beyeuchu
30-01-2007, 06:13 AM
Biết không em! Anh yêu em nhiều lắm.
Dành những gì say đắm nhất của lòng anh .
Nhưng bỏ thơ anh bỏ sao cho đành.
Vì thơ cũng cho anh ngày xanh thắm.
Em ơi! Trái tim anh không thể chia ba nửa.
Bởi em và thơ luôn quện lấy mơ hồ.
Xa em, anh nhớ nhưng hồn thơ lại mở.
Đón anh nồng nàn cho anh phút mong em.
Đây em ơi ghé mắt lại mà xem.
Tận hồn anh, tận đáy tim đang mở.
Trông em ghen thơ nép mình lo sợ.
Nhưng không ngừng kêu khản tiếng yêu em.
Dành những gì say đắm nhất của lòng anh .
Nhưng bỏ thơ anh bỏ sao cho đành.
Vì thơ cũng cho anh ngày xanh thắm.
Em ơi! Trái tim anh không thể chia ba nửa.
Bởi em và thơ luôn quện lấy mơ hồ.
Xa em, anh nhớ nhưng hồn thơ lại mở.
Đón anh nồng nàn cho anh phút mong em.
Đây em ơi ghé mắt lại mà xem.
Tận hồn anh, tận đáy tim đang mở.
Trông em ghen thơ nép mình lo sợ.
Nhưng không ngừng kêu khản tiếng yêu em.