Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Quê hương tuổi thơ tôi !



thuananh0310
25-01-2007, 01:29 AM
Ôi quê hương tôi !
Một bầu trời mênh mông cho tôi thở
Một cánh chim bay cho tôi gởi những ước mơ
Một cánh cò bay ,câu ca nao lòng mẹ,
Tuổi thơ nào cho mãi ngu ngơ...!

Tôi đã lớn dần theo bao nỗi nhớ ,
Có lúc buồn...
Sao nhớ quá quê hương
Thuở dại khờ
Chiều nào mênh mông đỏ
Đốt cháy lòng mình ,
Đêm nghẹt thở !
Tiếng côn trùng
Vọng nhỏ
Xé màn đêm ,
Một tiếng ếch kêu,
Khiến lòng ta rộng mở!
Đã lớn rồi sao hỡi quê hương?!!!

Một chút lớn lòng ta chợt nhỏ bé
Ùa vào lòng ấm hổi của quê hương
Thoáng nghe đâu đây tiếng mẹ hiền
Vẫn ấp ủ như mầm non vừa hé ,...

Nay trở về
Quê hương đã đổi thay
Phủi bụi đi mái tranh nghèo xơ xác
Phủ lên mình chút tương lai bàng bạc
Nhưng thắm tình dẫu lạc bước chân ta
Thương yêu lắm mái nhà nay ngói đỏ
Rạng rỡ lòng trong ánh điện mênh mông !...

Có đôi lúc ta tự hỏi lòng
Còn trong ta quê hương ngày khôn lớn
Xống mũi cay cho lòng ta bất chợt ,
"Quê hương là sữa mẹ của đời con "!!!!