Xem đầy đủ chức năng : So Close
Mèo Già
23-01-2007, 11:30 AM
Xin lỗi để làm gì? Khi chuyện đã xảy ra rồi ! Ai mà chả có lỗi ! Anh đã nói - em không nghe ! Để giờ , gặp nhau cũng khó... Chuyện này giờ thì ai cũng biết , ai cũng hỏi và cho nó là trò cười. Chẳng buồn giải thích - chỉ thêm mệt. Anh lo cho em lắm ! Anh thì sao cũng đc , nhưng còn em , em là con gái , anh biết em mạnh mẽ , nhưng chuyện 2 đứa có lẽ chẳng bao giờ có thể ở cạnh nhau nữa , em - anh - 2 đứa có chịu nổi ko ?
Coi như cũng là 1 lần vấp ngã , 1 lần sai lầm. Thôi, chẳng sao đâu em ạ ! Nếu từ nay , hoặc anh hoặc em một trong 2 người " không thể gặp đc nhau nữa " thì... em hãy sống , hãy sống tàn nhẫn một chút , đừng như vậy nữa , hãy như anh, thật tàn nhẫn , đừng để ai bắt nạt em. Anh ko thể chịu được những lần em gặp anh - em bực bội , em buồn , em khóc - hỏi không nói... Anh làm sao có thể làm gì giúp em khi ngay chính bản thân em còn phủ nhận em? Em ko tin vào mối quan hệ đang có ! Cho khi đã có nhau - em cũng chỉ coi nó là chốc lát ,em nói đừng quá cố gắng sẽ có lúc nó lụi tàn và lại mang khổ đau thêm.
.........
Tình về trong đêm vắng cho lòng thêm... buồn ta ước mơ gì
Tình về trong mưa gió cho đàn gieo.... khúc ca oán than kỷ niệm nào vội tan
Từng giọt mưa gọi nhớ, rồi giọt mưa buồn bã...
Chiều nay không còn nữa... giấc mơ ân tình êm ái
Từng giọt mưa trầm lắng, rồi giọt mưa sầu đắng
Hợp rồi tan thôi đừng mộng mơ,khi tình dở dang
Yêu đi cho say đắm mắt môi cho cuộc tình thêm nồng cháy
Yêu đi rượu hồng với men nồng ngây ngất trái tim mùa đông
Yêu đi cho đêm sẽ trắng đêm cho ngày mai không sầu úa
Yêu đi cuộc đời với cơn mộng có khi.....sẽ không còn !
.................
http://www.freewebtown.com/phuonganhlove/kyniemnaovoitan.wma
................
Em luôn muốn anh hát cho em nghe bài này... Nhưng em biết ko? Nó buồn , rất buồn , anh chỉ hát nó khi anh cảm thấy buồn.... Khi bên em , anh rất vui , làm sao anh có thể hát được?.............
Em thích mưa , em thích biển nhưng anh không biết bơi....
Em nói em ít nước mắt và chả bao giờ khóc.. vậy tại sao từ khi anh gặp em đến giờ em đâu phải một lân khóc trước mặt anh....
Em luôn khuyên anh ko nên nghĩ quẩn , phải sống ra sao thế nào cho tốt.. tại sao em lại luôn luôn nghĩ quẩn???
Em luôn hỏi anh : " anh có Y em ko? " anh chỉ ừ ! Em chưa thỏa, lại hỏi :" anh không yêu em phải không? " anh lại ừ... và em dỗi ! Em có biết , yêu ko nhất thiết lúc nào cũng phải nói vậy ko?
Em muốn anh thay đổi , em đã làm đc rồi đó. Trước đến nay , trong các cuộc hẹn anh luôn là người đến sau , nay không những anh đến trước mà còn chờ dài cả răng vì em ! Anh trước chỉ làm theo ý mình, nay đã nhiều lần làm theo ý em rồi đó thôi ! Trước nay anh hay bình phẩm người khác , nay anh đâu còn thế nữa... khi cạnh em , anh dù muốn cũng đâu có hút thuốc..... Nói những câu này ra - có thể anh hơi nhỏ nhen khi so bì cùng em... Nhưng em phải biết , anh và em đâu còn như cái ngày đầu gặp gỡ mà em luôn có 1 khoảng cách , không thể chia sẻ !
........................................
Anh nhớ em nhiều lắm ! Cho dù từ nay 2 đứa ko còn được gặp nữa anh sẽ mãi nhớ về em và mong em tin anh , những cảm xúc và những lời anh nói với em là thật. Ko như..... mà anh đã từng...
Giả sử 1 ngày nào đó , anh và em gặp lại được nhau......... Không biết có không nữa.... nhưng em biết anh sẽ làm gì ko? Anh sẽ chỉ nhìn em , nhìn em thật lâu để thỏa những ngày tháng chúng ta phải xa nhau dù biết đây chỉ là giả sử...........
Black & White
24-01-2007, 05:54 PM
lần đầu thí anh vít nhựt kí mùh tình kũm nãng mạn đóa nha :rain:........ vít choa ai dzị........ phãi bạn đóa hoh anh......... nhìu khi đọc thí là lạ ta oai....... uhm em bik bài hát nì... kũng lâu lém rùi đóa...... nhưng noái chung kũng bùn..... nghe xong chán dzễ sợ dzị đóa :rain:...........
Mèo Già
24-01-2007, 11:59 PM
Ừm! Bài này rất buồn Thủy Tiên à ! Khi nào thật buồn em nghe bài này sẽ thấy nó hay !.....
Anh hay cãi nhau trên diễn đàn ,nói chuyện cùng em cũng hay cáu nên em thấy lạ cũng phải!........
Black & White
25-01-2007, 12:41 AM
hoh bùn..... em nghe kũng thấy hay mùh anh :rain:.......
hoh phãi lạ dzị..... mùh tại thí anh lập topic vít nhựt kí nên em lạ thoai :hihi:........ anh nì kũng nãng mạn dzữ hoh....... noái chịn dzí em anh káu hùi nào :rain:......em thí anh ngọt dzì đâu á....... nhớ lại đi anh :anhPha:..... noái gì thì noái chứ anh dzẫn tốt dzí TT mùh.... phãi hoh anh :D........
way sang chịn kũa anh......em kũng hơi thắc mắc....... nhưng kó gì ra yahu sau hén..... :rain:...... đọc những dòng nì..... chắc chĩ là mụt chút kãm xúc kũa anh thui...... chứ anh thì... em bik........ :rain:.....
Mèo Già
27-01-2007, 09:09 AM
Anh thì sao? ^^ cũng đúng - chỉ là chút thôi ! Mấy khi có vậy đâu , viết chút đỡ buồn....
Mấy hôm nay- kể từ hôm ấy , chả biết biến đâu nữa ! Ko message , ko email , ko phone..... có lẽ mọi chuyện lớn hơn mức bình thường và cái chuyện trên kia có lẽ xảy ra thât. 14/2 này ! chắc sẽ lại là 1 ngày 14/2 buồn thôi ! Cũng quen rồi ! Chả sao cả !
Dạo này hay ở nhà chả đi đâu cả ! Tính xuống Asahi gặp mấy thằng anh đi uống rượu đỡ buồn. xuống lúc 3 giờ đêm , ngồi chơi lúc chờ Hiệp *** và Tuấn Béo dậy xem 2 ông ấy nhắn gì ! Thì lão Quảng Xì Ke mới sáng sớm đã càu nhàu này nọ ! Bực quá té luôn ko xuống đó nữa ! ANh mới chả em ! Lúc ông ấy thiếu di động mình bán cho có 50 ngàn 1 cái sumsung ( bán như cho ) vậy mà giờ giở giọng vì 170 ngàn ! Nói bình thường ng ta trả cho, nói như chửi ng ta thì thôi nhé ! Nhịn !
Về ! Ngủ ! đang ngủ thì bị gọi dậy ! Xem giờ thì đã 7h tối ! Bà chị ko chịu nấu ăn , kéo đi ăn lẩu trên Phùng Hưng ! Quán gì quên địa chỉ nhưng quán này khác các quán khác là có các món nướng ! Ăn cũng được , uống hơi nhiều ! Có lẽ buồn nên uống nhiều ! may mà vẫn về được và giờ đang ngồi gõ nhật ký !
Như mọi lần thì chả gõ NK bao giờ ! Toàn vô Game chơi ! Đi giết người cho đỡ chán ! Kể cũng khổ thân tụi nó ! Ngày trước chơi PTV thì toàn lùa quái làm tụi nó chết rồi KS khắp server. Giờ chơi Cửu Long, lon ton ra cửa hàng châu , thấy mấy đứa Buff cho 1 hit về làng rồi giết cả Party. Chán rồi lại ra HSB tìm bạch đạo giết ! Giết mãi cũng chán... lại ra nhảy Ạudition. Au giờ chán quá ! Toàn Hack , chán chẳng muốn nhảy !
Chả hiểu sao những lúc nhiều tâm sự hay có chuyện mình lại nghe bài hát này ! Close to you ! Người ta muốn cảm thấy thoải mái hay nghe nhạc ko lời ! Có nghe rồi nhưng ko nuốt đươc. Trước cũng có nghe Rock. Công nhận Rock nghe xong người cảm thấy muốn đập phá ! Đập phá ở đâu thì được nhưng giờ ở nhà mà đập phá ! Bà chị xuống tát cho 1 cái thì kính 1 nơi , răng 1 nơi , mặt 1 nơi......
Nếu gặp lại , chắc phải liên hoan, làm 1 bữa chân gà nướng ở quán Gà Mỹ Miều - Phạm Ngọc Thạch mới được. Rồi đi xem phim nhưng ko ăn kem đâu , suốt ngày rủ đi ăn kem , đã ho , đã lạnh mà cứ làm tội làm tình người ta ! Mà sao nhiều lúc nói ngang thế ko biết ! Đã bảo lạnh thì cứ nói lạnh người ta lấy áo cho mà mặc , hỏi thì bảo ko cần , đi trên xe kêu lạnh. thế mới bực chứ ! Mà chuối nữa ! đang đi tự nhiên bảo anh đi chầm chậm thôi , đừng đi vào chỗ sóc... mình tưởng bả bảo cái yên xe mình nó cứng nên mình nói : " Ừ ! Yên xe chắc hơi cứng , sắp tới anh thay "... ai biết đâu bả buồn đi World Cup. Ko nói rõ ai mà biết được - buồn thì cứ nói buồn ! Sao phải nói ý ! Ai mà biết !
Thỉnh thoảng vẫn thấy ven đường bạn gái che cho bạn trai tè bậy.. và ngược lại mà ! haha ! thôi lên nhà làm điều thuốc đã ! Bà chị mũi thính lắm ! Bà hít được lại có 1 bài ca thì cũng quá tội !http://www.myfirstsight.com/music/wma-files/Carpenter-CloseToYou.wma
Quản lý diễn đàn làm cái gì kỳ vậy ! Sao toàn bon chen thế ! Có để yên cho ng ta viết ko thì bảo ! Bực mình là chiến à nha !
o0ochipvipo0o
29-01-2007, 07:02 PM
Xin lỗi để làm gì? Khi chuyện đã xảy ra rồi ! Ai mà chả có lỗi ! Anh đã nói - em không nghe ! Để giờ , gặp nhau cũng khó... Chuyện này giờ thì ai cũng biết , ai cũng hỏi và cho nó là trò cười. Chẳng buồn giải thích - chỉ thêm mệt. Anh lo cho em lắm ! Anh thì sao cũng đc , nhưng còn em , em là con gái , anh biết em mạnh mẽ , nhưng chuyện 2 đứa có lẽ chẳng bao giờ có thể ở cạnh nhau nữa , em - anh - 2 đứa có chịu nổi ko ?
Coi như cũng là 1 lần vấp ngã , 1 lần sai lầm. Thôi, chẳng sao đâu em ạ ! Nếu từ nay , hoặc anh hoặc em một trong 2 người " không thể gặp đc nhau nữa " thì... em hãy sống , hãy sống tàn nhẫn một chút , đừng như vậy nữa , hãy như anh, thật tàn nhẫn , đừng để ai bắt nạt em. Anh ko thể chịu được những lần em gặp anh - em bực bội , em buồn , em khóc - hỏi không nói... Anh làm sao có thể làm gì giúp em khi ngay chính bản thân em còn phủ nhận em? Em ko tin vào mối quan hệ đang có ! Cho khi đã có nhau - em cũng chỉ coi nó là chốc lát ,em nói đừng quá cố gắng sẽ có lúc nó lụi tàn và lại mang khổ đau thêm.
.......Dù biết anh kok mún nghe lời xin lỗi nhưng tận sâu ở đáy lòng em , em vẫn mún nói " em xin lỗi....xin lỗi anh vì em đã yêu anh để rồi mang đến cho anh biết bao phiền phức " Người ta yêu nhau ở bên nhau đển mang lại hạnh phúc cho nhau còn em bên anh chỉ toàn mang lại những phiền phức , sự mệt mỏi nhưng đó đâu phải điều em mún đến với người em thương , em là con gái......em cũng mún mình ngoan ngoan , cũng mún mình hiền lành , cũng mún mình mang lại sự vui vẻ cho người mình thương......nhưng em là vậy.....dù mún hay kok đó cũng chính là con người của em......em kok suy nghĩ khi quyết định làm jf , cũng chả thèm quan tâm đến hậu quả mà rồi em sẽ nhận được nhưng em kok bao giờ ân hận vế những việc mình đã làm.....anh nói em kok tin vào mối quan hệ giữa anh và em ư ? Sao anh lại nghĩ như vậy ? Chỉ vì em lun hỏi " a y e kok " rối có thêm câu hỏi phủ định ở sau ư ? Vì đó mà anh phủ nhận rằng em kok tin mối quan hệ giữa anh và em ư ? Nếu em kok tin thì liệu chúng ta có như này kok ? Nếu em kok tin liệu em có phải khóc khi anh nói vậy kok ? Nếu kok tin liệu em có phải dậy sớm để tranh thủ onl để xem mail của anh kok ? Nếu kok tin liệu em có phải khóc vì nhớ anh kok ? Nếu kok tin liệu em có thể nói em yêu anh kok ? Em đâu mún như vậy chứ , em đâu mún đẩy mình xa anh đến thế này , em đâu mún mỗi lần anh gặp em nhạn ra sự mệt mỏi nỗi buồn của em kok phải em mún giấu anh nhưng em kok mún mỗi lần mình gặp nhau em lại gục đầu vào vai anh để khóc để than thân trách phận chứ , em kok mún anh nhìn thấy những lúc em quá yếu đuối em kok mún anh lại cố tỏ ra thương hại em , em chỉ mún mỗi khi ta bên nhau thì chỉ có những niềm vui thôi . Em biết anh mệt mỏi vì em nhìu lắm lúc em cũng mún nói rằng anh hãy xa em xa thật xa để chỉ mình em nhớ về anh chỉ 1 mình em với em nhưng em kok thể em kok thể , em kok đủ mạnh mẽ đến như thế đâu anh ạ . Vì em đã quen với việc có anh ở bên nếu mất anh em biết phải làm sao ? Em biết phài làm j` chứ ? Chỉ 1 lần này thôi hãy cho nhau 1 chút phảng lặng anh nhé . Em hứa nó sẽ qua nhanh , em sẽ kok để nó kéo dài quá lâu . Anh hãy tập trung vào học hành em cũng sẽ vậy , em sẽ kok suy nghĩ lung tung nữa em cũng sẽ cố gắng tàn nhẫn thêm như anh nói.......và chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau em cũng kok mún thêm 1 năm nữa để anh ăn socola 1 mình đâu ^^
Mèo Già
29-01-2007, 07:57 PM
hic ! anh hiểu mà ! Nhưng chờ đợi với anh thật sự là 1 sự tra tấn ! Anh ko thể học khi luôn nghĩ về em ! Ko gặp em mấy hôm nay anh cảm thấy thời gian là quá dài cho 1 ngày 24 tiếng ! Anh muốn được gặp em ! Nhìn thấy em ! Cầm tay em ! Ôm chặt lấy em để chúng ta ko phải xa nhau nữa !
Tại sao lại mệt mỏi ! Anh đã bao giờ nói anh mệt mỏi khi bên cạnh em chưa? Em ko thấy khi chúng ta bên nhau luôn vui vẻ hay sao?
Đôi khi anh nghĩ vậy thôi ! Nhưng thật sự , anh tin em , tin vào mối quan hệ chúng ta. Trước đây chưa bao giờ anh nói anh yêu em , anh chỉ ừ khi em hỏi. Nhưng giờ nay , anh biết , anh đã thấy anh đã yêu em , yêu rất nhiêu......
Chút phẳng lặng của em là sao? Tại sao phải chờ đợi khi cả 2 đều muốn gặp ! Em định giết anh trong sự chờ đợi à !
xinh_meo_xinh
01-02-2007, 10:28 AM
^^ Sau kok biết bao nhiu lần hưa hẹn cả mình cùng ra bãi sông Hồng thì hum nay đã bị mình lôi đi bằng được . Lại phải mất 1 vòng để lúc về thì về luôn khỏi phải vòng lại nữa , mình ghét đi cái chỗ vòng đấy vì lần trước đi đến đoạn đấy mình gặp phải lão điên vả lại cái đoạn đấy rất khó đi với 1 đứa tay lái kém như mình . Dù sao thì cũng đã đến chỗ mình mún đến . Vừa đi xuống cái được gọi là lối mòn đi xuống chỗ chết mình mải ba liên thuyên về chiện lần trước đến đây cho anh nghe thì " oạch " trời ạ ! bao nhiu lần có đứa bị ngã vì cho chân vào chỗ trượt đấy rồi mà mình cũng đã chứng kiến nhìu rồi sao hum nay mình vẫn vấp phải cái sai lầm chết người đấy cơ chứ ? đã đau đã bị bẩn quần rồi lại còn bị anh mắng vì tội đi đứng kok chịu để ý làm mình im chẳng dám kêu thêm nữa . đi mải cả chân mới tìm được chỗ đẹp cho 2 đứa ngắm sông , bỗng dưng anh nói " giá mà có ít rượu ở đây cho 2 đứa nhâm nhi thì hay nhỉ " ý kiến cũng kok tồi nhưng mình vẫn sợ cái vụ lần trước đến đây cũng mang rượu đi đang uống thì bị nôn thốc nôn tháo ra do gặp gió , nên khi anh nói thía mình im lảng đi chiện khác ngay . đang nói chiện thì thía 2 thằng bé chăng bít từ chỗ nào chui ra làm mình hơi giật mình 1 chút , hóa ra là 2 thằng nhóc con đi bẻ ngô trộm bị người ta bắt được lên chốn , khổ thân 1 thằng thì không lấy được bắp nào nhưng vì đi cùng với 2 thằng lấy trộm nên cũng bị liên đợi còn 1 thằng thì mới lấy được 1 bắp đã bị tóm cổ rồi , mà lúc đây kok nhớ anh nói j` mà tự dưng mình rủ 2 thằng nhóc kia đi bẻ ngô trộm cùng mình , cũng hay vì lâu lắm rồi mình kok đi bẻ trộm hay hái trộm j` , đang hào hứng tưởng rủ được người đi cùng ai ngờ 2 thằng nhóc quay lại 1 thằng thì " thui em sợ lắm chị đi mà di em kok đi đâu ông già đấy ghê lắm " còn 1 thằng thì " em kok phải là ăn trộm em kok đi đâu ra đấy chẳng may ông ấy bắt được thì khốn " cụt cả hứng chán kok còn biết nói j` ngoài ngồi nghe 2 thằng nhóc con bàn xem làm thế nào để về nhà , 1 thằng thì bảo thôi ra nhận lỗi đi để còn về 1 thằng thì " thôi tao sợ lắm ra đấy ông ý bắt đền 200.000d thì biết lấy đâu ra chứ " mình cả anh ngồi nghe 2 thằng nhóc nói chiện mà cười đau cả bụng đúng là trẻ con vui thật đấy , mình nhớ hồi bé mình cũng từ bị như 2 thằng nhóc này nhưng lần đấy là mình đi hái táo chứ kok phải là bẻ ngô như 2 nhóc này , ngồi nghĩ chán chê 2 thằng đành dẵt nhau ra xin lỗi ông già ghê gớm , mà ông này cũng ghê thật chúng nó đã xin lỗi rồi thì thôi lại còn bắt chúng nó đi tìm trả lại nữa chứ , đến là khổ cho chúng nó chăng hỉu vừa bẻ được bắp ngô bị ông già nói chạy vôi chả biết vứt vào chỗ nào tìm mãi chả thía đâu.........phần về sau số phận của 2 thằng nhóc à mà là 3 mới đúng vì 1 thằng bị ông già đấy tóm mình kok nhìn thấy , kok biết về sau như nào nữa vì mình kok thấy chúng nó mà cũng chả thía tiếng j` nữa , chả lại bầu không gian yên tĩnh cho mình và anh .
Trời ạ ! mang tiếng sông Hồng mà nước ***** thía !
Hix ! Đáy sông toàn cát lại chẳng đục !
Ax ! Không bằng sông Bạch Đằng trong vèo ! Trước anh ra đấy bơi !
Sặc ! Anh biết bơi á ?
Àh không ! Anh lội !
Uh ! Thía mà em tưởng anh biết bơi !Mà thôi anh hát đi !
Bài j`?
Bài j` cũng được ! Bài j` anh hát em cũng thích nghe !
Thật á !
Tưởng bở kìa ! Nịnh tý thôi ! Hát đi !
Uh bài j` nhỉ ! Chỉ có biển mới hỉu thuyền đi đâu về đâu , chỉ có thuyền mới biết........
Thôi thôi ! Bài khác đi anh !
Uh ! Vẻ đẹp của Huế chẳng nơi nào có được......cái j` nữa nhỉ quên rồi , em thuộc kok ?
Sặc ! Em chẳng thuộc bài nào cả đâu ! Mà thôi kok hát nữa !
.....................( phần còn lại thì phải bí mật chỉ có anh và em biết thui à )
xinh_meo_xinh
05-02-2007, 04:37 PM
^^lại thêm 1 lần nữa đi xe kok cẩn thận may là lần này kok bị ngã đau như 2 lần trước nhưng lần này mình đâm vào xe người ta , hoảng qua , chưa bao giờ mình đâm xe vào người khác , chân tay mình luống cuống , mắt thì nhắm tịt vào , mồm thì liên tục nói " xin lỗi " thì bỗng
" em kok sao chứ Hin ? có bị sao kok ?
giật mình ! chỉ có ở nhà mọi người mới gọi mình như thế , à mà nếu có ai thì chỉ có 1 người gọi mình bằng cái tên " Hin " đó nhưng mà lâu rồi mình đâu có gặp người ta , cố gắng lấy hết can đam mở mắt xem ai , trời ạ ! kok dám tin vào mắt mình , là D~ !
" Hin ! em có sao kok ? ơ kìa sao cứ im thế ? sao thế ? "
" à ! kok , em kok sao , thế anh có sao kok ? em xin lỗi , tại em đi kok cẩn thận "
" bít ngay mà , mải nghĩ j` vậy ? "
" kok ! có nghì j` đâu , chỉ là đi kok tập trung thôi mà "
" thế làm sao mà kok tập trung ? à mà anh mời em đi uống nước được kok ? "
" bi giờ hả ? "
" em bận à ? "
" uh thì cũng kok hẳn là bận nhưng.........."
" nhưng sao ? kok mún nói chiện cả anh sao ? anh có chiện mún nói cả em "
" vâng ! thế cũng được "
trời ạ ! bao nhiu con người đi trên con đường đấy sao mình kok đâm phải ai mà lại đâm đúng người mà mình kok nên gặp vậy chứ , cũng lâu rồi mình cả D~ chả còn gặp nhau hay liên lạc j` , mình tưởng cả 2 đều đã có cuộc sống mới và đã quên hết những gì mà mình cả D~ nên quên......
" em nghĩ j` vậy Hin ? "
" dạ ! em......à kok có j` "
" sao vậy ? có chiện j` à ? nói anh nghe xem nào "
" kok mà ! kok có chiện j` đâu , mà anh có làm sao kok ? "
" kok , anh kok sao , em đừng lo , anh kok bắt đền em đâu mà lo "
" mà dạo này em sao rồi ? mọi chiện đều ổn chứ ? "
" vâng ! vẫn vậy thôi "
" uh ! mà sao dạo này nhìn gầy và xương hơn vậy ? "
" đói ăn ^^ "
" chịu khó ăn vào , trông này khó coi quá đi "
" mà anh bao có chiện j` mún nói cả em cơ ? "
" à cũng kok có j` chỉ là lâu kok gặp được em mún đi uống nước cùng em thôi mà , vậy có sao kok ?
" uh ! cũng kok sao nhưng em tưởng anh có chiện j` cần nói "
" thế theo em anh có thể nói chiện j` cần nói cả em ? "
" vd như anh sắp lấy vợ chăng hạn "
" ối ! còn lâu cô ạ ! "
" mà anh đã có bạn gái chưa ? "
" rồi , cũng mới wen 3 tháng và thích nhau đc 2 tuần "
" uh , mừng cho anh , thế chị ý tên j` , có xinh kok ? hum nào cho em gặp đi "
" Trà , Nguyễn Hương Trà "
" anh có iu chị ý kok ? "
"............ sao em lại hỏi vậy ? "
" à em chỉ tò mò thôi mà , kok cần phải trả lời đâu "
" kok "
" sao vậy ? "
" vì anh vẫn chưa quên 1 người "
" ai cơ ? "
" em còn phải hỏi sao ? "
" à , thì phải cố quên đi chứ "
" sao anh có thể quên khi anh còn yêu ? "
" uh thì cũng khá lâu rồi còn j` nữa "
" lâu ư ? "
" vâng , hơn 1 năm rồi còn j` nữa "
" nhưng anh vẫn kok thể quên và hết yêu được "
" anh làm sao thế , cái `j đã quá rồi hãy để nó qua đi đừng khơi lại nữa "
" vậy sao anh còn nhận lời người # làm j` ? "
" kok thể để người ta yêu mình kok được "
" trời ạ ! vậy thì hày yêu hãy quên vì trách nhiệm mình có với người ta đi "
" nhưng anh cũng nói với Trà là anh vẫn chưa quên đc em "
" sặc "
" anh bít như vậy Trà sẽ rất bùn nhưng anh kok thể lừa dối cô ấy rằng anh yêu cô ấy hết lòng được "
" nhưng anh cũng kok thể nói là anh kok thể quên em vì anh yeu^ em nhìu hơn yêu Trà được "
" nhưng cô ấy chấp nhận "
" nhưng giờ anh kok quên em vẫn yêu em thì sao chứ ? em đâu còn yêu anh , em đã yêu người khác rồi , anh cũng biết vậy cơ mà ? "
" anh biết , em yêu người ta nhưng liệu em có chắc chắn người ta yêu em kok ? "
" em......"
" em kok chắc chắn người ta yêu em ? "
" thôi em về đây , chào anh ! "
" anh nói đúng điều bấy lâu em đang nghĩ phải kok ? "
" kok "
" vậy sao em lại lảng tránh ? "
" em........."
" em làm sao ? "
" em yêu ngươi đấy ! "
" nhưng nó kok đủ để giữ 2 người bên nhau , em thôi đi , đừng đi qua xa , anh kok mún thấy em lại phải khóc thêm nữa "
phải chăng D~ nói đúng điều mình nghĩ sao ? mình yêu anh , càng ngày càng thêm yêu nhưng nhìu lúc mình lại sợ , sợ anh kok yêu mình , anh sẽ quên mình khi rời xa , anh chưa bao giờ nói " anh yêu em " chỉ khi nào mình hỏi " anh có yêu em kok ? " anh chỉ đáp " yêu " mình biết khi yêu kok nhất thiết phải nói lời yêu nhưng sao mình vẫn mong anh nói " anh yêu em "
" đó là chiện của em chứ kok phải của anh , em mong anh kok can dự vào chiện riêng của em "
" nhưng anh........"
" em cũng sẽ kok bao giờ phải khóc vì dù thế nào đi nữa thì người ấy cũng sẽ kok bao giờ làm em phải khóc , em tin là như vậy , nên anh kok phải lo cho em , anh hãy lo cho mình trước đi , đừng làm người khác phải bùn về mình thêm nữa , giờ em phải đi "
" em kok thể ngồi thêm 1 chút nữa sao ? "
" xin lỗi ! kok thể , khi khác gặp "
xinh_meo_xinh
08-02-2007, 07:01 AM
Hum nay sinh nhật ba con chúc ba ngày càng mạnh khoẻ công việc ngày 1 suôn sẻ mọi chiện như ý và con chúc ba và mẹ sẽ mãi mãi hạnh phúc !
Ba ơi ! Kok biết từ bao giờ rồi mà con kok được xà vào lòng ba nữa nhỉ ? Chắc phải lâu lắm rồi ba nhỉ ? Con nhớ lắm ! Con nhớ lần đầu tiên khi con được ba ôm vào lòng cái cảm giác đó sẽ mãi trong con , ba nhớ kok ? Lúc ấy con đang chơi cả dì Huệ thì bỗng có 1 người đàn ông đến bên con , cầm lấy tay con thật chặt khiến con khóc ré lên và chạy ra chỗ dì Huệ nhưng dì Huệ lại đẩy con ra với 1 người con kok quen mà lại còn nói đó là " ba của con " từ trước con luôn được biết ba nhìn ba qua những bức ảnh ba gửi về cho mẹ , con kok tin người đàn ông đứng trước mặt con lúc bấy giờ là ba của con vì thế mà con cứ khóc kok sao dì Huệ và ba giỗ được cho đến khi mẹ đi làm về , mẹ đến bên ba ôm ba , con ngạc nhiên và con cũng kok còn khóc trước hành động lạ lùng của mẹ , mẹ ôm ba mẹ khóc và con thấy lúc đó ba cũng khóc , con kok hiểu gì cả , con chờ mẹ cho con 1 câu trả lời và rồi câu trả lời của mẹ cũng giống của dì Huệ " đó là ba con đó ra ôm cổ ba đi con " , con vẫn kok thể tin , con im lặng trong suốt cả buổi tối mặc dù hôm đó la buổi tối con nhìn thấy mọi người đến nhà mình đông và vui đến vậy và con cũng nhận được rất nhìu quà do ba mang về nhưng những gì con đáp lại cho ba là cái bộ mẹt bướng bỉnh . Tối hôm ấy con sang ngủ với bà ngoại vì ba cả mẹ phải lên tàu về quê thăm họ hàng ( con thía bà ngoại bảo thế ) ba cả mẹ đi 3 hôm trong 3 hôm đó ngày nào con đi học mọi người cũng hỏi " ba con đi nước ngoài về rồi à ? sướng nhất con nghe !" lúc đó con chỉ im lặng kệ cho mọi người nói j` vì con kok quan tâm con kok tin đó la ba của con , sáng đi học đã vậy tối về bà ngoại lại nói về ba nên lúc nào hình ảnh của ba cũng trong đầu óc con khiến con càng khó tin người ba mà mình luôn mong mỏi lại xuất hiện trước măt con 1 cách bất ngờ và ngạc nhiên đến thế . Ba mẹ từ quê ra thấy vậy con mừng lắm chỉ mún chạy ra ngay nhưng kok hỉu sao lúc bấy giờ con chỉ ngồi im ăn xong bát con rồi chạy đi chơi kệ mọi người nói j` , lúc đó mẹ tức quá lên đã đánh con , đó là lần đầu tiên mẹ đánh con , con nghĩ là do ba , tại ba mà mẹ đã đánh con , con quay lại hét vào ba " cháu ghét bác , bác kok phải là ba cháu nếu là ba ba sẽ kok bao giờ bảo mẹ đánh cháu " rồi con chạy thục mạng ra ngoài , con kok biết con đã đi đâu nữa trời gần tối mà lại đang lạnh , chân mỏi con kok thể bước thêm nữa con ngồi bên 1 cái cột điện và khóc , và ba xuất hiện ba bế con lên vai đi về mặc cho con có gào thét cắt vào vai ba đau thế nào ba cũng kok để con xuống , quá mệt với việc chạy ra khỏi nha va khóc con ngủ gui trên vai ba lúc nào kok hay , sáng hôm sau mẹ xin nghỉ làm để cả nha đi công viên , con chả hứng thứ j` mẹ giận lắm nhưng kok mắng con giống như mọi khi con bướng bỉnh còn ba , ba cố làm cho con cười , nhưng mãi kok được suốt cả buổi đi chơi con kok cười kok nói chỉ im lặng và làm theo những gì mẹ nói , ba bùn , con nhìn thấy điều đó trên gương mặt của ba nhưng con......nhưng đến khi ba mẹ cùng hát bài hát mà trước đây ba mẹ cùng hát con bật cười , cười như lắc lẻ và không khí gia đình thay đổi , sau khi đi công việ gia đình mình kok về nhà ngay mà con còn được ba cho ra Bờ Hồ ăn kem , khi ba vào mua kem con đã nói " ba ơi mua cho con 2 cái nhé " đó là lần đầu tiên con gọi ba , ba quay lại cười con xấu hổ quay đi kok dám nhìn ba và con thấy mẹ cười xinh quá . Từ hôm đó lúc nào con cũng quấn lấy ba , đi học cũng đòi ba đưa đi dù đường đến chỗ ba làm và trg` con học là ngược đường nhưng ba vẫn đưa con đi , 4 tuổi con đã biết tự xúc cơm nhưng từ khi ba về con dòi ba xúc cơm , đi đâu cả ba con cũng đòi ba cõng vì ba có cái lưng ốm và mềm mại lắm ba biết kok ? Nhưng rồi thời gian trôi qua , con lớn lên con kok còn nhưng trước , con thay đổi , thay đổi mà có lẽ ba kok tin rằng đó là con gái của ba nữa , ba bùn và ba đã có lần khóc vì sự thay đổi qua nhanh của con , con biết vậy nhưng con đã kok những làm ba vui lên con lại càng làm ba bùn thêm , giờ đây con biết rằng ba sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho con nhưng con vẫn luôn hy vọng rằng có 1 ngày nào đó con lại được ba ôm vào lòng ! Con yêu ba và con xin lỗi ba !
con gái hư của ba !
xinh_meo_xinh
09-02-2007, 06:39 PM
http://i32.photobucket.com/albums/d10/phuonganhchanhchua/lovely/g1.jpg
^^công nhận dạo này mình rủ rê anh đi nhìu ghê nào thì đi loanh quanh dạo phố nào thì ra bãi sông Hồng rồi thì đến bến HQ nữa chứ mà mỗi khi như vậy là mình thấy rất vui và cười rất nhìu , mà vui nhất có lẽ là hum 2 đứa đến bến HQ chơi hum đấy mình định mua pháo bông nhưng kok mua được đang chán thì anh bảo mua kem ra đấy 2 đứa ăn nhưng vừa ăn kem ở Lò Đúc xong giờ lại ăn kem típ mà trời thì đâu có phải làm ấm áp j` đâu lạnh chết đi được , trời ơi sao lại có thể lạnh đến thế cơ chứ , cái cảm giác khi đưa miếng kem lạnh buột vào miệng thật là lạ và cũng thật đặc biệt và khi anh choàng tay ôm mình , " ôi " mình thấy ấm chứ chả thía lạnh tẹo nào cả , cái hộp kem mà 2 đứa kok ăn hết thế mà anh to mồm ăn 1 mình cơ đấy .
.................................................. .........
^^ hum qua mình bùn , phải nói là rất bùn mình mún khóc nhưng nước mắt mình dường như kok còn để cho mình khóc nữa , mình mún dựa vào anh tìm 1 chút j` đó an ủi nhưng cái mình thấy ổ anh là gì ? anh làm mình bực , từ khi wen nhau anh chưa bao giờ làm mình bực cả mà nếu có thì cũng chỉ là mình giả vờ thôi nhưng lần này thì mình bực thiệt , bực cái thái độ quá thờ ơ của anh dành cho mình có thể anh như vậy là điều bt vì mọi khi anh vẫn vậy nhưng khi mình bùn như vậy thì quả là :meo: khỏi phải nói luôn mà cũng chăng còn j` để nói luôn ^^
.................................................. ...........
^^ hum nay thía anh cười vui ghê dù trong lòng đang có bão , chưa bao giờ mình thía anh cười như vậy , mình thích nhìn anh cười như vậy mà dạo này mình rất hay nhìn anh cũng chả hỉu sao lại thế nữa chỉ là mình mún nhìn anh thật lâu và thật nhìu , mà hum nay cứ tưởng ra dỗi mình kok thèm ăn ai ngờ lại đi ăn đã vậy còn mua cơm rang cùng ăn cả mình nữa chứ sao mà iu thía kok biết nữa ^^
xinh_meo_xinh
11-02-2007, 04:37 AM
^^ hum nay mình rủ mí người cùng mình đi ra bãi sông Hồng nhưng chả có ai thèm đi cả mình đã bùn lại càng bùn hơn , thôi thì kok ai đi cùng thì mình đi 1 mình sợ j` chứ ( nói vậy chứ sợ chết đi được) bắt xe buýt đi lên tận bến Long Biên xa thì cứ gọi là xa ơi là xa . Mệt mún đứt hơi khi mình phải đi bộ " ôi " thật là may có 1 chị đang đi 1 mình như mí lần trước mình nhỏ nhẹ
" chị ơi ! cho em đi nhờ ra giữa cầu đc kok ạ ? "
" uh ! lên nhanh em "
" ôi ! chị đáng yêu ghê "
" em ra đấy làm j`? "
" chơi thôi chị ạ "
" có j` chơi ở đấy ? "
" nhìu lắm nếu mình mún chơi "
" uh ! em vui ghê "
" đâu có ạ ! thôi đến rồi chị cho em xuống đây được rồi ạ "
" uh ! thế chơi vui nghe em "
" vâng ! cảm ưn chị nhìu nhìu "
............................
lần này mình đi cũng lại vấp phải sai lầm của lần trước , lần này chả ai đỡ mình cả đau quá là đau luôn . " trời " hum nay ở đây đẹp ghê , " eo" thích kok chịu được , mình viết tên mình và anh trên cát rồi lồng vào trái tim " đẹp " mình thấy thế . lại lòng vòng đi ra bãi ngô ( hum nay chả thía thằng nhóc nào ra bẻ ngô trộm kok thì mình cũng tham gia luôn ) đang đi trong đám cây ngô mình nghe thây tiếng ai nói sau lưng , giật mình quay lại " trời ạ " 1 người hình như đang thất tình ngồi khóc trong đấy mà lại còn là con trai nữa chứ hết nói luôn .
" này em ! "
" anh gọi tui à ? "
" uh ! em đi 1 mình à ? "
" uh ! sao hả ? "
" à kok anh chỉ hỏi vậy thôi , anh cũng đi 1 mình , em nói chiện cả anh dc kok ? "
" anh nghĩ j` thế hả ? "
" kok anh chỉ đang bùn và mún nói chiện nhg kok có ai nói chiện cả anh nên anh mún em nói chiện cả anh "
" điên..................."
sặc ! gặp phải lão điên ! sợ quá đi ! thui đi ra chỗ hum nọ mình cả anh ngồi , nhớ anh quá , mún hun vào má a mà kok mún cắn vào má anh cơ..................
" hóa ra em chưa về à ? "
" uh ! mà thui đi về đây , bibibi "
" đừng đi mà "
" hĩ anh bị lão à ? "
....khóc......
" sặc ! sao khóc vậy anh ? "
..................
" thôi nào ! có j` thì anh nói đi "
" em chịu nói chiện cả anh rồi à "
".....sặc anh bảo anh mún nói chiện mà chiện j` nào "
" anh vừa chia tay bạn gái , bọn anh yêu nhau 3 năm rồi đang định đi đến........thì cô ấy nói mún chia tay "
" ly do chị ấy đưa ra để chia tay anh là ? "
" cô ấy nói anh kok cho cô ấy không gian riêng "
" sao lại thế kok hỉu "
" cô ấy đi đâu làm j` anh cũng biết và đi cùng ma nhìu khi đi cả toàn con gái mình anh là con trai "
" trời ! thế chị ấy chịu nổi 3 năm em thía siêu quá à ! "
" ý em là sao ? "
" chả sao cả , chị ý có cuộc sống riêng bạn bè riêng mà lúc nào anh cũng đi cùng, ai chịu nổi cơ chứ ! "
" nhưng anh chỉ mún được bên cô ấy quan tâm cô ấy thôi mà "
" thiếu `j cách để quan tâm cơ chứ , kok nhất thiết làm vậy "
" thế em có bạn trai chưa ? "
" rồi "
" bạn trai em quan tâm đến em thía nào ? "
" anh ý lạnh lùng lắm vả lại anh ý cho em kok chỉ lá sự quan tâm thông thường mà còn có cả sự chia sẻ và luôn lo lắng cho em "
" nói rõ được kok ? "
" hix khó nói lắm , mà anh cũng đừng bùn nữa , đi dạo cùng em "
trông anh chàng nào cũng kok đến nỗi nào sao chỉ vì 1 đứa con gái mà chiu ra bãi sông này để khóc nhỉ ? nói chiện nhìu cả H ( tên anh ý ) mình thía anh cũng vui tính nhưng hơi kỹ tính và cẩn thận , mình kok thích nhưng người cẩn thận vì tính mính ẩu noi wen thía ngưới ta cẩn thận ghét ^^
" mà này em chưa nói cho anh biết vì sao em lại ra đây 1 mình , em kok sợ à ? "
" à....em......cũng hơi sợ tý thôi "
" em kok mún nói à ? "
" vâng "
" ah !em có hay ra đây kok ? "
" mí lần rồi ạ , lần gần đây nhứt là em đi cùng bạn trai , hum đấy nhìn đẹp hơn này nhìu "
" này em thích cỏ lau kok , anh lây cho em cắm để bàn nghe "
" cảm ưn "
...............
" thôi em về đây "
" anh đưa em về để cảm ưn em vì đã nói chiện cả anh "
" thôi kok cần đâu ạ em tự về được mà "
" kok đê| anh đưa về "
........
cứ tưởng có xe đèo mình về luôn ai ngờ đi bộ ra tận chợ LB , ặc , chờ H lấy xe mình gặp 1 bà cũng đang chờ lấy xe , bà ý tỏ ra rất thích chỗ cỏ lau trên tay mình , mình tặng luôn cho bà ý dù sao thì mình cũng...........
" anh kok phiền nếu em tặng bác chỗ cỏ lau này chứ "
" nó là của em , em tặng ai cho ai là quyền của em mà "
" uh bác cảm ưn 2 đứa nghe "
" vâng kok có j` ạ "
..................................
vậy là mình kok được ở 1 mình mà lại đi cùng và nói chiện cả người mới wen thía có bùn kok chứ , tự dưng nhớ anh quá đi !
@ anh à ! anh nói vậy em kok giận thì thôi sao anh lại quay ra dỗi em ? đừng dỗi em nữa mình kok còn nhìu t/g bên nhau nữa mà *_*
Mèo Già
14-02-2007, 08:10 AM
Valentine - mỗi đứa một nơi ! Hẹn em ra tết ta làm Valentine lại nhé ! Lúc đó anh sẽ cho em ăn chán Chocolate luôn ! Chúng ta sẽ đi đến những nơi mà em thích... ăn kem quán ông già , chân gà mỹ miều , xem phim , bờ sông Hồng......
Nói để cho vui chứ thật sự hôm nay nhìn ng ta ai cũng có đôi anh nhớ em nhiều lắm ! Mong có em ở đây - được ôm em, hôn em ! Cố lên em ! Mọi chuyện sẽ qua ! Và sẽ lại như bình thường thôi !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.