Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình ,Thơ , Nhạc



-=Hell=-
25-06-2005, 09:31 PM
TÌNH

...Nếu định nghĩa được ...
Thì đâu còn tình yêu nửa
Vì tình yêu vốn không cội không nguồn
Đến thật nhẹ nhàng như suối tóc em buông

Ở lại trong em ... bên hàng mi đắm đuối
Dỏi theo bóng em ... từng giọt buồn hờn tủi
Nhè nhẹ ... lâng lâng ... e ấp môi cười
Là tình yêu đó ... em hỡi, người anh thương ....

THƠ

Thơ đến với tôi không biết tự bao giờ
Nhưng có lẽ ...
Từ phút ban đầu lưu luyến ấy
Tuổi học sinh trắng tinh như trang giấy
Bổng xôn xao ... vì suối tóc đen huyền
Vì nụ cười trong vành nón che nghiêng
Vì ánh mắt mơ màng sâu thăm thẳm
Và tôi đã ... thức suốt đêm ... say đắm
Nhưng chẳng dám nói ra ...
Mà giử kín trong lòng
Và thơ đã ...
Nói dùm tôi ... ước vọng của chờ mong ...

NHẠC

...Tôi hát một bài ca từng chữ từng lời
Và tôi thấy tâm hồn tôi phơi phới
Dòng nhạc đưa tôi qua bao ... bến đợi
Để tôi đến đây ấm áp chân tình .

Có người tôi yêu ... bé nhỏ xinh xinh
Có bạn bè tôi ... quây quần sum họp
Một lời tôi ca ... một nhịp tim tôi đập
Chan hoà trong tôi ... ngây ngất tuyệt vời
Vậy có phải ...
Tôi là nhạc ... và nhạc lại là tôi.....

bluestar_fullmoon
25-06-2005, 09:36 PM
tình...
em trao anh chỉ một lần duy nhất
đừng vô tình đánh mất để em đau
tình thứ nhất em trao anh mãi mãi
chỉ mong người đừng nói đến chia tay ...
thơ...
mùa thu vắng bên thếm xưa hiu quạnh
ngồi một mình bỗng chạnh nỗi nhớ mong
vẫn thơ ấy vẫn chờ trong anh mãi
sao ko về để sống lại như xưa
những ký ức đã dần thưa năm tháng
thơ em buồn như dĩ vãng hai ta ......
nhạc...
ve còn hát ve râm ran trên phố
thu sang rồi sao còn tiếng ve xưa
hay tiếng gió tiếng dương cầm vang vọng
vang trong lòng trong giấc mộng xa xăm ........

tiểu thư lang thang
20-04-2006, 12:20 AM
Tình...
ngọt ngào hay man trá ?
Em chẳng hiểu đâu anh!
Con tim em lạnh giá
Cho dấu yêu mong manh
Sao chẳng đến bên em
Cho chiều thành hoang lạnh

Thơ
Em đâu dám nói "Tôi yêu thơ"
Khi mà dòng đời chảy trôi cùng vướng bận
Lắm lúc phải cười,khi lòng em muốn khóc
Lắm lúc,phải đem thơ ra để dối gạt lòng
Rằng,em có anh yêu kề bên
Anh yêu của em,hay chỉ là những câu thơ khát cháy

Nhạc
Khúc giao hưởng không lời
Bên ly cafe',ngoài khung cửa sổ
mưa rơi
Mắt em ,nhìn lơ đãng
Thơ quyện vào bản nhạc
Con tim ơi,vỡ nát mất rồi

thisidatinh
20-04-2006, 01:15 AM
tình
dẫu luôn có ngọt ngào
vẫn mang nhiều gian dối
nên em có trong đời
thế nào anh cũng tới

thơ
thơ là tâm sự cuộc đời
để cho nước mắt nụ cười sẻ chia
dẫu anh ở cạnh ai kia
tim anh sẽ mãi chẳng lìa xa em

nhạc

ngoài kia vẫn có mưa rơi
như là để ướt cuộc đời anh em
nhưng em hãy cảm nhận xem
bản tình ca đó có em đang cười

XXX_TKH
20-04-2006, 01:32 AM
tôi như con chim con
hót nhỏ bên tai em
nhưng em biêt đau tôi
em chỉ thích hát ca mình em
~~~~~~~~~