PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trốn tìm



CKG
28-01-2007, 09:16 PM
Có một lần,em bảo
Mình chơi trò ú tim anh nhé
Em là người trốn,còn anh là người tìm...
Thế rồi em đi

Còn lại anh với chiều hoang hoải nắng
Lặng lẽ kiếm tìm
Chỉ gặp cánh diều ngày hôm qua em bỏ lại
Ngơ ngác giữa trời không...

Mưa phùn bay ướt đẫm cả mùa đông
Em vẫn còn đi mãi
Chỉ còn bức vẽ mùa thu em bỏ lại
Úa sắc vàng đơn côi

Phố buồn thiu,nắng cứ mãi ru hời
Về một thời có yêu thương em đến
Về một thời có hai người hò hẹn
...
Em bây giờ...ở đâu ?

pinky_st
29-01-2007, 02:06 AM
Lần theo dấu những cánh chim nghiêng
Ta tiếp tục đóng vai là người đuổi bắt
Vẫn đi tìm người
Để lấy về những nỗi buồn người dấu trong đôi mắt
Cả nụ cười ngươì đánh cắp nơi ta...

Trò chơi ú tim chỉ có 2 ta
Mưa nắng vô tâm cứ rớt ,lấp dấu người để lại
Ta lỗ một lời hứa...trong cuộc chơi vì nỡ làm rơi vãi
Người ở nẻo nào...để giờ ta trả nợ với ta...

Ta cứ đi tìm , tìm ở những xăm xa
Người thì ung dung ,ẩn nấp nơi gần ta nhất
Ta cứ khờ khạo đi tìm , rồi lại một mình biến mất
Trò ú tim đi tìm người giờ thành... tìm cả bóng ta...

...như cuối cùng
21-02-2007, 10:54 AM
Chợt nghĩ
Sẽ có một ngày em về lối...người ta
Biết anh còn có tìm em như thế nữa
Một trò chơi dài...nên vẫn còn một nửa
Giật mình quay đầu chạy đến lối...anh

Hãy cứ đi tìm
Tìm em nhé.....nền trời xanh
Môi em là nắng, mắt là màu anh đó
Trong suốt nụ cười của em suối gió
Lối em một mình ,vạn ngã rẽ cô đơn

Nhưng sẽ buồn và sẽ tủi hờn hơn
Khi biết anh dù khôngh giả vờ tìm kiếm
Và anh quên - vâng như chưa bao giờ tâm niệm
Em lạc lõng rồi thơ cũng lụi tàn theo...

Anh không còn tìm em...
lối ấy...gió cheo leo...

sad princess
22-02-2007, 06:37 AM
anh còn đó
kiếm tìm em nữa ư?
em đã đi
và có lẽ chẳng thể trở về

trò chơi ú tim
ngày xưa vẫn còn đó
chỉ riêng em đã lặng lẽ bỏ cuộc chơi
vì em biết giữa bầu trời nhạt nắng
em - anh đã hết rồi những bình yên

ngày xưa ấy đã xa rồi anh ạ
nước mắt buồn vương vấn mãi trên mi
những kỉ niệm muôn đời vẫn nằm đó
giữa anh - em cùng trò chơi ngày ấy
trốn tìm nhau rong ruổi 1 cơn mộng
..........................
đừng kiếm, đừng tìm nữa anh nhé
trò chơi đã kết thúc 1 thời mộng mơ
anh - em cũng đã không còn của ngày xưa
1 thời vụng dại tuổi thơ ngọt ngào

CKG
22-02-2007, 08:32 AM
Ừ,sẽ có một ngày..
Em đi cùng người ta trên con đường đang mùa thay lá
Anh đứng lại
làm người khách lạ
giấu mùa thu cũ trong tim...

Anh sẽ thôi,không còn nữa đi tìm
Phố có ba người...
Ai giữ lại cho riêng mình nỗi đau ?

Lặng lẽ rồi,không còn thấy được nhau
Nên em đừng buồn,khi về ngang qua phố cũ
Cứ bình yên em nhé
Đừng để người ta đứng một mình...

Ừ thôi...
Ngõ nhỏ không còn anh đến tìm em thêm lần nữa
Không còn đứng đợi
Có cơn mưa về qua
Vẽ nỗi buồn lên khoảng trống đơn côi...

Ừ thôi...
Anh về với mùa thu bên dòng sông có mùa hoa cúc dại
Ngồi nghe gió thì thầm kể chuyện tình ngốc dại
Có một người đợi một người đi
...

sad princess
22-02-2007, 08:43 PM
uh....
kiếm và tìm
trò chơi ngày ấy
người khách lạ chẳng phải là anh
trên con đường mùa đang thay lá
mùa thu cũ vẫn còn đó
trong kí ức ngọt ngào gió mơn man

em sẽ không buồn khi đi ngang qua phố cũ
những hàng cây vẫn nằm đó đợi chờ
và em biết ngày tuổi thơ rong ruổi
...vẫn còn đây những năm tháng ngọt ngào

anh a!!
ngõ nhỏ ấy mãi ôm một thời ngây dại
kiếm tìm chi một thời đã qua
những kí ức vẫn mãi còn nơi ấy
giọt thu ghi đậm dấu ngày xưa

anh ah!!!
đừng tiếp tục trò chơi ngày đó
nhưng cũng đừng chờ đợi giữa ngày thu
bên dòng sông có hoa cúc dại
chỉ là những ngọt ngào ngày xưa

kỉ niệm ấy jữ trong lòng anh nhé
con đường xưa, mùa thu ấy
mãi bình yên.....khoắc khoải nắng vàng

...như cuối cùng
28-02-2007, 11:14 AM
Chạm vào kỷ niệm
Ânh mắt quan sát nhau
Tình yêu cút bắt

Năm... mười... mười lăm... hai mươi...
Trò chơi con nít
Ai mắc cỡ ngoảnh mặt quay đi
Tránh cái nhìn dễ thương hay sợ rằng sẽ tan biến

Cảm giác tội lỗi
Chiếm đoạt
Bài thơ đang liền mạch
Đứt từng đoạn đau...

Chẳng thể nào chỉ từ ánh mắt
Và những con chữ quẩn quanh nỗi nhớ
Từ tim người có cảm nhận được gì chăng

you're the reason
Ừ thế... đã hiểu... đừng đau
Lại tiếp tục năm... mười... mười lăm... hai mươi...

Cánh Xanh
02-03-2007, 12:01 AM
Em đi tìm trong giấc mơ của em
giấc mơ có những bông hoa cúc dại
cánh diều nghiêng chiều vắng
chở cả mùa thu trên đôi cánh mỏng manh

Em đi tìm trong giấc mơ của anh
Tìm một người lặng lẽ ngồi xếp cỏ
Đem nỗi buồn về bên thương nhớ
cơn gió về bên dòng sông xác xao

Em đi tìm trong những giấc chiêm bao
Trang cổ tích của ngày thơ ngốc dại
Giấc mơ hoa không bao giờ kết trái
Nên con đường vẫn xanh ngái ,tự ngày xưa

Em đi tìm trong những câu thơ
Thấy anh rồi,sao vẫn hoài im lặng...
cafe nghiêng chén đắng
giọt buồn nào em nhấp trên môi
...
Tìm thấy anh rồi...
sao vẫn còn xa xôi như ngày cũ
ngủ ngon anh nhé!
giấc mơ trưa nhè nhẹ chở yên lành

CKG
02-03-2007, 09:31 AM
Cơn mưa cuối ngày
Chạy vội vã vào đêm
...

Anh lớn rồi,không còn ai gọi là trẻ con thêm lần nữa
Những vẫn cứ tin
vào những điều mà người ta thường nói là ngốc dại
Che cơn mưa cuối mùa bằng những ngón tay trên bàn tay trái
Anh chạy dọc con đường...
...
Anh
Một lặng lẽ
Một ồn ào
Ngồi ghép những mảnh mặt trời bằng sắc úa cuối mùa đông
...

ừ,
để có được những điều kì diệu
Người ta cần nhiều hơn là chỉ có một vùng quên lãng để tin
Mà anh thì ngây ngô và khờ khạo
Nhỏ bé trong nếp ngày
Ngày thong thả ngày trôi...

...
Anh
Phải làm sao...