Xem đầy đủ chức năng : Theo dấu người xưa
bé xấu xí
31-01-2007, 09:02 AM
Đông
Lại thêm một mùa đông. Mùa đông với những cơn gió lạnh tràn vào nỗi nhớ. Mùa đông nhói lòng thắp những ưu tư.
Anh ạ! nơi đây đã vào đông
Gió bấc bên hiên thổi lạnh lùng
Phố vắng xào xạc hàng cây rũ
Người đi… người ở nhớ chờ mong
Anh ạ! nơi đó đã vào đông
Có thấy đơn côi, có chạnh lòng
Vòng tay bé nhỏ thôi ấm áp
Người đi phố lạ… tuyết trắng không
Anh ạ! Đã có một mùa đông
Rải tuyết yêu thương….
…. trắng những đường
Đôi bàn tay nhỏ…
… đan tay nhỏ
Người đi trên phố…
…. nắng yêu đương
Anh ạ! Lại thêm một mùa đông
Con nắng nhẹ tênh, chẳng thèm hồng
Gió thổi vờn cây hồn se lạnh
Lạc bước mình em… một mùa đông
T
pinky_st
01-02-2007, 12:00 AM
Vậy là nơi ấy đã vào đông
Giá gửi phương xa chút nắng hồng
Vì xuân e thẹn bên thềm vắng
Đã về và đậu giữa tầng không
Nửa này nửa ấy trọn hoài mong
Nơi rải xuân vàng nơi giá đông
Đôi bên dòng nhớ tràn dĩ vãng
Tuyết phủ láng lai ngập cõi lòng
4 mùa thấp thỏm lạnh lùng sang
Gió mới hồn hoang cũ vội vàng
Tái tê câu hát trên môi lạnh
Vần thơ câu chữ cũng ngổn ngang
Mong tàn đốm lạnh để chờ xuân
Thắp ngọn lửa chan chứa bội phần
Sáng lên lấp lánh câu yêu dấu
Là những ân tình chẳng phân vân
bé xấu xí
01-02-2007, 05:01 AM
Hồn ta...
Hồn ta một mảnh hoang tàn
Hồn ta vỡ nát trăm ngàn vết thương
Hồn ta nửa hận nửa vương
Hồn ta lạnh ngắt khói hương cuộc đời
T
...như cuối cùng
01-02-2007, 06:11 AM
Ta lạc mất hồn từ mùa đông năm trước
Cho đến xuân này vẫn thấy lạ mênh mang
Ngược một ngã đường tấp nập
......nỗi buồn tan
Tan đến đáy cuộc đời chưa đếm hết
Chỉ còn xót lại một vài hương dấu vết
Chỉ luẩn quẩn trơ từng ngóc ngách tan hoang
Tại câu thơ chưa rõ ràng nên hoá dở dang
Tại bài hát cuối....có đôi vần ngơ ngẩn
Mùa vẫn cứ sang đặn đều và cẫn mẫn
Gió vẫn vô tình chiếc khăn thắt vẫn lấy lạnh đôi vai
Ngước mắt lên tìm cho mình một ngày mai
Mới ngàng ngỡ chỉ thấy màu mây xám..
bé xấu xí
02-02-2007, 07:46 AM
Biển chiều nay
Biển chiều nay người về chợt lạnh
Hoàng hôn sầu vỡ giấc mơ hoang
Ơ hờ ta dảo bước lang thang
Nhặt thời gian, màn đêm về chậm
Biển chiều nay không nguôi rạo rực
Sóng bạc đầu in cánh hải âu chao
Thấy trong lòng bất chợt xốn xao
Nghe bờ cát tự tình du khúc
Biển chiều nay màu thương lắng đọng
Gió rì rào ngân khúc đơn côi
Hồn ngẩn ngơ lặng áng chiều rơi
Ta chới với. Khoảng không. Im. Lặng.
T
bé xấu xí
03-02-2007, 09:07 AM
Vô đề
Lặng lẽ trong đêm
Gió rên từng cơn đau
Trăng vàng rỉ máu
Giọt lệ sầu
Ngoài hiên
Dạ hương đưa
giấc thơm nồng
Chợt vắng
Tóc ai buông dài
Chợt vắng
đôi mắt thơ ngây
chợt vắng
một vòng tay
...
Sớm mai
phố nhỏ đẫm sương
giọt nắng nhòe
... búp tơ non
đường rộng
hun hút buồn
ghế đá
lạnh băng
phủ lá vàng
lặng
nghe tiếng chim
kêu thảng thốt
lòng ơi!
...
Thời gian
trôi
ken đầy nỗi nhớ
Thơ viết vội
biết tỏ cùng ai?
T
Mr.Ngọc
03-02-2007, 10:49 PM
trăng không thức cùng mây đêm lạnh giá
chút sầu tương vụt tắt cuối chân trời
gió lại gọi về những nỗi nhớ đơn côi
dâng nỗi nhớ tràn trên mi ai ướt
dở một vần thơ viết vội vàng
livilR.Nguyen
04-02-2007, 06:11 AM
Đông
Lại thêm một mùa đông. Mùa đông với những cơn gió lạnh tràn vào nỗi nhớ. Mùa đông nhói lòng thắp những ưu tư.
Anh ạ! nơi đây đã vào đông
Gió bấc bên hiên thổi lạnh lùng
Phố vắng xào xạc hàng cây rũ
Người đi… người ở nhớ chờ mong
Anh ạ! nơi đó đã vào đông
Có thấy đơn côi, có chạnh lòng
Vòng tay bé nhỏ thôi ấm áp
Người đi phố lạ… tuyết trắng không
Anh ạ! Đã có một mùa đông
Rải tuyết yêu thương….
…. trắng những đường
Đôi bàn tay nhỏ…
… đan tay nhỏ
Người đi trên phố…
…. nắng yêu đương
Anh ạ! Lại thêm một mùa đông
Con nắng nhẹ tênh, chẳng thèm hồng
Gió thổi vờn cây hồn se lạnh
Lạc bước mình em… một mùa đông
T
bài thơ này của em hay lắm
nắm tay
chiều hôm đó ,
gió mây
như đang vui ngất ngây
dòng lấp lánh
ánh sao
nghe mơn man dạt dào
nhìn đăm đắm
nắm tay
ôi tay trong ngón tay
chiều hôm ấy
gió mây
lạnh lẽo phút chia tay( lười đánh dấu câu )
.March
04-02-2007, 06:44 AM
Ừ thì con phố đã vào đông
Và chẳng còn vương chút nắng hồng
Hàng cây ngày cũ cành trơ trụi
Anh ở phương trời - nơi ấy có lạnh ko?
Em gửi vào trời những nhớ mong
Gửi cả những yêu thương trong giọt mùa buốt giá
Mùa đông này dài quá
Lạnh lẽo mùa..lạnh cả trái tim em...
Có một mùa đông em sẽ quên
Có một mùa đông em chẳng là em nữa
Những yêu thương thôi ko còn gõ cửa
Em một mình - lạc lõng giữa mùa đông...
bé xấu xí
04-02-2007, 07:50 AM
Vô tình
Vô tình ta nhìn thấy nhau
Nơi phố vắng xanh xanh màu lá
Phút lặng im tim mình thật lạ
Vội vàng ta bước qua mau
Vô tình ta là người đến sau
Nhìn nắng ươm bóng người con gái
Ta nhỏ lệ nhìn mình thơ dại
Cuốn cuộc đời vào những thương đau
T
Serenade
05-02-2007, 02:02 AM
XÓT LẠI...
Cho tình vương lại chút hương
Để lưu luyến cũ vô thường nơi tim
Tiếc thương hay cố đi tìm
Đôi lần hấng hụt khi kìm chiêm bao
Lần mò khúc hát gày hao
Giữa mùa đơn bóng rì rào heo may
Còn gì in giữa tháng ngày
Chắc còn xót lại cơn say cuộc tình
bé xấu xí
25-02-2007, 02:54 AM
Dại khờ
Dại khờ ơi ta khờ mãi mãi
Để dấu yêu sống mãi không phai
Để tim ta giữ mãi một ngày.
Ngày nắng ấm vô tình gõ cửa.
Dại khờ ơi! giữ nhé ngày xưa
Cánh đồng trắng bờ đê cỏ dại
Đôi chân ai? chân trần ngần ngại
Lấp bụi lầy nắng gió tuổi mơ
Dại khờ ơi tặng người câu thơ
Trong khúc hát ru êm giấc ngủ
Ta tặng người mùa hoa tím cũ
Hương thầm nhắc một mùa không tên
Dại khờ ơi xin đừng bỏ quên
Đôi mắt buồn chiều thơ ươm đọng
Mây trắng bay trải dài biển rộng
Con thuyền nào chở nắng về đêm?
T.25.1.2007
tinhanhdemvang
26-02-2007, 04:25 PM
Vô tình
Vô tình ta nhìn thấy nhau
Nơi phố vắng xanh xanh màu lá
Phút lặng im tim mình thật lạ
Vội vàng ta bước qua mau
Vô tình ta là người đến sau
Nhìn nắng ươm bóng người con gái
Ta nhỏ lệ nhìn mình thơ dại
Cuốn cuộc đời vào những thương đau
T
bởi vô tình anh gọi tên em
đêm dài quá cô đơn về vây hãm
chân mây xa sương mờ ảm đạm
lặng lẽ buồn dõi ngóng bóng hình xưa
lukhachmuathu
17-04-2009, 08:09 AM
Thôi không theo dấu chân ai đi về ngày xưa nữa
Bước chân mệt ngoài đi mãi chẳng dừng chân
Mỗi cuộc đời như một vòng luẩn quẩn
Đi vòng quanh rồi cũng trở lại với mùa
Serenade
17-04-2009, 08:16 AM
Theo dấu mùa quay về nơi hẹn cũ
Tán bàng xanh , xanh đến tận góc đời
Hơn một lần chờ lẻ vì sao rơi
Hơn một kiếp gượng nụ cười để sống.
lukhachmuathu
17-04-2009, 08:26 AM
Ta bước chân nhanh về mùa hẹn ước
Mùa mà tình yêu đã đi xa không trở lại
Đếm những nỗi đau trong lòng quặn mãi
Dệt thành mây trôi về phía xa vời
Serenade
18-04-2009, 10:28 PM
Ngước mắt lên nhìn một góc gió
Thấy nụ cười ai đó đã đánh rơi
Tháng tư mỉm cười bằng câu thơ tôi
Từ lâu lắm mới thầy lòng thanh thản
Theo dấu nhạt phai những dư âm thoảng
Nhặt chiếc lá rơi để trả về nguồn
Theo dấu mây trời trong những chiều buông
Thấy chim trời bay về miền cổ tích.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.