PDA

Xem đầy đủ chức năng : new mem xin mạn post 1 số bài thơ hay



-=Hell=-
25-06-2005, 09:34 PM
Chiều phố nhỏ, anh như người xa lạ
Từng gốc cây, từng phiến đá thay màu
Dáng ai gầy bên khung cửa xanh xao
Mắt xa thẳm , má hoằn sâu khắc khoải ...

Đến bên em, anh thầm thì khẻ gọi:
"Em" ... "Anh đây!" ... "Em vẫn đợi chờ anh ?"
Tiếng thở dài nghe ai oán trĩu oằn
Vẫn bất động, em không màng lên tiếng !

Anh rụt rè, đến gần thêm hỏi nhỏ
"Giận anh chăng ? Anh đã trở về đây"
Rồi đưa tay ôm choàng lấy thân gầy
Bỗng hụt hẫng nghe vòng tay tan biến !

Anh chợt hiểu trăm nghìn cơn uất nghẹn
Em vẫn đây, trong hiện diện đau thương
Thân xác anh chỉ còn mảnh linh hồn
Về thăm lại người thương, chiều phố nhỏ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không có em như thuyền mắc cạn .
Như chim trời én nhạn chơi vơi .
Tựa cõi lòng cằn cỗi đơn côi .
Vì thiếu em ! Đời anh chiếc bóng .

Em là hình dáng anh với bóng .
Là máu huyết trong trái tim anh .
Là hơi thở , khí quyển trong lành .
Em có biết ! Anh cần em lắm ?

Đời thiếu em ! Vạn sầu nghiền ngẫm .
Xác không hồn ! Thâm thẩm vựt sâu .
Như cây xanh thiếu nước ngã màu .
Chết dần mòn ! Hiu quạnh cô đơn .

Nếu vắng em ! Lòng anh giá lạnh .
Tấm thân gầy tựa cảnh hoàng hôn .
Nắng trời chiều cô đơn một bóng .
Ngồi âm thầm dỗi ngóng phương xa .

Không có em ! Tựa cánh sao sa .
Như mây cảnh ngân hà lạc lối ,
Giữa trần đời sống trong tâm tối .
Anh mãi buồn ! Tiếc nuối ... thiếu em .

Bạn ko được post thêm hình vào bài thơ

Boulevard
25-06-2005, 09:50 PM
Bóng của em nơi ấy đã không còn .......
Giờ chỉ còn lại anh , với những gì thương nhớ
Em lạnh lùng để anh mãi bơ vơ
Để mỉm cười em về nơi xa lắm ....

Bóng của em là những gì xa vắng
Chẳng bao giờ anh thấy được em đâu
Bỏ mặc anh trong nhung nhớ âu sầu
Mà em nghe tim mình như nấc nghẹn !

Anh hãy quên đi lời yêu xưa hò hẹn
Giờ chỉ còn là những ký ức không tên
Để mặc anh với nỗi nhớ triền miên ...
Em lặng khóc cho tim mình bật tiếng .........?