thuananh0310
25-01-2007, 01:56 AM
Cá nhớ nguồn sao không về bến
Chim nhớ rừng sao để ngàn mong?!
Quốc kia sao mãi gọi lòng
Thương em bên ấy bên này chờ mong,...
Ai mãi ngẩn ngơ câu hò vọng lại
Lỡ thương em rồi anh biết tính sao đây
Em thẹn thùng " người ơi! Gắng đợi "
Trễ hẹn bao mùa em chẳng ghé thăm tôi...
Chiều nay trên bến sông xưa
Có người cất bước theo đò đưa sang bến
Tiếng pháo vui nhưng ai đau đớn
Kéo mảng trời chiều ngơ ngẩn ngóng trông !
Anh vẫn biết sau bao lần trễ hẹn
Nhưng vẫn chờ người ở bến mùa sau
Em không nhớ qua cầu em lỗi hẹn
Bến buồn lòng bến đợi cả mùa đau !
Chim nhớ rừng sao để ngàn mong?!
Quốc kia sao mãi gọi lòng
Thương em bên ấy bên này chờ mong,...
Ai mãi ngẩn ngơ câu hò vọng lại
Lỡ thương em rồi anh biết tính sao đây
Em thẹn thùng " người ơi! Gắng đợi "
Trễ hẹn bao mùa em chẳng ghé thăm tôi...
Chiều nay trên bến sông xưa
Có người cất bước theo đò đưa sang bến
Tiếng pháo vui nhưng ai đau đớn
Kéo mảng trời chiều ngơ ngẩn ngóng trông !
Anh vẫn biết sau bao lần trễ hẹn
Nhưng vẫn chờ người ở bến mùa sau
Em không nhớ qua cầu em lỗi hẹn
Bến buồn lòng bến đợi cả mùa đau !