Xem đầy đủ chức năng : giá như em hiễu được vì sao...!...em thua vanessa thật rùi...!
tinhyeu_chicomot
23-01-2007, 10:40 PM
anh ơi !
dù biêt bây giờ co nói ra cũng muộn rồi...nhưng em cũng fai~ noi.....
giá như khi em nói lời chia tay....thì anh dừng xin lỗi em.. và hãy lẵng lặng bước di di...
lời xin lõi cũa anh làm tim em như khứa hàng ngàn vết dao....anh ơi em đến với anh trước hơn vanessa den với anh chĩ là sau này mà.... vậy mà sao tình cảm cũa anh lại dành cho vaness nhièu đến vậy.....anh dã noi xạo em.... anh ko dám trực tiép nhìn thảng vào mắt em
và nói ràng anh thich vaness...vay mà anh lai di nói xạo em là anh dang buồn chuyen gia dình ko để y đến chuyện tình cảm nũa....tại sao lai như vậy hã anh..em bieett^' anh buồn chuyen gia dình chỉ 1 phàn thoi... phàn còn lai thì anh dang lùadoi^'em..giờ thì em hận anh , vì sao lai dối xũ voi em nhu vay ...em hận vaness < vì vaness chính là ng` thứ 3... và dã phá võ tình cảm của em và anh > và hân cả chính bản thân mình < tại sao lai gạp anh....và yêu anh nhièu dến thê >.......lương tâm của anh dâu mất rồi...
giá như em hiễu vì sao anh lai làm vậy...
chãng lẽ em thua vanessa thật sao?
anh oi !lòi cuối em muốn nói voi anh là : co một ngày cay đắng thì anh
hãy nhớ đến em.....
cho tui 1 lời chia buồn di !!! tui buồn lắm....
ước gì ngày mai là ngày tận thế
emkothenoi_viemqua_yeuanh
23-01-2007, 11:12 PM
Hix..... đừng vậy mờ..... dĩ nhiên.... ng` ta nói tình trước là tình ko thể quên. Nhưng thực sự tình mà nhiều và đong đầy cho đối phương nhất là tình sau.... cũng ko thể trách anh ta tại sao anh ta dành cho V. nhiều hơn.... cũng giống như bạn thôi! Sau này khi bạn chia tay anh ấy rồi.... bạn sẽ tìm dc cho mình một chàng trai tốt hơn , và tình cảm bạn dành cho anh ấy sẽ nhiều hơn. Chỉ cần tin rằng , và nhớ rằng.... CON GÁI CHÚNG TA VẪN SẼ SỐNG DC DƯỚI SỰ PHỤ TÌNH CỦA ĐÀN ÔNG. Hãy cứ nghĩ rằng.... ANH TA LÀ AI MÀ DÁM LỪA DỐI TÔI? ANH TA LÀ AI MÀ CÓ QUYỀN DẪM ĐẠP LÊN TÌNH CÃM TÔI?? đừng ép bản thân mình nhớ về những chuyện xa xưa, chấp nhận hiện tại.
Hix... tự nhiện ước ngày mai là ngày tận thế dzạ..chết chùm hết làm sao ^_^
Chuyện gì đến sẽ đến.Bùn hay ko cũng vậy mà thôi. ^_^ Đó là một lời chia bùn chân thành đó.
sad princess
24-01-2007, 02:36 AM
tình yêu bản chất là thế.....yêu say đắm...nhưng nếu một buổi sáng thức dậy..thấy lòng hết yêu là hết yêu............đừng trách...đừng hận bạn ah`......hãy mỉm cười cho qua hết.....rồi bạn sẽ hạnh phúc......
zeo_jrjn
24-01-2007, 02:43 AM
có lẽ bạn sẽ rất đau khổ...bạn hãy khóc đi......nước mắt sẽ đem niềm đau của bạn đi.....rồi bạn sẽ vui lên thôi
ngu_sao_noi
25-01-2007, 01:49 AM
thua thì thua , cùng lém tối về lấy cái gối đâm đầu vào đó mà ngủ.Sáng dậy làm 1 tô bún bò là ok.
Nói chơi tí thôi , tình iu mà , ko có ai thắng hay thua cả ,chỉ có hợp hay ko thôi. Nhưng nếu vì tình mà hỏng đời là thua đóa.:cungly:
[Lady] Eric [V.Pi]
25-01-2007, 08:28 AM
buồn thế nhỉ? nói cho lady biết thằng đó là thằng nào, ở đâu, để lady đi páo thù giùm cho. thằng gì mà hèn thế không biết, lương tâm nó chôn ở đất nào rồi, bỏ con người ta bơ vơ giữa trời mà đi với một nhỏ khác...cũng hay thật đấy, nghe truyện của tinhyeu_chicomot sao thấy giống phim Hàn Quốc quá đi. đừng ước ngày mai là tận thế, chẳng phai lo lắng gì cho tinhyeu đâu, chẳng qua không muốn chết cùng thôi.
Bạn có biết cái cãm giác từ người yêu mà trở thành người tình < hay người thu 3> là như thế nào không??? quen em và yêu em trước khi em quen ngưới đó. anh đả quá yêu em...không thễ xa em...anh đành chấp nhận....cũng vì người đó đang ở nước ngoài...Dường như tình cãm cũa tôi phụ thuộc vào em......tất cã mọi thứ đều phụ thuộc vào em...đi đâu , làm gì cũng do em vì em bão sợ người ta biết...tôi muốn viết nhiều lắm , viết hết nỗi lòng cũa mình nhưg chẵng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào cả :(
BoyStyle_Pro
25-01-2007, 09:10 PM
gum'''''''''''''''''''''''''''''''''''' chảng thjch' tj' lao`````````````````
maitam
25-01-2007, 11:15 PM
oài mỏi mệt quá :(................................................ ...........
vậy bạn có còn yêu người ta nữa không? sao lại nói là khi nào người ta có ngày nào cay đắng thì nhớ đến bạn, chứ yêu thiệt lòng thì nên cho người ta có một cơ hội, cơ hội để người ra đi, cơ hội để người có thể hạnh phúc...bên người mà họ yêu, chứ nếu hông câu ông bà ta nói quả không sai " yêu nhau lắm cắn nhau đau"
socolaprincess
26-01-2007, 01:26 AM
hoan hô tìm thấy gùi!
hic hic đi kiếm thằng khác đi chị ơ tại sao phải nghĩ tới cái người phụ bạc mình chớ.chị phải đi kiếm tình iu mới ,mới wên thằng phụ bạc chị. -.*...
chị phải đi kiếm tình iu mới ,mới wên thằng phụ bạc chị. -.*...
lời khuyên đầy vẽ chân thành và thực tế ^_^
rose misa
26-01-2007, 07:06 AM
bạn cũng đừng buồn dù sao thì bạn cũng biết tình cảm thật người ta dành cho mình như thế nào rồi ,biết đâu" sau cơn mưa trời lại sáng ", bạn sẽ đón nhận một tình cảm mới tốt hơn thì sao.....................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.