Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu



SnowFairy
26-01-2007, 03:46 AM
http://img147.imageshack.us/img147/4723/xdndty1me1.gif

Giờ anh về đâu đừơng vắng đêm khuya
Hạt mưa buồn rơi nhịp bước chân đi
Tiếng mưa nức nở trên hiên
Tiếng mưa nức nở trong tim
Thương đời ai khoác lên màu tím

Anh thương nhớ! giờ đây có phải nơi đó buồn lắm ko? Nơi này, em cũng rất nhớ và thương anh thật nhiều. Mới đó mà đã 5 tháng trôi wa rồi. Có lúc em thấy thời gian trôi wa thật nhanh nhưng có lúc lại thấy........."ôi, sao chậm wa'". Bây giờ mỗi lúc anh đi làm về, có phải buồn lắm ko? Còn đâu những ngày chờ mong cho hết giờ để chạy đến nhà em nữa....còn đâu....hạt mưa rơi tí tách rơi rớt trên người........khiến anh như con chuột chúi......để dìu em vào tình yêu ấy....còn đâu.....đã xa rồi, xa cách rồi.......cái ngày trước khi em đi ấy, chúng mình ko rời nhau nửa bước......anh chiều em đủ mọi thứ..........ôi, em ước gì thời gian có thể trở lại.....để em có thêm một lần cơ hội để làm những gì em còn thiếu xót.......tiễn em đi..........em đi rồi.........cố dấu nước mắt và nhìn anh luôn hé môi cười.......cười trong nước mắt.....nụ cười em dành tặng cho anh.....

Người đem giọng ca để xóa đau thương
Mà sao đời em chỉ biết cô đơn
Tiếng ca khắc khoải đêm đêm
Có nghe giá lạnh trong tim
Xin về nơi bến mơ êm đềm

Anh ơi! có lẽ định mệnh tình duyên của chúng ta phải như thế. Ông trời đã sắp đặt như thế từ khi chúng ta biết nhau. Éo le anh nhỉ? Một cuộc tình ảo có ai ngờ sẽ có đến ngày hôm nay. Phải, có đôi lúc vì xa cách nên khiến em nghi ngờ ....."cô bé dỗi hờn" hihi anh mới gọi em là thế. Trời ạh! có bao giờ anh lại nổi cáu thế đâu.......anh nghĩ em ko tin tưởng anh ư? Ko phải anh ah`, vì đôi lúc em cảm thấy chúng ta wa' xa và có những điều đang nằm trong dấu chấm hỏi của em. Nên...........có đôi lúc em đã nói những lời ko hay.....để anh phải bực tức đến ko chịu nổi như vậy. Xin lỗi, anh nhé..........em đã biết anh sẽ ko dấu em gì cả. Bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy, phải ko anh? Em xin........... "Xin về nơi bến mơ êm đềm"............bên anh..........em được làm cô bé............anh là nơi êm đềm cho em.......

Anh ơi, em ầm thầm đi về ngõ hẻm buồn tênh
Hay cuối phố vắng không đèn soi
Có biết dưới khung trời mờ sương
Em mong chờ anh mang ánh xuân cho lòng em
Em biết, anh ơi......đi trên đường sẽ ko còn ai che bụi cho anh nữa. Ko còn ai chọc ghẹo anh nữa..........Em cũng thế..........buồn tênh trên đường..........lui thui một mình đi trên đường phố.............và phải tự làm cho mình...........ko còn anh làm cho em nữa............có đôi lúc nhìn ng ta.............em thấy buồn............:khocnhe:

Vì em là chim trời nhớ bao la
Mà anh là con tầu thiếu sân ga
Chúng ta gió bạc mưa phiêu
Vẫn mong thoát khỏi cô liêu
Xin dìu nhau đi đến tình yêu...

"Vì em là chim trời nhớ bao la"..............em là chim trời bay đây bay đó và khiến anh phải nhớ nhung. Em biết, ngày hôm đó......anh cũng nghẹn ngào như em....em biết anh àh, thế nên.........em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh........chẳng dám nhìn..........em sợ...........em sẽ ko chịu đựng nổi và ào khóc trước mặt anh........sẽ khiến anh buồn hơn..........và cuối cùng thì................em cũng đã khóc khi máy bay đã cất cánh và phải chào tạm biệt.........người ở lại................"Mà anh là con tầu thiếu sân ga"...............chim bay rồi sẽ trở về lại bên anh, anh nhé...........sân ga anh sẽ mãi đợi chờ ngày em trở về, phải ko anh?......"Chúng ta gió bạc mưa phiêu"..............uh....đúng thiệt đó, gió bạc...mưa phiêu quá......nhưng em tin sẽ có ngày chúng ta thoát khỏi cô liêu của chính mình............em......anh.....sẽ dìu nhau để đi đến tình yêu..........anh nhé.

Em,

rain_and_tear
29-01-2007, 01:38 AM
Hạnh Nhi àh....mỗi một tình yêu, mỗi một niềm hạnh phúc chẳng phải là trái ngọt của một chuỗi dài gian khổ đó hay sao.....Akita có nhớ một câu ai đó đã nói rằng : hạnh phúc chỉ mỉm cười với ai đó không ngừng vượt qua những thử thách.....hãy gắng lên đi Hạnh Nhi àh...hãy làm hết sức mình để rồi một ngày nào đó, Hạnh Nhi sẽ mỉm cười và thấy rằng : hạnh phúc chẳng phải đang ở cạnh mình hay sao ???!!!......

..........Gió vẫn hát thì thầm, đến bên tôi như thật gần, gió muốn nói điều gì tha thiêt............

Trang Sassy
29-01-2007, 01:44 AM
hÌ :huglove: vững tin lên ss nhé :huglove: tình yêu sẽ nở hoa..những trái quả ngọt ngào..nhưng bao giờ gốc rễ cũng đắng cay :rain: cố lên ss :huglove: hãy đi tìm Hp của chính mình..

SnowFairy
29-01-2007, 02:45 AM
akita & autum: hihihi thanks lời khuyên của 2 bạn nhé. hihihi SF ko sao đâu, lâu lâu cảm xúc viết lên cho đỡ buồn í mà.......................:hug: