Xem đầy đủ chức năng : Phải làm sao?
livilR.Nguyen
30-01-2007, 04:32 AM
tôi đến ôm trăng , trăng vỡ nát
tôi uống gió chiều gió làm thinh
tôi đến ăn mây , mây thành nước
tôi đến bên em , em vô tình
tieu_khi_vinh
20-01-2009, 10:26 PM
Tôi vớt ánh trăng, nước mờ ảo
Tôi thắp ánh sao, sao mịt mù
Tôi hái lá thu, lá rụng rớt
Tôi đến em đi, gió vì vù
Mắt_lưu_ly
21-01-2009, 06:45 AM
tôi muốn ngắm trăng, mây che trăng
tôi muốn hái sao, sao không thấy
tôi muốn cưỡi gió, gió lặng thinh
tôi muốn ôm anh, anh đang ôm người khác
livilR.Nguyen
21-01-2009, 10:07 AM
Tôi muốn yêu trăng,trăng sáng quá.
Tôi thử bên sao , sao vô vàng.
Tôi đến tìm mây,mây phiêu dạt.
Tôi ôm dáng em ,em lạnh lùng.
kaivn
21-01-2009, 10:33 AM
Tôi muốn cùng mây đi khắp chốn
Mây vô tình hờ hững bỏ thật xa
Tôi muốn cùng gió hoà tiếng ca
Gió chẳng đáp và lặng lẽ đi mất
Tôi muốn cùng trăng say rượu mật
Trăng mỉm cười hoà sóng nước mãi trôi
Tôi muốn cùng em kết lứa đôi
Em phũ phàng bước đi kô quay lại
livilR.Nguyen
21-01-2009, 11:54 AM
Tôi uống chén trăng,trăng cay quá.
Tôi nhấm gió chiều,gió lạnh câm.
Tôi hát khúc mây,mây mù mịt.
Tôi mơ giấc em,em lặng thầm...
al-gonez
21-01-2009, 03:15 PM
tôi muốn làm thơ, lòng đã chết
tôi muốn hát ca, tình đã xa
tôi muốn tìm em, đường nhiều ngã
tôi muốn khóc thầm, lệ chẵng tuông ( kakakak thơ con cóc sowy)
livilR.Nguyen
29-01-2009, 08:58 PM
Tôi muốn là mưa rơi vội vã.
Tôi mong là nắng nhuộm phố vàng.
Tôi ước là tuyết trắng nhân gian.
Tôi thích là em yêu tôi mãi.
Mắt_lưu_ly
29-01-2009, 10:13 PM
tôi muốn là cơn mưa mùa hạ
tôi mong là băng giá mùa đông
tôi ước là hoa cỏ mùa xuân
tôi thích là cơn gió mùa thu bên anh mãi
nhánh cỏ hoang
29-01-2009, 10:26 PM
tôi muốn làm cơn gió mùa thu
thổi đi những buồn phiền trong em
tôi mong làm hạt nắng mùa đông
xóa tan mọi băng giá tim em
tôi ước mình là ánh trăng vàng
xây cho em khung trời tình yêu
tôi thà làm hạt mưa mùa hạ
đọng lại trên mi khi em khóc
Mắt_lưu_ly
29-01-2009, 10:41 PM
tôi muốn là hoa, hoa héo tàn
tôi mong là lá, lá rụng rơi
tôi ước là cây, cây cằn cỗi
tình anh trao tôi cũng thế thôi
thiên sứ trắng
02-02-2009, 12:24 AM
đừng mong muốn là trăng hay là gió
khi tình yêu lúc có khi không
và cũng chớ nói lời nhớ mong
bởi sẽ ko ai tin là thật
ánh trăng sáng nhưng rồi sẽ mất
những ngày mưa và những bữa ko trăng
gió thổi qua tuy có mát lòng
nhưng rồi gió cũng âm thầm xa mãi
cánh thơ buồn biết nhắn nhủ cùng ai
đừng mơ mãi là trăng là gió
Mắt_lưu_ly
02-02-2009, 11:02 PM
tôi muốn anh chỉ yêu mình tôi
tôi mong anh không yêu người khác
tôi ước anh ở mãi bên mình
tôi thích anh biết tôi yêu anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.