Xem đầy đủ chức năng : tình phụ
thehill_tn
25-06-2005, 07:03 AM
em xa rồi ngàn đời ôm hối tiết
giấc mộng tình sau lại quá mỏng manh
khi tàn đêm nổi nhớ mãi vây quanh
chôn tất cả những gì là kĩ niệm
và cứ thế em tôi càng xa mãi
cố gọi tình nhưng sao vẩn làm thinh
hay tại tôi số phận kẻ trắng tay
nên tình phụ và ngươi đã phụ
Narcisus
25-06-2005, 07:35 AM
Đóa hồng nhung làm lòng tôi chua xót
Sắc nồng tình sao đẹp quá người ơi !
Mà giờ đây xa tầm tay người với
Tôi và hồng vĩnh viễn đã mất duyên....?
congiobuon
14-09-2005, 08:00 PM
Nhớ lắm mà tôi phải lạnh lùng
Như không thương nhớ,chẳng chờ mong
Trời ơi khi đóng vai hờ hững
Là nát lòng tôi anh biết không?
thehill_tn
15-09-2005, 06:58 AM
nếu thế người ơi nhớ làm gì
những lời mật ngọt của đôi môi
còn đâu duyên phận giờ tan vỡ
trách chi trò đùa cũa khổ đau
congiobuon
16-09-2005, 08:53 PM
Sao anh yêu mà không có niềm tin
Không trân trọng những gì ta đã có
Không bao dung cho một lời thú tội:
''Du thế nào em cũng chỉ yêu anh''...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.