Xem đầy đủ chức năng : niềm hi vọng nhỏ nhoi
ƯỚC MƠ VÀ TUYỆT VỌNG
Tôi ao ước thời gian quay ngược lại
Dừng lại ngày bên cạnh vẫn còn em
Để tôi, em không chia đường cách biệt
Để em,tôi vĩnh viễn chẳng rời xa
Để đôi ta như đôi chim liền cánh
Quấn bên nhau đến trọn kiếp chẳng rời
Tôi luôn ước là người tình em mộng
Nhưng là điều mơ mộng mỗi minh tôi
Vì xa tôi em mộng mơ người khác
Hình bóng người xoá nhạt bóng hình tôi
Thôi đành vậy...tôi cầu em hạnh phúc
Bên người tình nay em nghĩ là yêu
Còn riêng tôi...tôi sẽ khóc thật nhiều
Nhưng phải khóc để nhìn về hiện tại
Rằng hôm nay em đã mãi xa tôi
Tình yêu tôi với em thôi đành vậy
Hãy để trở thành kỷ niệm thuở xa xăm...
tác giả:Nguyễn ngọc thanh tùng
:heartflower: :heartflower: :heartflower: :heartflower: :heartflower:
Thì thôi nhé đôi ta đành xa cách
chia cách hôm nay đâu phải lỗi một người
mà chính anh cũng là người có lỗi
đi bên em tơ tưởng bóng hình ai
mình chia tay âu cũng là duyến kiếp
trời đã an bày ta đành chịu vây thôi
vậy cho nên anh làm sao giận được
giận một người đáng lẽ phải giận anh
baquana16
02-02-2007, 11:48 PM
hay quá
đọc buồn thật
đoạn
Thì thôi nhé đôi ta đành xa cách
chia cách hôm nay đâu phải lỗi một người
mà chính anh cũng là người có lỗi
đi bên em tơ tưởng bóng hình ai
mình chia tay âu cũng là duyến kiếp
trời đã an bày ta đành chịu vây thôi
vậy cho nên anh làm sao giận được
giận một người đáng lẽ phải giận anh
đỉnh cao
cám ơn ban đã cho nhận xét
khi nào trang wed vẫn còn
thì dòng chữ đó vẫn còn nơi đây
mong người tôi mộng lại đây
để người hiểu lấy lòng này của tôi
em ơi hãy về bên anh...anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ quên được em đâu
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
nếu em chết anh không hề rung động
không hề sầu...hề khổ không hề đau
bởi có lẽ tim anh đau quá độ
nên lạnh lùng khi lúc em vừa đi
anh chỉ khóc khi nào em sống lại
bởi có em và chỉ...chỉ có em
mới đủ làm thức dạy trái tim này
linhchi
05-02-2007, 04:33 AM
:timvo: Mai em chết lúc cây sấu ươm trái
anh đưa em 1 lần cuối nghe anh
nghĩa trang buồn ko hơi thở âm thanh
giọt nước mắt ấm lòng người dưới mộ...
mai em chết chắc anh không tiễn biệt:mc:
bởi vì anh đã vĩnh biệt cõi đời:banghead:
để theo em về phương trời em đến :bay:
cho trọn lời hẹn ước lúc vừa yêu:timvo:
khoảng trời rộng tim tôi chờ người đến
nhưng tim người có chịu xích gần đâu
nuôi hi vọng tim người còn chỗ hẹp
để ghi vào một chút bóng tôi thôi
beodatmaytroi_vh
13-02-2007, 08:20 AM
Chưa ra biển tưởng biển xanh phẳng lặng
Chưa vào đời tưởng đời lặng êm trôi
Song than ôi không phải thế nữa rồi
Biển xanh sóng giữ cuộc đời éo le
TranQuyHoan
15-02-2007, 12:51 AM
Vì sao hy vọng ai đặt tên
Sao ơi sao tỏa sáng trời đêm
Chan chứa bao hy vọng đẹp đẽ
Cho cuộc đời còn mãi tiếng hoan ca
Trần Quý Hoàn
biển là thế cuộc tình thì cũng vậy
lắm niềm vui đầy áp nỗi buồn rầu
cũng như biển lúc đầu trong xanh lắm
khi phong ba chìm đắm những con tàu
những con tàu chính là tim ta đó
phong ba cuộc đời tim đó vội vỡ tan
hãy toả xuống những luồng tia hy vọng
hỡi vì sao hy vọng chốn trời cao
để tôi ước tôi ao về cuộc sống
làm một ngày cuộc sống tốt đẹp hơn
mai yeu anh
21-02-2007, 01:50 AM
anh hãy viu dể quên đi dĩ vãng dĩ vãng buồn dĩ vãng thật đau thương
dù tôi biết yêu là quên tất cả
nhưng thân mình chả được mấy người thương
cho nên vậy thương đau tôi ôm trọn
có lẽ mình đau trọn kiếp này thôi
đại thiên vương
22-02-2007, 12:51 AM
anh hãy viu dể quên đi dĩ vãng dĩ vãng buồn dĩ vãng thật đau thương
Em là hải cảng êm đềm
Mênh mang nước biếc ngày đêm dịu dàng
Tôi như thuyền buồm rách tan
Nổi trôi biển rộng, lỡ làng đường xa.
Gió xuôi, trời cũng chiều ta
Sóng em lại đẩy thuyền ra với mình
Em như cây mía ngọt lành
Em là hạt ngọc long lanh sắc trời
Giọng em, âm hưởng nơi nơi
Lênh đênh thầm thì mà lời thẳm sâu
Em là cửa biển, em là bến tầu
Tình bao la trước muôn màu trùng khơi
Dịu dàng em đến với tôi.
sad princess
22-02-2007, 06:27 AM
tôi ước ngày wa chỉ là mơ
giữa trời chia li một màu tím
bước lặng lẽ anh không hề nhìn lại
đứng một mình tôi khóc....
ngàn lần đau
anh đến anh đi như giấc mộng
1 thời cơn gió lướt qua nhau
những làn hơi, những ngọt ngào gió đến
nay một mình gió khóc giữa nhân gian
hãy quên đi những kỹ niệm đau buồn
hãy tĩnh lại sau cơn mơ tăm tối
hãy tìm đến những gì mình có thể
hãy tìm đi những lạc thú cuộc đời
hãy quên đi một người tình phụ bạc
hãy tin tưởng lạc quan vào cuộc sống
hãy cười lên cuộc sống tốt đẹp thôi
hãy khóc đi nếu là điều cần thiết
hãy làm vậy khi cố thoát một người
hãy tin tưởng mình là người mạnh mẽ
hãy tin rằng mọi chuyện sẽ qua thôi
:slider:
hãy cười lên để quên đi mọi chuyện
đương lúc trả bài bỗng nhớ ai
cô giáo vừa nghe vội thở dài
tại sao cô hỏi em không giải
mà mỗi tên ai mãi đọc hoài
mây mơ êm
28-03-2007, 11:31 AM
Đang lúc trả bài nghĩ vẫn vơ ,
Mong cô thứ lỗi cho "trò khờ".
Về sau em quyết chuyên đèn sách .
Để không thẹn , là trò cô Mơ !
tieubachlongtctn
28-03-2007, 11:14 PM
trang thơ này là niềm hy vọng nhỏ
bởi đau buồn viết lại một trùng khơi
em về lại một khoảng trời đưa tiễn
lệ nhạt nhòa giăng mắc khắp nơi nơi
nntt bạn mình ơi
bạn đừng buồn khi đã thành dĩ vãng
dìm đau thương để bình yên phẳng lặng
đón cuộc đời bằng nước ,mắt đầu môi
xin lỗi bạn tôi chỉ nói đôi lời
và coi như một người đồng cảnh ngộ
tôi biết rằng cuộc đời này rất khó
tìm cảm thông trong suốt chặng đường dài
bỏ đi quá khứ để nghĩ đến tương lai
vì vai bạn vẵn còn nhiều gánh nặng
rồi một ngày trong tim bạn sẽ vắng
hình bóng ấy sẽ là cõi xa xăm
văn bờm tiên sinh
02-04-2007, 11:43 PM
đừng vội tin nhau em ơi
khi cuộc sống chưa thành đôi
đừng vội tin nhau em ơi
sẽ đắng cay thêm mà thôi
hãy yêu nhau đi em
yêu bằng chính con tim mình
để mai sau đôi ta sẽ mãi bên nhau suốt đời :DD:
ngày xưa tôi yêu em tôi chỉ biết yêu mình em
làm con tim thơ ngây luôn say đắm trong men tình
nụ hôn đôi ngất ngây, tiếng yêu vẫn còn đây
tình yêu đến như giấc chiêm bao
vì sao trên đôi môi tôi không thấy em được vui
vì sao trên đôi môi tôi không thấy em mỉm cười :tim: :tim:
vì yêu em nên tôi đã cố quên bóng hình xưa để giò đây khi chợt nhận ra
trái tim ai cũng sẽ đổi thay
tranquyen
03-04-2007, 05:33 AM
biển vẫn thế ,vẫn xanh như thế
chỉ có em là xa khuất thật rồi
anh vẫn đợi nơi cuối đầu con sóng
vậy mà em vẫn chưa thấy trở về
khoảng trời rộng tim tôi chờ người đến
nhưng tim người có chịu xích gần đâu
tôi hi vọng tim người còn chỗ hẹp
để ghi vào 1 chút bóng tôi thôi
thì thôi nhé thư tình xin giữ lại
trao làm chi khi tình nay xa cách
trao làm gì khi tình đã mờ phai
cảnh hôm nay đâu phãi lỗi tại ai
mà chĩ tại đôi mình không duyên nợ
cho nên giận vu vơ làm chi nhĩ
giận làm chi trách móc đễ được gì
giờ em đi thiên đường anh địa ngục
em vui vầy anh địa ngúc sầu vươn
bỡi trong anh vấn vươn niềm thương cũ
còn em thì tình củ đã mờ phai
thì thôi vậy mình nay đành xa cách
anh đường anh em cứ bước đường em
và có lỡ đường đời mình gặp lại
hay xem như kẽ lã ở bên đường
cứ xem như chưa từng thương từng nhớ
chưa từng khờ từng dại trước tình yêu
để hôm nay khi tình yêu tan biến
thì sẽ không hờn không giậ oán than nhau
hay quên mau nỗi nhớ đầu dang dở
hãy quên đi run động thuở đầu dời
hãy xem như người chưa từng xuất hiện
tiến lại gần gõ cữa trái tim tôi
:timvo: :timvo: :timvo:
hoamytrang
13-04-2007, 07:38 AM
đầu vườn chim nhỏ xinh xinh
liu lo hót giữa nắng hồng mơ phai
thì thôi nhé những vầng thơ dan dỡ
viết cho ai ai viết để mà đưa
thì thôi nhé những ngày xưa chung bước
bây giờ còn riêng bước mỗi mình tôi
thì thôi nhé mối tình xa xôi cũ
đã xa rồi tình cũ...mối tình ơi
thì thôi nhé người tình ơi xa nhé
đã xa rồi bé nhớ nhớ gì không...
nguyễn là họ của một người nam tử
ngọc trong xanh thể hiện tâm hồn người
thanh một nét một dáng người tao nhã
tùng như thông chẳng ngã giữa dòng đo`i
Thotrang_maianh
19-04-2007, 08:16 PM
Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em
Nếu đôi lúc giận hờn anh vô cớ
Những bực dọc trong ngày vất vả
Làm anh buồn mà em có vui đâu
em đừng lo anh nào đâu dám giận
nào dám hờn dám hận trách gì em
bỡi vì em là thiên thần trong mắt
đối với anh em tài sắc vẹn toàn
dù có sai anh hoàn toàn không nghĩ
sẽ rằng người tri kỹ sẽ làm sai
sontungbg
21-04-2007, 01:51 PM
thì thôi nhé đôi ta đành xa cách
em về đi bên phía ấy người ta
có gì đâu chút kỷ niệm ngày xa
em tiếc nuối chi cho lòng tan vỡ ?
người yêu tôi đã bỏ tôi theo kẻ khác ! nhiều lúc tôi cứ tự hỏi mình đã làm hì để người ta phai đối xử tàn nhẫn với mình như vậy ?nhiều lúc nghĩ đến người ấy là lòng tôi lại đau nhói , nhưng tôi lại không thể quên được người ấy....bi kịch thay khi mà con người ta chỉ có thể nhớ , co thể yêu , có thể tiếc thương mà lại không thể quên lãng ! phải chăng có đôi khi con người ta phải tự làm cho mình xấu đi bởi thấy rằng " làm người tốt khó quá "
thì thôi nhé một mối tình dang dở
em theo người vỡ mộng phút gần nhau
thì thôi nhé những ngày nào chung bước
em quên rồi nên bước...bước về đâu
thì thôi vậy nỗi sầu anh ôm trọn
để cho người trọn nghĩa với người ta
thì thôi nhé mối tình ta đã lỡ
em hãy vui đừng lỡ phút gần người
thì thôi nhé một người đành rơi lệ
tiễn người tình dòng lệ lất phất rơi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.