PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn lắm tôi ơi T_T



Gió_ấm
23-01-2007, 09:17 PM
Tôi có một nỗi buồn
Xuyên qua ngàn nỗi nhớ
Buồn trong từng hơi thở
Một nỗi buồn bâng quơ

Tôi trở lại trong thơ
Những vần thơ giỏ lệ
Một con tim tái tê
Khóc thầm trong đêm tối

Tôi trở lại là tôi
Hỏi tôi sao buồn vậy
Ngàn nỗi nhớ đong đầy
Bao giờ vui được đây:thatall:

**qiutian**
23-01-2007, 09:45 PM
Tưởng người đã vui rồi
Sao vẫn còn than thở
Về tình duyên dang dở
Chẳng phải quên rồi sao

Đa Tình
23-01-2007, 10:52 PM
Chữ tình sao vụn dại
Để lại vạn nổi sầu
Người đã vội đi đâu
Cho ai về nhung nhớ

*pInk horizon*
23-01-2007, 10:55 PM
Rõ ràng không phải iu
Sao nhớ nhiều đến thế
Rõ ràng chưa từng gặp
Sao lại thấy thân quen
Tình iu thì trăm lối
Mình đang ở lối nào

**qiutian**
23-01-2007, 10:56 PM
Tình iu theo gió cuốn
Trôi mãi cánh chim trời
Một nỗi nhớ chơi vơi
Koh bao giờ tắt lịm

Gió_ấm
23-01-2007, 11:07 PM
Bao giờ được gặp người thương
Bao giờ hai đứa chung đường mới vui
Còn giờ vẫn cứ buồn thui
Mong ngày gặp gỡ ngậm ngùi làm sao

*pInk horizon*
23-01-2007, 11:12 PM
Bao giờ biết đến bao giờ
Nghe xa xôi quá buồn ơi là buồn
Thế gian bởi một chữ tình
Mà sao lắm kẻ đứng ngồi ko yên

Đa Tình
23-01-2007, 11:15 PM
Thôi thì bỏ hết một bên
Thì tình chắng thể làm nên chuyện buồn

Gió_ấm
23-01-2007, 11:20 PM
Tuyệt tình đã nặng chữ tình
Làm sao gạt hết ân tình trong tim

*pInk horizon*
23-01-2007, 11:37 PM
Tuyệt tình nghĩa hết chữ tình
Còn đâu để gạt ân tình trong tim???/

Đa Tình
23-01-2007, 11:40 PM
Tuyệt tình là mong muốn
Nhưng có được đâu ai

Gió_ấm
23-01-2007, 11:41 PM
Tuyệt tình đâu phải cạn tình
Chỉ vì vương nặng mối tình thủy chung

**qiutian**
24-01-2007, 07:46 PM
Chung thủy phải hiểu thế nảo?
Là người đến trước hay người đến sao?
Vì tình còn mãi lao đao
Bao giờ ss ngố mới vào xem đây

fallen_angel8x
24-01-2007, 08:23 PM
Lãng Tử ngày xưa đã (hóa)tuyệt tình
Nhưng chỉ có cái tên thay đổi
Còn tiếng yêu vẫn còn nóng hổi
Trong ngực trong tim chị Ngố ơi

Chị Ngố ơi chị ở đâu rồi
Sao lại nỡ để anh tôi sầu khổ

Gió_ấm
24-01-2007, 08:45 PM
Người ta còn mải 8
Đâu nghĩ gì đến anh
Giân hờn ban quản trị
Nên bỏ anh 1 mình
Thôi thì anh cung 8
Tạm biệt các bạn thơ

fallen_angel8x
24-01-2007, 08:54 PM
Đừng như thế anh ơi
Đứng im nghe không hả
Cấm anh ko đi đâu
Chờ gọi paf chị đến

Mưa nhỏ ơi lại jup' 1 tay kéo hai người này lại với nào.....................

fallen_angel8x
24-01-2007, 08:54 PM
Đừng như thế anh ơi
Đứng im nghe không hả
Cấm anh ko đi đâu
Chờ gọi paf chị đến

Mưa nhỏ ơi lại jup' 1 tay kéo hai người này lại với nào.....................

**qiutian**
24-01-2007, 09:53 PM
Nếu giữ lại koh được
Cứ lấy dây trói vào
Tui tìm Ngố xem sao
Rồi trói lại luôn 1 thể

lúc vui lúc buồn
25-01-2007, 02:05 AM
một chiếc lá rụng ko làm cho cây chết
một cuộc tình buồn ko hóa kiếp cô đơn
bởi lá vàng lá úa nên lá rụng
bởi tình buồn nên tinh phải ra đi

:mpl: một chiếc lá rụng ko làm cho cây chết
một cuộc tình buồn ko hóa kiếp cô đơn
bởi lá vàng lá úa nên lá rụng
bởi tình buồn nên tinh phải ra đi

Gió_ấm
25-01-2007, 04:04 AM
Lá rụng cành sẽ cô đơn
Người đi ta nhớ còn hơn vạn lần
Lá vàng rơi nhẹ xuống sân
Người đi có nhớ những vần ái ân

Hoa Hướng Dương
25-01-2007, 08:52 AM
Tôi có một nỗi buồn
Xuyên qua ngàn nỗi nhớ
Buồn trong từng hơi thở
Một nỗi buồn bâng quơ


Tôi trở lại trong thơ
Những vần thơ giỏ lệ
Một con tim tái tê
Khóc thầm trong đêm tối


Tôi trở lại là tôi
Hỏi tôi sao buồn vậy
Ngàn nỗi nhớ đong đầy
Bao giờ vui được đây:thatall:


Anh biêt em buồn lắm !
ngàn nỗi buồn như một
hơi thở ươm mùi buồn
buồn lắm cũng như không

Em đừng đi thơ thẩn
làm ướt cả quần thơ
tim ai như rung động
thương thầm đêm lẽ loi

Em đừng nên quay lại
Em lây anh nổi buồn
hai ta chưa san sẽ
chỉ nhìn nhau ngậm ngùi ! ( Chỉ nhìn nhau trộm cười !)

Gió_ấm
25-01-2007, 08:16 PM
Em mải tìm những gì là ảo tưởng
Để mình anh một cõi nhớ thương
Em có biết nẻo đường anh bước
In nỗi buồn mỗi bước chân qua
Em còn đó hay đã đi xa
Sao im lặng để tình ta vụt tắt
Em tìm gì trong những ánh mắt
Của người ta để bỏ quên ta
Em có biết ta một thủa đào hoa
Cánh bướm hồng không làm ta chùng bước
Nhưng giờ đây ta chỉ một điều ước
Bước vui buồn được ở bên em

Đa Tình
25-01-2007, 09:39 PM
Buồn lắm người ơi ta cũng buồn
Muốn tìm một chút xíu yêu thương
Nhưng sao người nỡ quay lưng mất
Bỏ lại nơi này ta vấn vương

Gió_ấm
26-01-2007, 05:12 AM
Đời lãng tử sao mãi hoài buồn vậy
Yêu hết mình mà có thấy vui đâu
Trái tim chung thuy một mầu
Giờ đây ta biết tìm đâu tiếng cười

trái_tim_băng_giá
26-01-2007, 10:45 PM
Thương thay hai chữ tuyệt tình
Mà sao vương nặng chữ tình vậy anh
Thả hồn lên tận mây xanh
Yêu cho say đắm để thành cô đơn