Xem đầy đủ chức năng : vào đọc thử...:D
lequan_HVA
26-01-2007, 01:20 AM
:timvo:
Người yêu hỡi - nếu ngày mai anh chết
Buồn không em khi tình quấn khăn tang?
Khóc không em khi duyên số bẽ bàng
Trong cuộc sống chúng mình không duyên nợ...
Người yêu hỡi - nếu anh về đất lạnh
Em chung tình hay sẽ bội vong?
Vẫn yêu anh hay sẽ đổi lòng?
Quay mặt bước - đi tìm tình yêu mới????
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
:timvo:
nhoccon_118
26-01-2007, 01:41 AM
Người yêu hỡi mai anh về đất khác
Em ở lại với tình yêu lúc trước
Lúc anh đang hấp hối tìm duyên mới
Em đã tìm tình mới và ra đi ! :D
Đa Tình
26-01-2007, 05:00 AM
Chữ tình chưa trọn đã ly tan
Kẻ ở người đi để lệ tràn
Duyên trời se chỉ muôn ngàn lối
Sao chữ biệt ly vẫn vương mang
romeo si tình
26-01-2007, 07:13 AM
người yêu hỡi - nếu ngày mai anh chết
em có buồn và khóc không em
hay hững hờ mắt xanh không nhỏ lệ
quay bước đi và chẳng vấn vương gì
người yêu hỡi - nếu nah về đất lạnh
mối tình này em có giữ chăng em
hay nhạt mờ, em cho vào dĩ vãng
lãng quên đi quá khứ ngọt ngào
nhoccon_118
27-01-2007, 12:23 AM
Nếu ngày mai anh đi mãi
Em sẽ ở vậy đợi anh nhé
Để một mai còn kiếp khác
Em sẽ lại cùng anh vui !
lequan_HVA
27-01-2007, 01:18 AM
Nếu em chết anh có về đưa đám ?
Anh có về ru giấc ngủ ngàn thu
Có tiễn em ra nghĩa địa sương mù
Trên phần mộ có phải màu hoa tím ?
Nếu em chết anh có làm hoa trắng
Để thay vòng nhẫn cưới tiễn em ko ?
Theo xe tang có thắp nén hương vòng ?
Anh có khóc tiễn em về cát bụi ..
xuantrung
27-01-2007, 08:48 AM
Mai Anh Chet Ai La Nguoi Xay Mo
Co Quan Tai Ai Khoc Tien Dua Anh
Vanh Khan Trang Ai Cai Len Mai Toc
Giot Le Buon Ai Khoc Tien Dua Anh
Mai Anh Chet Em Co Buon Khong Nhi?
Co Dua Anh Ra Nghia Dia Suong Mu
Mua Chot Do Em Co Mang Ao Mua
Che Cho Anh Khi Dem Ve Lanh Gia
Neu Em Chetanh Se Ve Dua Dam
Phan Mo Em Anh Ko Tham Huong Nhang
Vanh Hoa Tim Anh Khong Cai Len Mo
Ma Tang Em Hoa Trang Trinh Nguyen
Neu Em Chet Anh Se Ve Lay Vo
Tra Lai Em Nhan Co Yeu Thuong
Va Se Thap Cho Em Mot Nen Huong
Dua Tien Em Len Coi Thien Duong
saocodon104
27-01-2007, 10:52 AM
Nếu lỡ mai này anh có chết
Em sẽ buồn và sẽ khóc vì anh
Tình ta đó như lá trên cành
Và tình em vẫn mãi một màu xanh
ngan_carot_dethuong
27-01-2007, 10:13 PM
nếu lở ngay mai anh co chết
em ko buồn ko khóc dâu anh
chỉ âm thầm ôm mối tình tri kỉ
nghỉ về anh từng phút từng giây
____thơ làm ko hay , nhung mún dc làm ______
lequan_HVA
28-01-2007, 06:57 AM
Nếu ngày mai anh chết
Em khóc một lần thôi
Bởi cuộc sống vẫn trôi
Em ko làm góa phụ
Nếu ngày mai anh chết
Em một mình nuôi zai <hii con zai thui á>
Nhớ thương dẫu có dài
Em lấy chồng có sai?
Bởi anh hỡi một mai
Em chẳng thể một hai
Theo anh đi mãi mãi ...
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
dancuabom100%
29-01-2007, 09:36 PM
người yêu hỡi nếu mai anh chết
đừng buồn nhé coi như tình duyên đã hết
cũng dừng khóc để anh yên mồ nơi đất lạnh
trong cuộc sống còn có lùc phải chia ly
huống chi là anh đã ra đi vĩnh viễn
người yêu hởi nếu mai anh về đất lạnh
hãy sống vui và tìm hạnh phúc cho mình
hãy yêu họ như những gì em đã cho anh
và hãy vui đừng buồn rầu em nhé
anh xa rồi nhưng vẫn luôn cầu phúc cho em
be mai
30-01-2007, 09:59 AM
ngươi yeu hoi anh da chet
dem dung ve doa nat trai tim em
boi vi anh qua phu phang
bo roi em tren coi doi co dọc
Dung trươc mo anh em lam ram khan
Luc anh song tien anh cat o dau
Xin dung giau vi anh nay da chet
Anh chet roi tien co xai dc dau?
ANH ko noi hay vi anh ko nho?
Noi di anh xin anh noi 1 loi
Anh im lang nam im dươi do the
Dung tương nhu vay em danh chiu
Mai cho ngươi lat van cho anh nam
Nhin lan cuối_anh yeu nam yen do
Dem nay ve mang ca anh ve luôn
Bam bam ,thai thai nghien that nho
Anh dung trach sao em qua boi bac
Vi anh em mang tieng ke bat lương
Nhung voi em anh ko la j het
Anh chet roi tinh cung chet theo anh
Rieng phan mo ko co em tham vieng
Co moc xanh cang dep chu anh?
Noi anh nam la nha anh o do
Nho nhan xinh xinh the ma hay!
neu ngay mai anh chet
em se ko khoc dau anh
ko sau ko thương ko dau kho
van la em ng con gai anh yeu
neu ngay mai anh chet
em se ko khoc dau anh
ko sau ko thương ko dau kho
van la em ng con gai anh yeu
dungnhinanh_em
31-01-2007, 02:54 AM
3 mét đất ngăn tình đôi lứa
tình chưa trọn anh đã vội ra đi
để lại em lệ ướt hoen mi
anh nằm yên trong lòng đất mẹ
...............................
để lại em bơ vơ cuộc tình buồn
anh sẽ về trong ký ức của em
em thân yêu xin em đừng buồn nữa
anh mong em sẽ cất bước sang ngang
>>>>>>>
quên ngày xưa quên chuyện tình 2 đứa
lequan_HVA
31-01-2007, 07:47 PM
Anh chết rồi thân xác thành cát bụi
Mà hồn anh cứ dọa ma em hoài
Anh yêu ơi đừng là em sợ hãi
Khi anh là một đáng nam nhi
thì anh hỡi sẽ chẳng có gì
Anh bình thản khi em bên người khác
Mỗi khi em thấy làn gió mát
Ấy là khi anh thầm hát em nghe
đừng bật khóc thành tiếng hoài vọng cổ
Vọng từ xa trong cõi mịt mờ
Đừng để em rơi lệ bởi cơn mê
Đừng buồn lòng em như thế
tuoidoimongmo
03-02-2007, 10:16 AM
:timvo:
Người yêu hỡi - nếu ngày mai anh chết
Buồn không em khi tình quấn khăn tang?
Khóc không em khi duyên số bẽ bàng
Trong cuộc sống chúng mình không duyên nợ...
Người yêu hỡi - nếu anh về đất lạnh
Em chung tình hay sẽ bội vong?
Vẫn yêu anh hay sẽ đổi lòng?
Quay mặt bước - đi tìm tình yêu mới????
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
:timvo:
TRÁI TIM EM HÓA THÀNG BẤT TỬ
ĐỄ YÊU ANH CẢ KHI CHẾT RỒI:timvo:
Mr.Ngọc
04-02-2007, 09:40 PM
Anh không trách
Dù một lần em bật khóc
Chỉ một lần thôi duy nhất trong cuộc đời
Dù điều đó dẫu rằng anh không biết
Lạnh lắm em ơi.. mặt trời mãi xa rồi
Anh sẽ đợi
Một ngày em theo chân anh
Dưới ngàn thước sâu anh vẫn còn chờ đợi
Dẫu rằng đó : điều anh không mong mỏi
Nhưng lẽ luân thời
Ai biết trốn được đây
Anh sẽ gọi tên em và chỉ tên em thôi
Một thủa yêu thương của một thời son trẻ
Dẫu yêu thương nhiều lối ngang ngõ rẽ
Anh vẫn hoài mong ngày xa một lối về
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.