uknow
23-01-2007, 09:01 PM
ngày con khóc trên nôi
đã có mẹ bên cạnh
mẹ nhìn con âu yếm
con trai mẹ nín ngay
ngày con mới tập đi
con ngã lên ngã xuông
mẹ lau giọt nước mắt
rồi dắt con bước đi
rồi ngày con đi học
con khóc vì lạ lẫm
mẹ lại phải đưa đi
đến trưa lại đón về
ngày kia con trượt ngã
con khóc trên đường đời
mẹ lại nâng con dậy
dắt con khỏi bóng đêm
giọt nước mắt của con
và linh hồn của mẹ
luôn bên nhau ấm nống
nhưng tại sao hôm nay
mẹ đi rất xa con
con khóc nấc từng đêm
không có tiếng mẹ dỗ
mỗi đêm con nằm mơ
mơ thấy mẹ về bên
con bàng hoàng tỉnh giấc
lòng con lại tự hỏi
mẹ mất là ác mộng
hay sự thật ngang tàn
con cất tiếng gọi mẹ
gian nhà vẫn trống không
lòng con bỗng chợt hiểu
mẹ thực sự đã xa
giọt nước mắt lăn mãi
thiếu bàn tay của mẹ
nghe sao thấy đắng cay
đã có mẹ bên cạnh
mẹ nhìn con âu yếm
con trai mẹ nín ngay
ngày con mới tập đi
con ngã lên ngã xuông
mẹ lau giọt nước mắt
rồi dắt con bước đi
rồi ngày con đi học
con khóc vì lạ lẫm
mẹ lại phải đưa đi
đến trưa lại đón về
ngày kia con trượt ngã
con khóc trên đường đời
mẹ lại nâng con dậy
dắt con khỏi bóng đêm
giọt nước mắt của con
và linh hồn của mẹ
luôn bên nhau ấm nống
nhưng tại sao hôm nay
mẹ đi rất xa con
con khóc nấc từng đêm
không có tiếng mẹ dỗ
mỗi đêm con nằm mơ
mơ thấy mẹ về bên
con bàng hoàng tỉnh giấc
lòng con lại tự hỏi
mẹ mất là ác mộng
hay sự thật ngang tàn
con cất tiếng gọi mẹ
gian nhà vẫn trống không
lòng con bỗng chợt hiểu
mẹ thực sự đã xa
giọt nước mắt lăn mãi
thiếu bàn tay của mẹ
nghe sao thấy đắng cay