sontungbg
22-01-2007, 12:07 PM
Anh Vẫn Biết Yêu Em Là như Thế !
Lời Chia tay Căm Nín Nghẹn Trong Lòng
Thôi Là Hết Con Đường Chia Hai Ngả
Kỷ Niệm Còn gì Những Phút Đợi Mong
Chia Tay Rồi Em Có Biết Hay Không ?
Chiều Trên Phố Mưa Buồn Rơi Man Mác
Lá Xa Cành Mắt Buồn Rưng Xào Xạc
Góc Phố Buồn Giờ Một Bóng Cô Đơn
Xa Em Rồi Anh Nhớ Vạn Lần Hơn
Và Anh BIết Quên Chỉ Là Giả Dối !
Không Thể Nào ! Không Thể Nào Quên Nổi
..Nhớ Và Yêu Da Diết Ngập Lòng
Chia Tay Rồi Ừ Thế Cũng Là Xong
Em Lạnh Lùng Quay Lưng Về Phương Khác
Hoàng Hôn PHố NGập Hồn Trong Bệ Rạc
Đêm Âm Thầm Chưa Biết Sẽ Về Đâu?
NHững Lời Yêu Rồi Cũng Sẽ Chìm Sâu
Anh Cố Quên NHưng Sao Lòng Vẫn NHớ
Dẫu Cố Quên NHưng Trong Từng Hơi Thởi
Vẫn Ồn Ào Da Diết Gọi Tên !
Sẽ Chẳng Còn Một Hình Bóng Kề Bên
Đêm Và Tối Đã KHông Còn Chung Bước..!!?
*_* Sơn Tùng *_*
Lời Chia tay Căm Nín Nghẹn Trong Lòng
Thôi Là Hết Con Đường Chia Hai Ngả
Kỷ Niệm Còn gì Những Phút Đợi Mong
Chia Tay Rồi Em Có Biết Hay Không ?
Chiều Trên Phố Mưa Buồn Rơi Man Mác
Lá Xa Cành Mắt Buồn Rưng Xào Xạc
Góc Phố Buồn Giờ Một Bóng Cô Đơn
Xa Em Rồi Anh Nhớ Vạn Lần Hơn
Và Anh BIết Quên Chỉ Là Giả Dối !
Không Thể Nào ! Không Thể Nào Quên Nổi
..Nhớ Và Yêu Da Diết Ngập Lòng
Chia Tay Rồi Ừ Thế Cũng Là Xong
Em Lạnh Lùng Quay Lưng Về Phương Khác
Hoàng Hôn PHố NGập Hồn Trong Bệ Rạc
Đêm Âm Thầm Chưa Biết Sẽ Về Đâu?
NHững Lời Yêu Rồi Cũng Sẽ Chìm Sâu
Anh Cố Quên NHưng Sao Lòng Vẫn NHớ
Dẫu Cố Quên NHưng Trong Từng Hơi Thởi
Vẫn Ồn Ào Da Diết Gọi Tên !
Sẽ Chẳng Còn Một Hình Bóng Kề Bên
Đêm Và Tối Đã KHông Còn Chung Bước..!!?
*_* Sơn Tùng *_*