jjen_jjen
28-01-2007, 10:20 PM
Em biết có lẽ anh chưa từng yêu em nhưg mà sao em vẫn cứ hy vọng vậy mới ngốc chứ ,hằng ngày đều phải gặp mặt anh là một điều rất đau khổ đối với em. Anh vẫn vậy bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra cả,thật tình em không biết phải nói gì khi phải đối diện với anh.Chắc anh chưa từng yêu ai thật lòng phải không?Em thì khác yêu rất nhiều và đau khổ thì cũng rất nhiều nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh như vậy!Mà càng lúc yêu anh nhiều hơn mặc dù em biết đối với anh em chỉ là một người hàng xóm lúc nhỏ nhưng yêu vẫn là yêu không mong nhận được gì mà vẫn cứ cho. nhưng tại sao anh lại cho em hy vọng làm gì để giờ mình em phải khóc khi nhìn anh đi bên người con gái khác.Nhưng mà anh cũng đừng bận tâm làm gì vì em tin rằng em sẽ tìm dược một người con trai khác không làm em đau khổ và yêu em nhiều hơn em đã từng yêu anh.