PDA

Xem đầy đủ chức năng : ] Mênh mông lòng [



tea_young
23-01-2007, 02:11 AM
Buồn . Suy nghĩ . Nhiều . Nửa đêm nôn thốc nôn tháo , nôn hết thuốc lại thốc vào từng ấy thuốc . Hai mươi lăm ngày nữa , ngậm ngùi chờ .

Tò mò muốn biết , nếu chết đi thì sẽ ntn ?



Mênh mông , lòng .

Vo Hinh Lang Tu
23-01-2007, 05:49 AM
Chai rượu đã cạn quá nửa...hắn thấy đầu óc xoay xoay...chao đảo ! Hắn đứng dậy...cố giữ bước đi thật thẳng ,thật ngay ngắn...chậm chạp tiến đến cô chủ quá...trả tiền !Cô chủ quán ,nhìn hắn mĩm cười :_Xỉn rùi ha?
Hắn chỉ trả lời cô bặng một nụ cười ,thật "rộng rãi"
Hắn có một cố tật ,hể uống say,là hắn cười...cười một mình !Nhưng cũng có khi,uống say ,hắn lại khóc ! Đó là những lúc ,hắn có tâm sự ! Bởi vậy ,những lúc gần đây,hắn không dám để mình say !
Hắn...hôm nay say ,không biết nên cười hay khóc !
Người ơi,xin hảy cho hắn đc ở bên........!

tea_young
24-01-2007, 12:07 AM
Lại nữa , thuốc ngậm đắng miệng . Nhớ vô cùng , giá như được gặp nhỉ , lại giọng cười , lại tiếng nói , thích quá :D


Đừng say nữa , hâm đơ !!

À , mênh mông ][ lòng ][

Bé Điệu
24-01-2007, 04:15 AM
Rối tung...Mâu thuẫn nhiều quá...

...Mệt mỏi quá...Ko vứt bỏ được....Ko tìm kiếm được....

Uh...Mênh mông lòng...:)

tea_young
26-01-2007, 12:14 AM
Ngấm café . Rượu . Nhạc nhẽo . Tình yêu . Bình yên .

Bất ngờ sáng dậy và nghĩ về n~ j` vừa xảy ra , đang đánh mất quá nhiều thứ của Ngọc ngày xưa . Trong cơn say vẫn ngậm riêng cho lòng mình một nỗi lòng - có bao giờ con người ta sống ko cần 1 tấm lòng ?

Vo Hinh Lang Tu
26-01-2007, 04:51 AM
Hắn...hôm nay say ,không biết nên cười hay khóc ! cái cảm giác lạnh buốt giá...rồi đc một chén rượu như một con người cô đơn lạc lõng giữa một xa mạc toàn nắng gió và cát như tìm đc một ngụm nước tưới mát cho cái cổ họng khô cằn...Không biết bao lâu rồi hằn mới say như hôm qua...ko biết bao lâu rồi hắn mới đc chao đảo đc đi những bước đi loạng choạng...có phải hắn đang tập dần cho quen cái cảm giác đó tập huần để còn chiến đấu chống lại những thằng sâu rượu trong sinh nhật của hắn sắp tới...KO biêt bao lần say hắn thề từ nay sẽ bỏ rượu....nhưng hắn ko thể thực hiện đc nhất là bỏ rượu trong cái mùa đông giá rét của thủ đô gió ngàn cơ chứ...1 ngụm rượu cũng làm hắn ấm lên cũng làm hắn với đi giá buốt trong lòng và trên da thịt của hắn... Hắn say....say theo đúng nghĩa của một con sâu rượu...giờ hắn uống ko phải để thưởng thức mà uống để cho quên cái cảm giác lạnh giá này đi...!

tiếng cười làm rách toạch đêm !
.... chén đắng cay cứ uống hoài chẳng bao giờ cạn

...rượi ư ....! ta chìm trong mem ư !
để làm gì khi chẳng còn cái cảm giác của ngày xưa
uống chỉ làm đắng thêm , chỉ làm cay thêm, và chỉ làm tủi hờn cho cái kiếp ta

. một đời lảo đảo ! uống cũng thế mà chẳng uống thì cũng thế
ta đã chìm vào cơn say lớn của thế gian này

nhiều khi tự hỏi nước lã thì có khác gì rượi chứ ... sao cứ buồn vui vẫn chỉ là mình rượi mà thôi !
đơn giản qua nhỉ ... rượi càng uống càng nóng , nước càng uống càng lạnh chứ sao

^>^ thêm một chút thì có sao khi mà càng uống lại càng vào
cái buồn cưới nhất của ta và cũng như cả của con người là :
-có trí nhớ , có ký ức ... để rồi cứ nhớ ta lại đau ...
chỉ có mem làm ta quên hết thực tại thôi
..
thêm một đêm lảo đảo nữa thì có gì chứ
..... thôi mặc ! uống !

tea_young
26-01-2007, 07:30 PM
Đắng ,

Chẳng biết viết j` , ngày dài âm thầm - ko xáo trộn .

Ngọt Ngào - Man Trá
26-01-2007, 09:32 PM
:) có đấy xáo trộn đấy em à và thậm chí là nhiều chứ :)

Hì nghĩ gì thế em??Nghĩ bi quan và tiêu cực à??Lại cái kiểu suy nghĩ vớ vẩn về người khác rùi....Bỏ ngay đi nhé ko giận liền một tháng đó :)

tea_young
28-01-2007, 03:16 AM
Ngậm ,

Lần đầu tiên tự làm mình đau nhiều như thế .

Vo Hinh Lang Tu
28-01-2007, 11:14 PM
Đau, khóc.!
Đã 2 ngày rôi sao ta ko quên đc những lời nói đó...
Đã 2 ngày rồi sao ta không dừng suy nghĩ....
Đã 2 ngày ta vẫn ko hiểu vì sao em lại làm như vậy...
Đã 2 ngày rồi ta không gặp và nói chuyện với em...
Đã 2 ngày rồi những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi trên khuôn mặt chai sạn của ta....
Đã 2 ngày....

tea_young
29-01-2007, 01:58 AM
Thật .

Thịt rời rạc da , da rời rạc thịt , môi rời rạc môi , tim rời rạc tim , anh rời rạc em , em rời rạc anh , ta rời rạc nhau . Đau thật .

tea_young
02-02-2007, 09:13 PM
Muốn cắn quá . Muốn đâm chém như Chí Phèo :(

217
08-02-2007, 12:20 AM
Anh í hơn em 3tuổi , và sắp 18tuổi . Anh í tên là Hoà , Quang Hoà . Em thường gọi anh í là Xi, anh Xi [ Oánh Giày ]. Anh í hay cười với em , hay nói những câu ngốc đến lạ , hay biểu lộ cảm xúc bằng từ “ Oạch ” , hay nhảy Aud và lần nào cũng nhường em Win cho đỡ fí thẻ X2Exp , hay ko Reply mỗi khi em PM , hay thích chứng tỏ mình là manly .. Anh í rất đáng yêu .


...



Em rất ghét anh í . Thật đấy . Anh í hay vặn nhỏ loa PC của em ở quán net , anh í hay nhìn em rồi cười một cách rất khó hiểu , anh í hay hỏi những câu ngớ ngẩn , anh í hay cởi trần mỗi khi đá bóng và [ hình như là thấy em ] mang áo vào lại ngay sau đó . Anh í rất kiêu . Em ghét anh í .


...



Em thích anh í . [ Thích nhiều – Thích ít – Thích tí tẹo ]. Anh í bị lũ bạn em zỡn , dù rất xấu hổ , nhưng anh í vẫn cười . Anh í cao , em chẳng biết cao bao nhiêu nữa, cứ thấy cao ơi là cao >.<, cao hơn em 1 cái đầu cơ !. Anh í đi một đôi dép xỏ ngón , màu đen . Anh í hay chải gel theo một cách kì quặc . Anh í hay đập đập keyboard mỗi khi bị Diz mạng . Anh í hay bảo người nhà đèo đi học , hoặc đi bộ , hoặc được chở . [ Em đoán là anh í còn lười hơn cả em ] . Anh í hay cười hihi . Anh í hay bảo em xấu tính . Anh í gọi em là Thí , ko gọi là Ngọc .

Oày , em thích anh í .

..


Cơ mà thế này , tình hình là em chẳng biết như thế nào đâu , em ít Ol ở nhà , hay đi nhảy Auditon hơn . Em thích đi dép xỏ ngón . Em thích được người khác đèo đi học . Em cười hihi . Em hay nói “Oạch” , em tập cách cười khi người ta làm mình xấu hổ , em tập xà – em muốn cao lên, ko 1m66 nữa , mà là 1m70 , 1m75 .


..


Cứ như em đang thay đổi vì anh í í .. Kì quá , kì quá .

Em ghét anh í . Em thích anh í . Xí hổ quá đi , ngộ quá đi .. Cơ mà em chẳng nói cho anh í biết đâu , em giữ cho mình em thôi , em sợ anh í biết rồi - lại lăn quay ra ngã cái “Oạch” và cười Hihi mất thôi :(

Vo Hinh Lang Tu
08-02-2007, 05:49 AM
Where did you sleep last night....Là tâm trạng của mình tối hôm qua... Bạn sẽ ngủ ở đau trên con đường dài phía trước????
My girl, my girl, don't lie to me,
Tell me where did you sleep last night.
In the pines, in the pines,
Where the sun don't ever shine.
I would shiver the whole night through"
Lời ca của anh chàng đang tuyệt vọng đang mất đi những gì ? Người mình yêu hay là cả cái niềm tin vào cuôc sống ....Rồi lờ mờ đi tìm líu kéo nó lại trong cuộc sống hay lại phải chìm trong ma tuý , rượu .. mới thấy lại được chính mình
"In the pines, in the pines,
Where the sun don't ever shine.
I would shiver the whole night through
Her husband, was a hard working man,
Just about a mile from here.
His head was found in a driving wheel,
But his body never was found."
Trong bóng đêm , trong hư vô đi tìm lại , tìm em , em ở đâu ? Em đã lừa tôi? Tôi là 1 thằng không tốt , không ra gì , không nghề nghiệp ..... chỉ là 1 thằng sinh viên nghèo ..........Tôi ở lại đây 1 mình trong sự cô đơn . 1 mình trong bóng tối , run rẩy yếu đuối ,.....tuyệt vọng. Tôi đã hy vong tìm lại được em nhưng đó chỉ là 1 hy vọng mong manh , và sự thật là em chẳng bao giờ về..........
Nghe "Where ..." tôi lại có cảm giác như vậy , mà thực sự là đã rơi vào tình cảnh như thế , "Where .." đã gắn bó và sẽ đi với tôi ..................... Với Kurt mặc dù đây cũng chỉ là bản cover lại ,nhưng tôi coi đây 1 là tác phẩm của Nir hoàn toàn. Kurt luôn coi trọng ban nhạc mà mình thần tượng . Cũng như những thằng nghe Rock luôn rạch ròi giữa "YÊU" và "GHÉT" ................

tea_young
08-02-2007, 06:21 AM
Kurt à :) Anh í ko là thiên tài , càng ko đúng khi anh í là Huyền Thoại .. Anh í là Guitarist tuyệt vời , một giọng ca tuyệt vời . Thế thôi :) Lại Grunge rồi đấy há anh :) Ngấm nhỉ :)

tea_young
11-02-2007, 06:45 AM
Ho rồi , đau rồi , đắng miệng rồi :so_funny: Đời lắm cục nợ :so_funny:

*[£iµ £i€]*
11-02-2007, 07:12 AM
Sao ngậm hoài à....mênh mông lòng hoài dzậy kưng :hihi:
thuốc.....cũng từng trải cảm giác đó....và giờ....vẫn đang phải trải nghiệm cảm giác đó..
sao sợ thuốc vậy chứ....
trước thì bao nhiêu cũng uống tốt.....nhưng giờ....cứ nhìn thấy thuốc là muốn ói thôi à..
vậy là chỉ còn 3 cuộc nữa thôi.....coi như ta đã được sống...
coi như tử thần chưa đến gặp ta :so_funny:
vẫn còn duyên trên đời mà.....chắc ông trời cũng hok bất công đến nỗi...
khi một người như mình lại ra đi sớm vậy :D

tea_young
13-02-2007, 11:16 PM
Nhiều gió. nhiều tình lênh đênh .



Buổi sáng có ánh mắt u uẩn nhìn lên hàng cây
Mặt trời còn lạnh
em đi trong sương sớm
tóc buồn không bay




Trời thành phố đầy mây
tóc em mềm như lá cỏ
có bài hát yêu đương vẳng từ hiên nhà ai
vẫn còn đóng cửa
ôi bài hát của chúng mình
làm em nhớ anh



Có gì mắc cỡ khi nói rằng em nhớ anh
em nói với bầu trời đầy mây
với những chiếc lá co ro trên cây chờ mong nắng ấm
em nói với bờ cỏ hiền lành
và con chim đơn độc
rằng
chẳng biết bây giờ anh ở đâu



Trời thành phố đầy mây
quanh em mùa thu sóng sánh
quanh em đầy ắp bóng hình anh
nụ cười mùa hè và những tia nắng ấm
em đang bơi trong nỗi nhớ của mình



Em bơi trong bầu trời có anh
bài hát yêu đương ngân vang trong gió
có gì đâu mà mắc cỡ
khi nói rằng nhớ anh



Có gì đâu phải ngại ngùng
khi được khoe khoang hạnh phúc
trời thành phố đầy mây
tình yêu căng lồng ngực
em biết gửi nơi nào
nỗi nhớ của em



[ Khánh Chi ]

tea_young
15-02-2007, 06:32 AM
Đung đưa chân ngắm mảnh trời hồn nhiên ,
Em thẹn mình hoà anh vào lá cỏ ,
Giấu giếm mình chi ,
Tàn thương nhớ ..
Tình hồn nhiên ,
Thả đời tự do .


Ngọc - 15/2/07

15 ơi , trôi dại khờ cùng em :]


Anh này ,ép em quá nhé :] Ép fải nói ra hết hết hết cơ đấy :[[ Hư quá :[ Mai giao thừa zồi , em ko cầm máy đâu :[ Ngu jì cho anh quản lý , anh nhể :P

tea_young
16-02-2007, 06:44 AM
NÀY ANH
Này anh , nắng vừa hết đông
Này anh , nghe gió đứng trông người về
Này anh , gởi chút đam mê
Này anh , ra hứng tình về trên tay
Này anh , nỗi nhớ biết bay ?
Này anh , em gửi , chút say ..đừng về..



Này anh , anh Thắng . Cho em gửi chút say nhé , một chút thôi . Say này :huglove: , say này :huglove:
Giao thừa , còn 4h đồng hồ nữa , và em yêu anh tha thiết .

tea_young
17-02-2007, 10:31 PM
Cuối cùng thì bỏ đi cũng là một cách giải quyết .

tea_young
18-02-2007, 10:34 AM
Ôi ôi , nhỉ .

Người ta đòi đánh em , đòi giết em , đòi yêu em kìa :so_funny: Ôi ôi , nhỉ .