Xem đầy đủ chức năng : Những kẻ buôn than.
Hirecky
28-01-2007, 01:45 AM
Trời ơi ngó xuống mà coi
Sinh ra chi kiếp nhỏ nhoi làm người.
Ngổn ngang những cuộc khóc cười
Rồi ra vẫn tiếng là người vô tâm.
Bacbuonthan
28-01-2007, 02:13 AM
Người ta khổ vì thương không phải cách.
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.
Những vần thơ ngô nghê một thời ai chẳng biết
Đâu có ngờ nay vẫn ứng vào thân.
Sao cứ khổ vì thương không phải cách
Sao cứ yêu, cứ mến, cứ nhầm người
Rồi tri kỷ, rồi thì thân với nhớ
Vẫn tự buồn, tự khóc rồi tự quên
tha huong
28-01-2007, 07:23 AM
tự nhiên đến tự nhiên đi không nói
không một lời từ giả lúc chia ly
biết nói chi số phận kẻ lưu đày
là như thế có gì mà để nói
éc_min
29-01-2007, 05:35 AM
Sầu này đang cũng nặng vai
Dừng chân than thở hoạ vài câu thơ
Xin ra đời cứ trơ trơ
Lo ôm cho đủ phận hờ đau thương.
Hirecky
03-02-2007, 08:28 PM
Người ấy của tôi đi lấy chồng
Trời thu vẫn đẹp , nắng vẫn trong
Vẫn hiu hiu gió, mây lờ lững
Vẫn thế mà tôi chẳng chạnh lọng
Nào phải là tôi đã hết yêu
Khi tôi ra phố mỗi buổi chiều
Một mình dạo xe mà cứ ngỡ
Người vẫn ở bên nũng nịu nhiệu
Người ấy của tôi vui lắm nhi?
Ai tròn duyên mới chẳng như nhau
Biết đâu người cũ hoài mong ước
Chỉ một lần thôi lại chung đượng
tieubachlongtctn
04-02-2007, 02:25 AM
than kêu trách phận làm chi
đằng nào thì họ cũng đi lấy chồng
duyên phận xin chớ buồn lòng
thuyền đã đóng ván đã không còn gì
bạn ơi nhớ mãi làm chi
duyên tình đã hết _cố gì _thêm đau
Hirecky
06-02-2007, 01:59 AM
Đã một thời gọi là yêu và nhớ
Đã một thời đủ để giận và lo
Đủ quay đi để nghe lòng gọi lại
Đủ dỗi hờn và đủ những hoài nghi.
Một thời thôi khi cất bước ra đi
Còn vương vấn để có lần chợt nhớ
Đã có thời là người thương một thuở
Mãi mong người được trọn vẹn thương yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.