Hoa sen tím
25-01-2007, 09:49 PM
:Baby:
Gió Xuân về tươi mát nơi nơi,
Rộn ràng thay ong bướm gọi mời
Bánh tét quê hương thơm lừng khắp,
Chân bước về mau, viễn khách ơi,
Xuân đến, mùa Xuân vang tiếng ca
Râm ran câu chúc đến muôn nhà
Cho hỏi cô em xuân sắc mấy
Xin gửi tặng cô ngần ấy hoa
E thẹn nhìn tôi, cô em cười
Hồng lên đôi má, sắc xuân tươi
Ánh cười trong nắng sao xinh quá
Em cũng như Xuân, mãi đẹp thôi
Ấm áp từng nhà lộc đầu Xuân
Anh - Em hai tiếng đếm cũng gần
Cành mai e ấp trong sương sớm
Cho tôi xin hết cái bâng khuâng..
Gió Xuân về tươi mát nơi nơi,
Rộn ràng thay ong bướm gọi mời
Bánh tét quê hương thơm lừng khắp,
Chân bước về mau, viễn khách ơi,
Xuân đến, mùa Xuân vang tiếng ca
Râm ran câu chúc đến muôn nhà
Cho hỏi cô em xuân sắc mấy
Xin gửi tặng cô ngần ấy hoa
E thẹn nhìn tôi, cô em cười
Hồng lên đôi má, sắc xuân tươi
Ánh cười trong nắng sao xinh quá
Em cũng như Xuân, mãi đẹp thôi
Ấm áp từng nhà lộc đầu Xuân
Anh - Em hai tiếng đếm cũng gần
Cành mai e ấp trong sương sớm
Cho tôi xin hết cái bâng khuâng..