Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người tôi yêu ! mời các bạn ghé thăm



vuonthochieuhohen
25-06-2005, 07:17 AM
Hẹn người ra quán sinh viên
cùng nhau tâm sự trăng thơ hữu tình
ánh trăng bát ngát lung linh
sáng soi nhân thế duyên tình mộng mơ
++++++++++++++++++++++++++++
xa xa một chút đèn mờ
hai tay nắm chặt hai bờ môi hôn
nhìn sang người chẳng giận hờn
ngồi xa xích lại gần hơn mặn mà
++++++++++++++++++++++++
âm vang tiếng nhạc ngân nga
tình yêu một dải trăng là đà trôi
mộng mơ tình cũ đâu rồi
bỏ tôi lạc lóng nơi đây giữa đường
+++++++++++++++++++++++++
tình yêu giang dở ai lường
theo chồng bỏ mặc người thương một mình
trăng thơ nay đã dứt tình
mộng mơ ngày đó nay thành vết thương
+++++++++++++++++++++++++++++
giờ đây chia rẽ hai đường
trong ta thắm mãi nhớ thương tình đầu
hỏi ,, người giờ ở nơi đâu
mộng mơ ta giữ mãi mầu thủy chung .
__________________________________________________ ________________________
bài thơ này gồm 5 khổ , dài 20 dòng , bằng 140 câu .
bài này mình tặng tới các bạn ( nhật lệ 20vn . bạn lê thêm . bạn t - h đệ nhất ngọc .bạn cô nàng đẹp trai . bạn chanh chua quá . bạn p- t - thu hiền . bạn quyền sang . bạn thơ tình- o lim ri .( cùng tất cả các bạn đang là thành viên trong diễn đàn nha .
chúc các bạn có một tình yêu thật lý tưởng .
các bạn ơi ! cho mình hỏi một chút xíu nha . các bạn đã có ngừơi yêu chưa ? nếu có rồi thì các bạn hãy giữ gìn tình yêu của mình nha .còn chưa có thì các bạn hãy đi tìm mau lên nha.
khi nào có tin vui nhớ báo tin cho vườn thơ này biết với .để vườn thơ này tới góp vui đó nha.
nhưng các bạn xin nhớ cho một điều , đã yêu thì yêu cho thật tình đó nha . không được phụ
bạc tình nhau đó . nếu ai phụ bạc tình của bạn thì hãy mách cho vườn thơ này biết nha.
để vườn này sẽ sử ...... :madsung: . đây là súng tiểu liên ak . đạn thì bao la . thời gian không hạn chế bán :madsung: .
khà ...............khà chít chưa ? ai bảo nhà ngươi phụ bạc tình tui nè . :3nhay:

nhatle20vn
27-06-2005, 03:14 AM
Mộng mơ ngày đó mộng mơ
Mộng mơ ngày đó bây giờ còn đâu
MỘng mơ tan tác tình đầu
MỘng mơ buồn bã cạo đầu đi tu
MỘng mơ là thực hay hư
Mà sao ta cứ như nằm chiêm bao.

vuonthochieuhohen
27-06-2005, 06:27 AM
bạn nhật lệ đáp hay lắm đó nha .
nhưng tui buồn lắm nhật lệ ơi ? vì bạn tui đã bỏ tui đi lấy chồng rồi nè .

người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi , đâu còn chi nữa mà mong mà chờ ..................?

nhim soc
27-06-2005, 05:37 PM
buồn làm gì bạn ỏi !yêu người ta lẽ ra phải mùng vì người ta dã hạnh phúc chủ
bạn có chác là bạn sẽ dem lại hạnh phúc cho người ta bàng chồng người ta gòi không bạn
dùng nên buồn và một ngày gần dây bạn sẽ dược dền dáp bàng một tình yêu khác

hanquoc00
28-06-2005, 03:39 AM
Cô bé buồn anh cũng buồn lăm lắm
Anh ngồi đây mà lòng nhớ bé ghê
Anh không gọi bởi vì anh còn sợ
Sợ bé buồn ai biết dỗ bé dây
Đừng bao giờ chúc anh hạnh phúc _ VÌ em là hạnh phúc của đời anh

tamlove
28-06-2005, 03:49 AM
bạn ra đi thì chớ có bùn
trên đời khó tìm kẻ tri âm
bạn ta đi thì ta kím bạn người
kím ko đc đánh một nỗi cô đơn

Hướng Quê Xưa
28-06-2005, 08:33 AM
To:Vườnthochieuhothen
Xin cảm tấm lòng bạn tặng thơ
Thiêm tôi trong dạ quả chẳng ngờ
Lại có diễm phúc thơ bạn tặng
Xin ghi tạc lòng cõi vườn thơ!
=========================
Cảm ơn bạn nhiều nha!Lê Thiêm cũng có đôi lời trao tặng lại khi đọc qua bài viết bạn tặng trên này!

Đọc thơ bạn tặng mà thương
Cho người bị phụ hỏi buồn nào hơn?
Nhưng thôi đừng mãi chớ buồn
Nào ai xuôn sẻ và luôn trọng tình!?

Thiêm tôi cũng đã thất tình
Nên tôi rất hiểu điều vinh nhục này
Khi người cát bước quả cay
Nghĩ lại thì thấy tình này chửa thông!

Nàng nay cất bước theo chồng
Thì thôi ta chúc thắm nồng cho ai!
Ta thì thôi đợi ngày mai
Bợi duyên chưa tới chớ hoài bực thân!

Khổ tâm cùng chỉ một phần
Nàng cho kinh nghiệp muôn phần mở mang!
Tình yêu không thể mơ màng
Hãy làm sao vững tình nang với bền!

vuonthochieuhohen
29-06-2005, 07:17 AM
vườn thơ xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ vươn thơ nha .
bạn lê thiêm ơi ! bạn đã tặng vươn thơ một bài thơ hay lắm đó bạn ạ .
vườn thơ xin chúc bạn mau kiếm được người mình thương nha .

vuonthochieuhohen
08-07-2005, 08:49 AM
thân phơi giữa cánh đồng vàng
hỏi người chi kỷ còn vương tình này
sao trời oán lắm nghịch thay
thương cho kẻ nghèo trắng tay cuộc tình