Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí "NHÁI CÒI"



nhung nhai
23-01-2007, 07:51 PM
Hà nội những ngày giáp tết lạnh giá !
Gửi cô chủ nhiệm 12b2 quang trung khóa 2003-2006 cùng tất cả mọi người trên quần đảo do tôi là trưởng đảo đã 3 năm hiện tại mỗi người một trường nhưng chắc hẳn mọi người chưa quên được tết năm ngoái tại trường.
Lời đầu con chú cô những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống và công việc.Cũng đã gần một năm sau ngày em Nhím mất con chưa được gặp cô ,cô có khoẻ không ạ?công việc của cô dạo này thế nào?con không biết nói thế nà để cô vơi đi nỗi buồn mất em Nhím nhưng cô còn chúng con 54 thành viên của 12b2 quang trung chúng con luôn bên cô cô luôn là ngươi mẹ thứ 2 đã chắp cánh cho chúng con hôm nay để chúng con ngày nay đã được vào các trường đại học.Khi nhận lớp chúng con đac không thích cô vì cô là người thay thế cô Thảo nhưng chỉ trong một năm chúng con đã hiểu thực sự những điều cô đem lại cho chúng con ,giờ đây cả lwops mình đã đỗ đại học là thành tích cô mang lại cho chúng con ,thay mặt cả lớp con chân thành cảm ơn cô.
Gửi mọi thành viên 12b2 quang trung.Chào mọi người lâu lắm rùi không được gặp mọi người vì giwof mỗi người một trường rùi mà ,mọi người có còn nhớ tui không vậy?chắc đợt này ai cũng bận vì ôn thi đúng không nhưng hãy giữ vững những gì khi ra trường cô đã nói với chúng ta tôi mong mọi người hãy phấn đấu như khi còn ở quang trung.
Nhân đây tôi cũng thoong báo cho toàn thể 12b2 quang trung biết lịc hoạt động tháng này cũng như trong tết.Như thảo luận khi ra trường đúng ngày 25 âm tháng 12 là chúng ta tập hợp tại nhà cô cùng nhau sắp s tết và ra một hăm em Nhím sau đó là mùng 4 chúng ta tập trung nhà cô và đi chúc tết từng nhà nên tôi thông bảo cho cho cả nhà mình biết
Thay mặt cả lớp :Nhung nhai :lớp trưởng