Xem đầy đủ chức năng : Chiều Nắng Vỡ !
sontungbg
22-01-2007, 12:35 PM
Anh Lang Thang Đi Giữa Những Bộn Bề !
Tìm Hoài Niệm Trong Bao Miền Ký Ức
Trái Tim Anh Dẫu Giờ Đây Vẫn Thức
Nhưng Nghẹn Lời Như Đã Chết Trăm Năm
Nắng Phai Dần Thu Đã Chớm Sang Đông !
Cơn Gió Nhẹ Thổi Tung Ngàn Lá Vỡ
Nước Chảy Mây Trôi Vô Tình Có Nhớ ?
Vắng Mặt Trời Đêm Có Thấy Cô Đơn ?
Khi xa Em Anh Nhớ Vạn Lần Hơn
Và Anh Biết Trái Tim Mình Không Dối
Kẻ Mờ Mắt lạng Mình Trong Đêm Tối
Có Lẽ Nào Không Nhận Thấy Bình Minh
Anh Ngây Ngô Không Hiểu Nổi Chính Mình ?
Lòng Cay Đắng Khi Biết Là Không Thể
Yêu Rồi Xa Dứt Lòng Đâu Phải Dễ ?
Những Nghẹn Lời Như Đã Chết Trăm Năm !
Lời Yêu Xưa Giờ Đã Quá Xa Xăm !
Lâu Đài Cát Xây Nên Rồi Chợt Vỡ
Những Hồi Ức Ngập Ngừng Trong Hơi Thở
Men Rượu Nồng Chua Chát Đến Cô Đơn...!
*_* Sơn Tùng *_*
hà tử nguyệt
23-01-2007, 04:11 AM
Chiều buông xuống trên con đường heo hút
Gió miên man thổi rơi ánh chiều tà
Ngã ba đường một mình anh lẽ bước
Lối đi nào in đậm dấu em qua
Tình ca buồn thưở ấy lại vang lên
Nghe tê tái những ngày xưa òa vỡ
EM đã đến cho đời anh lầm lỡ
Một chữ tình đã trót phải đa mang
Giữa muôn trùng nghe dậy sóng yêu thương
Anh tìm mãi một người trong nỗi nhớ
Trong nước mắt từng đêm về buốt lạnh
Tận đấy lòng anh chẳng thể quên em
pinky_st
26-01-2007, 03:28 AM
Chiều nào ta cũng nhặt nắng về thương xót
Ghép lại lời dang dở của tháng năm
Mảnh này là dấu ấn của viếng thăm
Mảnh kia bỗng vụn như lời hẹn ước
Gió mùa sang lãi nụ cười mùa được
Khác với mọi người ta chẳng giữ trên môi
Ta để dành như một thứ hồi môn
Và để thế không một lời giải thích
.....Chỉ vì mong manh nên trong chiều tĩnh mịch
Nắng vỡ vụn rời - gãy nửa nụ cười đêm
Bỗng choàng tỉnh trong những dịu êm
Xa vắng quá một mùa......nắng vỡ
Đa Tình
26-01-2007, 05:08 AM
Chiều nắng vỡ xác bay bay khắp chốn
Một chút hồng đã rớt xuống tay anh
Phải không em tình đã hóa màu xanh
Vụn vỡ cũ....đã hết rồi em hỡi......
....................
pinky_st
29-01-2007, 05:57 AM
Bỗng giật mình thì ra chiều nắng vỡ
Để con đường rớm máu thấm bàn chân
Ai vội vàng gop nhặt mảnh phân vân
Để vô ý xước đầy bàn tay lạnh
Tình yêu hôm qua thẫn thờ qua chóng vánh
Màu xanh nụ cười , phán chiếu bóng đau thương
Hay tại nắng nghiêng nên vỡ vụn giữa đường
Nên không tả đúng cái màu đâu đớn ấy
Ta đi qua cuộc đời và biết vậy
Rồi lạnh lùng bước tiếp mặc bàn chân
Mặc bàn chân chảy máu - mặc bàn chân
Mặc tay lạnh vui về từng vụn vỡ....
cô bé mắc nai
30-01-2007, 01:54 AM
Anh đau khổ góp từng trang kỉ niệm
Khóc nghẹn ngào bởi một cuộc tình đau
Dẩu biết rằng tình đã lỡ qua mau
Con tim dại không thể nào xóa nổi
Anh ngu dại tin lời em để lại
Xa một lần và mình mãi bên nhau
Lúc chia tay em - kẻ buồn hơn anh nữa
Thế mà giờ , anh - lại là kẻ nhói đau
Anh không biết vì sao mình vụng dại
Tin lời thề và sống với kí ức xưa
Trên bước đường em - có gặp nắng mưa
Xin hãy để dấu chân vào kỉ niệm
Để đôi ta - không còn chi lưu luyến
Xóa lời thề bằng nước mắt con tim
Chắc là anh - không còn là anh nữa
Bởi quên em - mất thể xác lẫn tâm hồn
LLGL
hà tử nguyệt
04-02-2007, 07:18 PM
Đừng cô quên khi lòng còn nhung nhớ
CHớ dại khờ chờ đọi nhưng vầng thơ
Se mang về cho ta ngày xưa ấy
Một thưở nào tay năm lấy bàn tay
Môi quấn chặt nồng nàn trong hơi thở
Giữa bộn bề nhân thế sẻ đổi thay
Rồi lòng người cũng lang quên tất cả
Chỉ còn lại một vết thương ngày ấy
Chẳng thể nào kéo lại...những tháng năm
Serenade
05-02-2007, 01:53 AM
Ta nhìn thấy cô bé khóc bên thềm cửa
Tay nâng niu từng mảnh vụn nắng phai tan
Lóng lánh hàng mi....cho những thứ muộn màng
Câu chuyện cổ tích tự dưng hồn quên mất
Em thả gì trong cuộc đời đang thật
Và nhận gì trong cơn mộng mong manh
Chiếc giày thuỷ tinh mai ấy có vẹn lành
Khi nắng dĩ vãng rớt trong em mảnh vụn
Hong khô lệ ướt cho nụ cười cao vút
Mai giữa lối về cánh én lại thênh thang
Em sẽ bình yên,với xuân ngập tràn lan
Đừng nhặt nữa nhé ánh nắng từng vỡ nát
laitiensinhvn
06-02-2007, 09:37 PM
Trước mắt anh đường thênh thang bát ngát
Vẫn không dứt lòng xa ngõ nhỏ nơi em
Nơi ! anh , em từng gặp -từng quen
Rồi em lặng lẽ đi về nơi xa vắng.
Bỏ lại ngõ buồn loang bóng nắng
Xác lá vàng trống vắng tiếng chân vương
Còn lại tiếng chim trời khóc thảm thương
Bay mỏi cánh mang thân mình lạc lõng.
caotuanviet
08-02-2007, 12:12 AM
hay :
Tạm biệt
Trang nhật kí khép hờ trên bàn giấy
Thư tạm biệt , thấm đẫm lệ đêm rơi
Dẫu biết mai đây,mỗi người một ngả
Nhưng mà sao đau đớn tựa trăm dao...
Phương trời xa bạn có còn lưu luyến
Kẻ ''nếm gai'' cùng bạn những ngày xưa
Thủa học trò,êm đềm mà rực lửa
Đầy nhiệt huyết,mơ mông với si mê
Hai đứa mình thân như ''đôi giầy vải''
Giầy thì phải hai chiếc, mới đủ đôi
Nay một chiếc theo chân người xa xứ
Chiếc còn lại,sao tránh khỏi bơ vơ ?
Nhưng bạn ơi ''tình'' ta là mãi mãi
Dù khoảng cách có chia rẽ hai người
Hãy nhớ rằng mình luôn luôn bên bạn
Dù ngã rẽ có đưa bạn về đâu...
Nay xa nhau biết bao giờ gặp lại ?
Để bên nhau nói chuyện những ngày xưa
Tương lai ấy, sao gần ngay trước mắt
Chỉ cần một mai có bạn trở về !
Lời chia tay nghẹn ngào nơi cuống họng
Nói nó ra ... khó lắm bạn thân ơi !
Ôm nhau đấy ! Để rồi cùng bật khóc
Tay nắm tay bịn rịn phút thiên liêng...
Bạn ra đi đón chân trời tri thức
Mình ở lại...gắn bó những vần thơ
Giờ tạm biệt để mai này gặp lại
Hai đứa mình lại quấn quýt như xưa
Tạm biệt bạn,người anh em thân thiết
Kẻ bên tôi kể từ lúc ''truổng cời''
Nhắm mắt lại mà hồn tôi rộng mở
Một tương lai tươi sáng sẽ về đây...
Cao Tuấn Việt
pinky_st
17-04-2009, 07:57 AM
Nắng vỡ lâu rồi em biết không
Cuộc tình thôi đã chẳng mùa đông
Nhưng con đường cũ giờ chia lối
Nẻo những ân cần , nèo trông mong
Nắng vỡ mất rồi em biết chưa
Ta vẫn u mê nỗi đau thừa
Vầng trăng hờn dỗi mờ đêm vắng
Chạng vạng 4 mùa nắng những mưa
Ta tìm mảnh vỡ ân tình qua
Xa vắng một thời nhung gấm hoa
Vàng son từ ấy giờ mất dấu
Nắng vỡ , và tình cũng xăm xa
...
Visaoxaxoi
17-04-2009, 08:14 AM
Em đem nắng về góp vào mùa cho anh nhé
Nẻo đường nào ta chẳng thể có nhau
Nhớ ngày xưa có lắm những thương đau
Anh còn giữ những gì ngày xưa thế?!
Anh còn giữ không những lời thề
Mình đã trao tự bao lâu rồi nhỉ
Bên cơn gió và chiều mưa ầm ĩ
Nắng vỡ oà trong những cơn mưa
Anh tìm gì trong những giấc mơ trưa
Tìm nắng, tìm mưa, hay chỉ tìm những giấc mơ vụ vỡ
Nắng đi xa để phố hoài mắc nợ
Anh còn nợ gì, hay nợ nắng hanh hao...
Tia nắng số_9
17-04-2009, 10:57 PM
Người ta chẳng còn yêu nhau nữa đâu
Cơn nắng cuối cùng nơi cuộc tình đã vỡ
Ta xanh xao tàn tro và dang dở
Con thuyền gầy chết đuồi giữa dòng trôi
Đừng trở về tìm nhau nữa người ơi
Lầm lỗi cũ bây giờ đà quên lãng
Hốc hác giấc mơ , ta thành vì sao lạc
Nhớ vệt nắng mờ ngày ấy , về đâu
Người ta chẳng còn nữa làm nhau đau
Nên đừng tiếc về những điều mắc nợ
Chẳng nợ gì nhau , chẳng bận lòng chi nữa
Vá víu ân tình chỉ trọn vẹn vết thương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.