Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tết tàn đời



tieubachlongtctn
25-01-2007, 11:24 PM
không tiền không gạo cũng không cơm
lang thang vất vưởng giữa phố phường
khá trách tình người sao bội bạc
để tôi đành phải sống tha hương

giáp tết rồi mà nào ai có thấu
bụng đói hồn bay phách lạc đường
thôi nhé dòng đời thôi chấm hết
tình người bạn cũ cũng tang thương

thôi xin nhé đừng vấn vương chuyện cũ
kẻo hồn này lại lạc bước ta đi
hãy cắt chia đừng để lại thứ gì
quên tất cả đưa ta vào quên lãng

quên tất cả đừng nhớ về dĩ vãng
hãy sống vui với một quãng đường dài
vất bỏ đi để sống với tương lai
là hành trang ta bước vào cuộc sống
:thatall: :rang: