Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ !
vuaanmay
24-01-2007, 09:45 AM
Tâm tư sao xuyến vướng tơ tình
Sầu sao vương lợ trong tình duyên ta
Chả chi cũng phận con người
Cớ sao duyên lại xa dời tay ta.
lacquoctri
24-01-2007, 10:43 AM
Tình duyên hai đứa sao lưu luyến
Lệ khóc thầm mà nói chẳng nên câu
Đời người nghiệt ngã đâu như ý
Mộng ảo chỉ là mộng ảo thôi.
vuaanmay
27-01-2007, 07:31 AM
Hận đời tôi khóc một chữ duyên
Số kiếp chuân chuyên phải đeo nợ
Nhỡ thời than phận thôi đành thế
Mặc kệ tình duyên khỏi lệ rơi
xuantruong2401
28-01-2007, 05:30 AM
số trời đã định ddaz cho
đã cho con gái nhà lanh đó anh
anh ơi nếu thích thì vào
dung nhu con bướm nó vàp lại ra
lacquoctri
28-01-2007, 07:50 PM
số trời đã định ddaz cho
đã cho con gái nhà lanh đó anh
anh ơi nếu thích thì vào
dung nhu con bướm nó vàp lại ra
Số trời đã định đôi ta
Có duyên vô phận biết làm sao đây
Đã vào nào muốn có ra
Đâu như con bướm vào vào lại rạ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.