặng lẻ đón chờ ai
Gởi tin yêu theo gió giữa trời mây
Rồi tự vấn, Hỡi !-người xa có nhận
Dòng thơ đã bao lần đi lạc vận
Theo bóng đời vội vã lướt qua nhanh
Giữ lòng thương cho dẫu có mong manh
Thiên tình ái bao giờ thôi lận đận
Em một thuở tơ sầu giăng mấy bận
Ta mỏi mòn ôm ấp mối lương duyên
Hỏi cao xanh sao mãi vướng ưu phiền !
Em nơi đó , ta đây tình muôn dặm .
_Nhắn gửi : lâu lâu anh sẽ ghé vào thăm , ở lại vui vẻ nhé , đừng buồn & đừng dỗi anh nghen , cuộc sống đôi khi có những điều mà dù không muốn, nhưng cũng phải cố để chấp nhận , anh cũng nằm trong trường hợp đấy , hãy trở lại lại là màu áo của tuổi hồng đi nhỏ , màu áo nhạt thếch kia không hợp với nhỏ đâu , đấy là tất cả những gì anh có thể nói với nhỏ lúc này , hy vọng nhỏ hiểu được những gì anh muốn nói... chúc nhỏ luôn vui & hạnh phúc..
thân mến
Thơ em viết tháng hai tình thơ mộng
Như một lần ao ước gởi trao nhau
Lời yêu thương tha thiết mới hôm nào
Em bẻn lẽn cuối đầu môi e thẹn
Thơ tháng hai giữa dòng thơ uất nghẹn
Lờ thì thầm chôn giấu tận tim côi
Ngóng chờ ai một bóng giữa xa khơi
Em dõi mắt cuối trời mây xa thẳm
Ta thương lắm một cành hoa tươi thắm
Giữa vườn thơ lặng lẻ đón chờ ai
Gởi tin yêu theo gió giữa trời mây
Rồi tự vấn, Hỡi !-người xa có nhận
Dòng thơ đã bao lần đi lạc vận
Theo bóng đời vội vã lướt qua nhanh
Giữ lòng thương cho dẫu có mong manh
Thiên tình ái bao giờ thôi lận đận
Em một thuở tơ sầu giăng mấy bận
Ta mỏi mòn ôm ấp mối lương duyên
Hỏi cao xanh sao mãi vướng ưu phiền !
Em nơi đó , ta đây tình muôn dặm .