PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết Cho NGười Xa Xứ !



sontungbg
22-01-2007, 12:17 PM
Người Đi Rồi Ta Có Nhớ Hay Không ?
Chút Kỷ Niệm Giữa Bao NGày Xa Cách
NGười Bước Đi Ta Chẳng Hề Oán Trách
Bởi Biết Rẳng Níu Giữ Cũng Là Không !

Đã Xa Rồi NHững Mộng Ước Viển Vông
Mộng Huyền Hão Ôm Niềm Xưa Tan Vỡ
Ta Chẳng Sống Để Rồi Ôm Tiếc Nhớ
Bởi Lòng Ta Giờ Đã Chết Theo NGười

Phía Người Về Hoa Lá Vẫn Xanh Tươi
Ta Ở Lại Ôm Một Mùa Đông Giá
NGười Nơi Ấy Phía Khung Trời Ồn Ã
Có Nhớ Việt Nam Se Sắt Đông Buồn

Kỷ Niệm Nào Quá Khứ Sẽ Vùi Chôn
Trái Tim Ta Khắc Tên Người Sâu Quá !
Dẫu Thời Gian Mãi Âm Thầm Bôi Xóa
Vẫn Không Hề Phai Nhạt Bóng Xưa..!.

Hà Nội Về Đêm Trời Bất Chợt Mưa
Không Biết Giờ Em Có Còn Nhung Nhớ...!??


*_* Sơn Tùng *_*

sontungbg
22-01-2007, 12:25 PM
Người Đi Rồi Ta Còn Biết Sao Đây ?
Ta Tay Trắng Biết Lấy Gì Níu Kéo ?
Chút Kỷ Niệm Gói Mình trong Nỗi Nhớ
Người Đi Rồi Không Biết Có Mang Theo !

Đã Xa Rồi Đôi Mắt Buồn Trong Veo
Mái Tóc Thướt Tha Nghiêng Mình Nhung Nhớ
Nụ Hôn Cuối Nhuộm Mà Dang Dở
Trọn Cuộc Đời Ta Vẫn Không Quên

Người Đi Rồi ! Chẳng Còn Ai Kề Bên
Chiều Phố Vắng Ta Một Mình Đếm Bước
Ghế Đá Vắng Tanh Hoàng Hôn Phủ Kín
Phía Người Về Ngập Lối NHững Đau Thương !

Ta Ép Lòng Không Cho Vấn Vương
Để Mỗi Đêm Lại Âm Thầm KHóc Nhớ
Trái Tim Chết Giữa Cõi Lòng Tan Vỡ
Ôm Cuộc Tình Nay Đã Chia Hai....!..

Người Đi Rồi Từ Nay Sẽ Còn Ai ?
Phố Vọng Buồn Tênh Chiều Hà Nội
Dĩ Vãng Một Bài Thơ Viết Vội
Chia tay Từ Đây Vắng Cả Khung Trời..!?!.


*_* Sơn Tùng *_*

lucbinhtimvn
22-01-2007, 03:16 PM
Ngày Ta đi...Mưa buồn giăng mái tóc
Se thắt cõi lòng,theo cái lạnh của mùa Đông
Hai phương trời...Biết người nhớ Ta không?
Hay là đã tìm quên bên người khác?

Ngày Ta đi..tim hồng như tan nát...
Mang theo lòng một nỗi nhớ mênh mông
Ta xa rồi...Người có đợi có mong
Mà đã vội buông chi lời cay đắng?

Ngày Ta đi..Mang theo mối tình thầm lặng
Ghi khắc trong lòng kỷ niệm lúc chia tay
Năm tháng buồn... người ơi hỡi có hay?
Ta lặng lẽ nơi nầy trong thương nhớ...

Ngày Ta đi...Suốt đêm dài trăn trỡ...
Gởi lại Người nữa mãnh vỡ tim Ta
Có nỗi đau nào bằng,khi yêu phải cách xa..
Người phương đó hỡi! biết chăng Ta thầm ước...

Bến Sông xưa,phố vắng Người đếm bước...
Ghế đá buồn,hoàng hôn phủ quanh Ta
Bao năm rồi,mà cứ ngỡ hôm qua...
Ngày trỡ lại,người ơi !còn xa quá...