PDA

Xem đầy đủ chức năng : MƠ ƯỚc ĐƠn GiẢn



congiobuon
25-06-2005, 09:47 PM
Đôi lúc chợt thèm được sống giản dị bên anh
Bình lặng,đơn sơ,không bôn ba tham vọng
Có giây phút úp mặt vào vai anh rồi khóc
Trong mơ thôi cũng tiếp sức em mà

Cả một tấm lòng háo hức muốn đi xa
Ai nói với em đâu sẽ là chặng cuối
Hoa tình yêu ngập ngừng thơm bối rối
Có thật không mà nông nổi đi tìm

Niềm thương này xin cứ mãi lặng im
Dẫu nỗi đau sẽ tím bầm ngọn gió
Và ta nhớ nhau dịu dàng như hương cỏ
Như đoản khúc viết riêng cho bài hát cuộc đời

Tiếc nuối thế nào rồi cũng tạm biệt nhau thôi
Giữa ký ức giữ tiếng cười xa lắc
Trách thời gian mãi đi về lầm lạc
Để vầng trăng kia soi ngã khác mất rôi....

Bang_chủ_cái_bang
26-06-2005, 03:03 AM
Bao năm rồi... anh đã có người yêu
Em cũng thế... thêm bao lần rung động
Hai chúng ta bị cuốn theo cuộc sống
Chắc chỉ còn hai chấm nhỏ trong nhau

Chanh Chua
27-06-2005, 02:55 AM
vẫn biết là hai chấm nhỏ đời nhau
mõi khi nhớ vẫn làm ta đau đớn
chuyện tình yêu chuyẹn của người lớn
chanh còn nhỏ hỏng dám thanm gia.....:haha:

congiobuon
27-06-2005, 08:19 PM
Con đường cũ nhưng người về đã khác
Hương tóc em ngày ấy lẫn gió ngàn
Ta nhặt hết nỗi buồn còn lãng đãng
Sao bên lòng hương ấy vẫn chưa tan...